+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Mộc Châu - Chỉ đi cũng đủ vui rồi

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Mộc Châu - Chỉ đi cũng đủ vui rồi








    Sáng mù sương vườn mận trắng...
    Đêm lạnh ngắt nhà sàn bản Áng...
    Lửa trại ấm đầy tiếng cười với ngô khoai...

    Một chuyến đi không thể quên với mỗi thành viên, e rằng lúc này mồm vẫn chưa ngậm lại được vì cười lắm quá!

  2. The Following 7 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    biahoi (09-02-2015), Cu Tuấn (09-02-2015), flamencol78 (09-02-2015), Mr_Bom (09-02-2015), ntt1404 (09-02-2015), silvermouses (09-02-2015), vuongchicuong (09-02-2015)

  3. #11
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Tiếp đê

  4. #12
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Phải thừa nhận một điều là làm chửa tour ko hề sung sướng gì cả, như những lần trước cứ xách xe lên là đi chẳng phải suy nghĩ gì cả thì giờ trước chuyến đi thấy bộn bề lo toan thế

    18h30 ngày 0, xe 16 chờ đoàn tập trung ở cổng trung tâm hội nghị Quốc gia, xếp xe đạp lên và lên đường. Vì cao su nên tận 20h xe mới lăn bánh Đi buổi tối nên đoạn này ko có ảnh ọt gì cả

    23h, oto dừng nghỉ ở đèo đá trắng, cả đoàn ngồi ăn cơm lam và ngô luộc bên bếp lửa ấm áp


    Bác Bia Hơi đạp full và xe Jeep của Triệu Nam đã đến Mộc Châu check in tại nhà sàn Bản Áng

  5. #13
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    1h sáng xe 16 chỗ mới đến điểm tập kết, đoàn đến trước gồm 4 người đã chăn ấm đệm êm ko biết trời đất là gì. Những người đến sau lục tục tắm rửa và xuống bếp xục xạo đồ ăn.

    Hình ảnh nhà sàn nơi đoàn ngủ lại


    Thịt ngựa gác bếp


    Giải quyết xong vấn đề ăn, tiếp theo là vấn đề ngủ, nhà sàn khá lạnh nhưng ai cũng mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

    À quên, mình nằm trằn trọc nghĩ đến sáng ngày mai là được đạp xe đi đồi chè với vườn mận là thấy phấn khích, nằm mãi mới ngủ được

  6. #14
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Tôi nhớ chuyến đi Mộc Châu bằng xe máy trước đó 2 tuần cùng một nhóm bạn, chúng tôi 10 người và 6 xe máy, một chuyến đi ko phải vào mùa đẹp nhất của Mộc Châu, nhưng nó làm tôi bị thu hút bởi vùng đất này. Đồi chè xanh mướt và lưa thưa chút hoa mận đầu mùa, sẽ tuyệt vời lắm nếu đi đúng vào mùa đẹp nhất ở Mộc Châu. Đó là lý do tôi rủ rê mọi người đạp xe để khám phá mảnh đất này









    Tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh một đám người đạp xe đạp qua những nơi tôi đã đi nhưng bằng xe máy, hẳn là đạp xe sẽ thú vị và nhiều cảm xúc hơn rất nhiều
    Last edited by Cu Tuấn; 13-02-2015 at 03:55 PM.

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (14-02-2015), Pluto (14-02-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình