+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 22

Chủ đề: Lời cảm ơn của BTC TDE3

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Lời cảm ơn của BTC TDE3

    TDE3 đã kết thúc trong an toàn.

    Thay mặt BTC xin gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, vận động viên, cổ động viên đã ủng hộ nhiệt tình cho cuộc thi Tour de eMông lần thứ 3.

    Danh sách tài trợ, thành tích VĐV, các phần thưởng cụ thể được trao tới các VĐV sẽ được BTC cập nhật và thông báo trên diễn đàn, fb của eMông.

    Chúng ta đã có một cuộc chơi hết mình tại TDE3 - điều đọng lại là những kỷ niệm đáng nhớ, những ký ức khó quên - tài sản lớn nhất của diễn đàn này.

    Hẹn gặp ở TDE4



    Quan họ nghỉ chúng em ra về...

  2. The Following 10 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    biahoi (11-01-2015), buitrongdat (13-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), hung (11-01-2015), Mr_Bom (11-01-2015), Na chín (12-01-2015), ntt1404 (11-01-2015), schumi (12-01-2015), silvermouses (14-01-2015), vnpcworld (12-01-2015)

  3. #11
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts
    Năm ngoái ẵm giải nhì về ko ai biết, năm nay cũng ẵm giải nhì và cũng ko muốn ai biết, nhưng rồi ai cũng biết vì đi đâu cũng khoe

    Cảm ơn cả nhà eMong, mỗi lần đi với eMong em lại phát hiện ra câu một eMonger từng nói với em là hoàn toàn đúng: "giới hạn của con người là vô tận", đúng là giới hạn vô tận trong niềm vui vô hạn!!!

    Love you all <3

  4. The Following 6 Users Say Thank You to meoyeu0107 For This Useful Post:

    buitrongdat (13-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), flamencol78 (12-01-2015), Na chín (12-01-2015), schumi (13-01-2015), vnpcworld (13-01-2015)

  5. #12
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mouse7023 Xem bài viết
    Hehe, em cũng muốn cảm ơn anh Linh. Lâu rồi ko đi một cách chính thống với eMông, ko ngờ vẫn vui thế. Anh đúng là có cái tâm của một người giữ lửa cho nhóm, điều mà em đã muốn và ko làm được. Mong Mông trưởng luôn giữ gìn sức khỏe và giữ mãi được ngọn lửa này trong mình.
    Bạn Chụt phát biểu thật chí lý, cá nhân em cũng thấy TDE năm nay thành công được như vậy đúng là chủ yếu dựa vào anh Linh, vào sự nhiệt tình và bền bỉ của anh. Còn việc giữ lửa cho nhóm thì thật ra rất nhiều người hiện nay đang cùng làm, và làm có kết quả chứ ko chỉ riêng anh Linh, nhưng riêng việc giữ được sợi dây gắn kết mong manh giữa cái mới và cái cũ thì đặc biệt chỉ anh Linh làm được, vì ngoài cái tâm, anh còn có tấm lòng bao dung rất lớn, thứ mà ngay cả những người tốt ko phải ai cũng có. Mong rằng trong số các Mông dân sẽ có thêm nhiều người vừa có tâm, vừa có sự rộng lượng và bao dung hơn, để vai trò giữ lửa và gắn kết của anh Linh bớt được vài phần vất vả

    Yêu Bell của mẹ nhất


  6. The Following 11 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    biahoi (12-01-2015), buitrongdat (13-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), dau (13-01-2015), dihockhongdanhban (13-01-2015), Kiu (14-01-2015), meoyeu0107 (12-01-2015), moonlight (12-01-2015), Nhip (12-01-2015), schumi (13-01-2015), vnpcworld (13-01-2015)

  7. #13
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Con nhợn lào tru tréo lăn lộn khi vô tình để tuột khỏi cái giải áp chót 500k của con nòng nọc Casper thì tự biết nhé.....
    Tru treo lúc đó thôi. Cái j nó cung phải đúng vs khả năng của mình. Có trách thì chỉ trách em khỏe hơn cám nên ko tranh dc cái áp chót thôi. Nói chung ko có tiếc

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


  8. #14
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Bạn Chụt phát biểu thật chí lý, cá nhân em cũng thấy TDE năm nay thành công được như vậy đúng là chủ yếu dựa vào anh Linh, vào sự nhiệt tình và bền bỉ của anh. Còn việc giữ lửa cho nhóm thì thật ra rất nhiều người hiện nay đang cùng làm, và làm có kết quả chứ ko chỉ riêng anh Linh, nhưng riêng việc giữ được sợi dây gắn kết mong manh giữa cái mới và cái cũ thì đặc biệt chỉ anh Linh làm được, vì ngoài cái tâm, anh còn có tấm lòng bao dung rất lớn, thứ mà ngay cả những người tốt ko phải ai cũng có. Mong rằng trong số các Mông dân sẽ có thêm nhiều người vừa có tâm, vừa có sự rộng lượng và bao dung hơn, để vai trò giữ lửa và gắn kết của anh Linh bớt được vài phần vất vả
    Em chỉ thấy là trước khi diễn ra TDE có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, thậm chí tiêu cực nhưng bác Mông trưởng vẫn đón nhận với thái độ rất ôn hòa rất hay

  9. The Following User Says Thank You to biahoi For This Useful Post:

    buitrongdat (14-01-2015)

  10. #15
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    liệu có nên trao giải "Người đàn ông tuyệt vời nhất Emong" kiểu như QBV cho a Ling k nhỉ :-"

  11. The Following 4 Users Say Thank You to Nhip For This Useful Post:

    buitrongdat (14-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), Na chín (12-01-2015), schumi (13-01-2015)

  12. #16
    Mông dân dự bị linkzizi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 8 Posts
    Rằng thì là mà e xin trân thành cảm ơn BTC và các VĐV đã góp phần tạo nên thành công giải TDE lần t3
    Thực sự mà nói đi vs nhà Mông cũng đc n lần rùi cơ mà đây là lần đầu tiên tham gia thi thố vs các Mông dân...ai ngờ cũng đc cái giải mang về ( xin cám ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các Mông dân và sự nhường nhịn của các Mông nữ)
    Giờ nghĩ lại trời mùa đông - mưa- gió- rét ( nhiệt độ HN khoảng 12°C )..thế mà 5h sáng lọ mọ vác xác vs cái xe đạp ra khỏi nhà leo Tam Đảo...đúng là sau TDE e thấy mh rồ cbnr
    Cơ mà đi vs nhà Mông lần nào cũng vui lắm ý..đây cũng là động lực để e bỏ qua sự khắc nhiệt của thời tiết mà vượt lên chính mh.
    Em xin tự thú nhận là cúp năm nay đẹp quá nên k nỡ lòng nào để lọt vào tay ng #

  13. The Following 8 Users Say Thank You to linkzizi For This Useful Post:

    buitrongdat (13-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), dau (13-01-2015), flamencol78 (12-01-2015), Mr_Bom (13-01-2015), Na chín (12-01-2015), Pluto (12-01-2015), vnpcworld (13-01-2015)

  14. #17
    Mông dân dự bị ntt1404's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    55
    Thanks
    120
    Thanked 32 Times in 16 Posts
    Đợi mãi mới đến lượt phát biểu cảm tưởng (em thứ 3 nữ mà :p)
    Em xin cảm ơn Ban tổ chức, đặc biệt là mông trưởng Linga. K có những lời khuyên động viên của anh chắc em đã bị nỗi lo lắng đè bẹp. Em cũng cảm ơn cả nhà êMông, anh chị em vận động viên và cổ tình viên, tất cả đã tạo nên một kỷ niệm bão táp mà đẹp đẽ khó quên đối với em.
    Trước khi chúng ta đến chân Tam Đảo đã có những ý kiến trái chiều. Ai cũng có lý của mình. Người muốn ĐI (đa số) vì tất cả chúng ta đã chờ đợi, quyết tâm... bất chấp thời tiết. Người muốn Ở (số ít) thì lo lắng cho an toàn và sức khỏe không chỉ của họ mà của cả tập thể. Như ứng của viên vô địch và thứ 2 giải nam, 2 người đã bao ngày tập luyện ở Tam Đảo nên hiểu rõ hiềm nguy. Nhưng khi biết cả đoàn vẫn đi, anh Gà Béo và anh Bia Hơi lại lập tức đi lên cổ vũ mọi người, những người mà đáng lẽ là đối thủ nếu thi cùng Cuối cùng, TDE3 đã kết thúc thành công như đương nhiên phải thế.
    TDE3 em đã hoàn thành mục tiêu có huy chương . Trước TDE3 em còn là thành viên mới ít ng bít đến, cơ mà bi h chắc ai cũng bít em. Giải 3 cơ mà Nhưng phần thưởng lớn nhất em nhận được chính là tinh thần vượt qua khó khăn và nhận ra tình yêu mù quáng đem đến sức mạnh cho cái gối từng bị tổn thương của em.
    Chào thân ái, hẹn gặp lại ngày một thêm khỏe và điên

  15. The Following 10 Users Say Thank You to ntt1404 For This Useful Post:

    biahoi (12-01-2015), buitrongdat (13-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), Cu Tuấn (12-01-2015), dau (13-01-2015), flamencol78 (12-01-2015), Mr_Bom (13-01-2015), Na chín (12-01-2015), Pluto (12-01-2015), vnpcworld (13-01-2015)

  16. #18
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi ntt1404 Xem bài viết
    Đợi mãi mới đến lượt phát biểu cảm tưởng (em thứ 3 nữ mà :p)
    Em xin cảm ơn Ban tổ chức, đặc biệt là mông trưởng Linga. K có những lời khuyên động viên của anh chắc em đã bị nỗi lo lắng đè bẹp. Em cũng cảm ơn cả nhà êMông, anh chị em vận động viên và cổ tình viên, tất cả đã tạo nên một kỷ niệm bão táp mà đẹp đẽ khó quên đối với em.
    Trước khi chúng ta đến chân Tam Đảo đã có những ý kiến trái chiều. Ai cũng có lý của mình. Người muốn ĐI (đa số) vì tất cả chúng ta đã chờ đợi, quyết tâm... bất chấp thời tiết. Người muốn Ở (số ít) thì lo lắng cho an toàn và sức khỏe không chỉ của họ mà của cả tập thể. Như ứng của viên vô địch và thứ 2 giải nam, 2 người đã bao ngày tập luyện ở Tam Đảo nên hiểu rõ hiềm nguy. Nhưng khi biết cả đoàn vẫn đi, anh Gà Béo và anh Bia Hơi lại lập tức đi lên cổ vũ mọi người, những người mà đáng lẽ là đối thủ nếu thi cùng Cuối cùng, TDE3 đã kết thúc thành công như đương nhiên phải thế.
    TDE3 em đã hoàn thành mục tiêu có huy chương . Trước TDE3 em còn là thành viên mới ít ng bít đến, cơ mà bi h chắc ai cũng bít em. Giải 3 cơ mà Nhưng phần thưởng lớn nhất em nhận được chính là tinh thần vượt qua khó khăn và nhận ra tình yêu mù quáng đem đến sức mạnh cho cái gối từng bị tổn thương của em.
    Chào thân ái, hẹn gặp lại ngày một thêm khỏe và điên
    tâm trạng bạn này giống mình ở TDE1 voãi

  17. The Following 3 Users Say Thank You to Nhip For This Useful Post:

    Casper_HN (13-01-2015), flamencol78 (12-01-2015), zĩn (12-01-2015)

  18. #19
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi ntt1404 Xem bài viết
    Đợi mãi mới đến lượt phát biểu cảm tưởng (em thứ 3 nữ mà :p)
    Em xin cảm ơn Ban tổ chức, đặc biệt là mông trưởng Linga. K có những lời khuyên động viên của anh chắc em đã bị nỗi lo lắng đè bẹp. Em cũng cảm ơn cả nhà êMông, anh chị em vận động viên và cổ tình viên, tất cả đã tạo nên một kỷ niệm bão táp mà đẹp đẽ khó quên đối với em.
    Trước khi chúng ta đến chân Tam Đảo đã có những ý kiến trái chiều. Ai cũng có lý của mình. Người muốn ĐI (đa số) vì tất cả chúng ta đã chờ đợi, quyết tâm... bất chấp thời tiết. Người muốn Ở (số ít) thì lo lắng cho an toàn và sức khỏe không chỉ của họ mà của cả tập thể. Như ứng của viên vô địch và thứ 2 giải nam, 2 người đã bao ngày tập luyện ở Tam Đảo nên hiểu rõ hiềm nguy. Nhưng khi biết cả đoàn vẫn đi, anh Gà Béo và anh Bia Hơi lại lập tức đi lên cổ vũ mọi người, những người mà đáng lẽ là đối thủ nếu thi cùng Cuối cùng, TDE3 đã kết thúc thành công như đương nhiên phải thế.
    TDE3 em đã hoàn thành mục tiêu có huy chương . Trước TDE3 em còn là thành viên mới ít ng bít đến, cơ mà bi h chắc ai cũng bít em. Giải 3 cơ mà Nhưng phần thưởng lớn nhất em nhận được chính là tinh thần vượt qua khó khăn và nhận ra tình yêu mù quáng đem đến sức mạnh cho cái gối từng bị tổn thương của em.
    Chào thân ái, hẹn gặp lại ngày một thêm khỏe và điên
    Yêu thể thao mù quáng thôi nhé, yêu thằng nào mà mù quáng nó lừa cho chết đấy

  19. The Following 3 Users Say Thank You to biahoi For This Useful Post:

    buitrongdat (14-01-2015), Casper_HN (13-01-2015), flamencol78 (12-01-2015)

  20. #20
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    khả năng là đang muốn bị lừa nên mới giả vờ thế để lừa thằng khác nó lừa mình :-"

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình