Chuyến đi Tây Yên Tử đã kết thúc an toàn...
Có lẽ không nên dài dòng mà bắt đầu câu chuyện luôn thì hơn...
20 thành viên đăng ký chính thức, đến giờ phút cuối còn 18...
Với 14 xe đạp và 2 xe máy - chúng tôi náo nức lên đường...
Chuyến đi Tây Yên Tử đã kết thúc an toàn...
Có lẽ không nên dài dòng mà bắt đầu câu chuyện luôn thì hơn...
20 thành viên đăng ký chính thức, đến giờ phút cuối còn 18...
Với 14 xe đạp và 2 xe máy - chúng tôi náo nức lên đường...
Last edited by eMông; 15-12-2014 at 11:28 AM.
Casper_HN (16-12-2014), Forget Me Not (20-12-2014), hung (15-12-2014), Jack Nguyen (15-12-2014), Kiu (16-12-2014), Lachoa (17-12-2014), moonlight (15-12-2014), Mr_Bom (15-12-2014), Na chín (18-12-2014), ngancute86 (20-12-2014), nghiableu (16-12-2014), NHOCBEO (22-12-2014), ntt1404 (16-12-2014), Seven-Love (15-12-2014), thanhnc (16-12-2014), tuansaker9 (23-12-2014), victor (15-12-2014), vnpcworld (17-12-2014)
Đường lên Bãi Đá Chồng giờ đã khác nhiều so với cách đây 2 năm - mặt đường rộng, phẳng chứ không lổn nhổn đất, đá... đến độ dắt xe còn khó...
Đây là con đường mới (ở dưới) và con đường cũ (ở trên) để lên Bãi Đá Chồng
Ảnh 2014
Ảnh 2011
Last edited by flamencol78; 18-12-2014 at 12:18 PM.
Ở trên cao nghe rõ tiếng bọn ở dưới đang ríu rít...
Trời nhá nhem tối, những người đầu tiên đã có mặt ở Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên...
Rồi tay bắt mặt mừng, rồi ngóng đồng đội đang dần tới đích...
Rồi lửa nổi lên... Đêm lạnh trên Tây Yên Tử sao mà ấm áp...
Bữa cơm ấm cúng trong căn chòi nhỏ...
hung (18-12-2014), Na chín (18-12-2014), tuansaker9 (19-12-2014), vnpcworld (18-12-2014)
e up mãi mà ko dc ><
Tây Yên Tử - ngỡ như là lỡ hẹn!
Thật vậy đấy!
Khi anh Linh rủ rê tháng 11 TYT nhé, thằng bé suy tư lắm, vì giữa tháng 10 nó hoàn tất thủ tục xin bảo vệ, nên khả năng rơi vào tháng 11 rất cao. Lòng bảo dạ "chắc là k đi đc đâu" nhưng vẫn thấp thỏm, háo hức.
Qua ngày 20/11 vẫn chưa thấy lịch bảo vệ, càng chưa thấy TYT lên hình, thằng bé nóng ruột, âu lo..
Thế rồi nó nhận được Quyết định thành lập hội đồng, cùng lúc thấy TYT lên sóng. Nó - với tất cả những j trong khả năng của nó, xúc tiến để buổi bảo vệ diễn ra trước chuyến TYT 1 tuần, chỉ để ủ mưu sẽ join chuyến này. Vậy mà, gần ngày bảo vệ, nó đau, đau ở chỗ khó nói, đau ở chỗ khiến nó cứ chốc nhắt lại xoa xoa nắn nắn bên mông trái. Nó bảo vệ xong, cũng là lúc đôi chân nó khuỵu và những cảm giác khó tả như bung phá từ bên trong. Vào viện, chụp chiếu, thằng bé kể từ đó, tập xác định là gác kế hoạch TYT lại, vì nó biết trekking k fải thế mạnh của nó, tại thời điểm này thì càng không. Nó quyết định sẽ đi tiễn đoàn.
Lại nói đến sư phụ nó là AnhBeDe, người đã tự nguyện dành một buổi vác FZ ra, nhường lái cho nó, sư phụ ngồi sau chỉ bảo, để thằng bé kể từ đó biết trèo xe côn và phóng. Chả là bữa trước đội vợ lên đầu những mong sống lâu trăm tuổi, ngờ đâu bị vợ đá nguội, đứt toạch dây chằng, vì lẽ đó FZ phơi sương 3 tháng ròng có lẻ. Thương sư phụ, sợ xe chết ắc quy, thằng bé mon men gạ gẫm sư phụ cho cưỡi FZ đi tiễn toàn, ngờ đâu sáng đó 3h mới ngủ, 8h bình minh, thằng bé khóc ròng khi hay tin cả đoàn đã chuẩn bị lên phà, cách xa mù tít.
Lòng áy náy vô biên, nó quyết tâm đón lõng ngày đoàn trở về. May nhờ ơn Anh Bẩy hội triệu anh linh cụ Lý, cùng tay đua Su Ma Khờ, bốn thầy trò Bắc Ninh thẳng tiến, oánh chén no nê, đồng hồ điểm 4h thì nhất tề quất ngựa truy phong, nhằm thẳng chốn mịt mù bụi rậm, bãi rác, ống cống, đường cùng đường cụt mà lao tới. May nhờ gúc gồ mép dẫn đường mà thoát khỏi chốn tối tăm, nhoài được ra đường 5 chặn đoàn vừa khít khìn khịt
flamencol78 (20-12-2014), hung (25-12-2014), meoyeu0107 (20-12-2014), Mr_Bom (29-12-2014), Pluto (22-12-2014)
TYT em đã thỏa mong ước bấy lâu. Một chuyến đi tuyệt vời - lâu lắm rồi em mới được sống lại cảm xúc như thế này. Yêu mọi người lắm !
flamencol78 (20-12-2014), Na chín (21-12-2014)
em cũng zậy anh ơi