+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Hoài niệm ... một thời đã xa.

  1. #1
    Mông dân dự bị silvermouses's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    5
    Thanks
    9
    Thanked 9 Times in 4 Posts

    Hoài niệm ... một thời đã xa.

    tôi muốn quay ngược thời gian và trở lại tuổi thơ Khi...
    "Bố" luôn là "Anh hùng" - "Tình yêu" là "Cái ôm của mẹ" - "Nơi cao nhất trên thế giới này" là "Bờ vai của bố" - "Kẻ thù lớn nhất" là "Anh chị em ruột".
    Điều duy nhất có thể gây "Đau đớn" là "Xước đầu gối" Thứ duy nhất "Vỡ vụn" là "Đồ chơi". Và khi... "Tạm biệt" chỉ có nghĩa là "Hẹn gặp lại vào ngày mai"...
    Bạn có từng lang thang trên phố, rẽ vào các con ngõ nhỏ, để rồi bất chợt gặp lại chính mình, gặp lại ký ức tuổi thơ.. cái thời thơ bé, trò đùa tụt quần nhau và búng k*.2014.jpg

  2. The Following 5 Users Say Thank You to silvermouses For This Useful Post:

    Casper_HN (14-01-2015), eMông (14-01-2015), flamencol78 (14-01-2015), hung (14-01-2015), Na chín (14-01-2015)

  3. #2
    Mông dân dự bị hung's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    196
    Thanks
    1,525
    Thanked 160 Times in 73 Posts
    Rất hay - cám ơn bác

  4. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Lại thêm một thành viên với những ký ức đẹp về tuổi thơ, về Hà Nội xuất hiện trên "Hà Nội sắc hương" của emong.org.
    Rất mong những chia sẻ tiếp theo của bạn.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình