Chuyến đi Tây Yên Tử đã kết thúc an toàn...
Có lẽ không nên dài dòng mà bắt đầu câu chuyện luôn thì hơn...
20 thành viên đăng ký chính thức, đến giờ phút cuối còn 18...
Với 14 xe đạp và 2 xe máy - chúng tôi náo nức lên đường...
Chuyến đi Tây Yên Tử đã kết thúc an toàn...
Có lẽ không nên dài dòng mà bắt đầu câu chuyện luôn thì hơn...
20 thành viên đăng ký chính thức, đến giờ phút cuối còn 18...
Với 14 xe đạp và 2 xe máy - chúng tôi náo nức lên đường...
Last edited by eMông; 15-12-2014 at 11:28 AM.
Casper_HN (16-12-2014), Forget Me Not (20-12-2014), hung (15-12-2014), Jack Nguyen (15-12-2014), Kiu (16-12-2014), Lachoa (17-12-2014), moonlight (15-12-2014), Mr_Bom (15-12-2014), Na chín (18-12-2014), ngancute86 (20-12-2014), nghiableu (16-12-2014), NHOCBEO (22-12-2014), ntt1404 (16-12-2014), Seven-Love (15-12-2014), thanhnc (16-12-2014), tuansaker9 (23-12-2014), victor (15-12-2014), vnpcworld (17-12-2014)
anh Linh up thêm ảnh đi, e đang hóng
alo alo các bác gửi mấy cái ảnh mà có mẹt em đi ợ , e là cái thằng chốt đoàn hôm thứ 7 ợ , gửi vào mail : nxtrung226@gmail.com cho e nhé , thank các bác ợ
Chỉ cần e yêu a ...
Còn thế giới ... để a lo
Đã lâu không tham gia cùng Emong. Lần trở lại này gặp toàn Mông mới nhưng lại thấy hình hài cảm xúc cũ mà Emong đem lại. Anyway, lâu rùi tự nhiên thấy mình già hẳn Cảm ơn trưởng tour Linga - anh vẫn thế vẫn luôn thế vẫn như ngày nào
flamencol78 (16-12-2014), ntt1404 (17-12-2014)
Kiu (16-12-2014)
Trip này đi vui quá, Cảm ơn mông trưởng và các thành viên đoàn đã chung tay góp sức!
Mỗi tội em đen quá, bắt xe đò về còn tiếp tục ngồi ghế nhựa dến nhà luôn. hix
ntt1404 (17-12-2014)
Tiếp tục...
Việc phát sinh để qua được chỗ rào chắn sang trường bắn mất toi của đoàn gần 45 phút... Lúc đó là 15h00, mà theo như tính toán của tôi đoàn phải mất 4 tiếng nữa để có mặt trên bãi Đá Chồng...
Thế có nghĩa là nguy cơ phải lần mò trong rừng tối, đêm lạnh chắc chắn sẽ xảy ra...
2 năm đã qua, nhiều thông tin không được cập nhật, chả có thể khẳng định được điều gì ở quãng đường phía trước...
Cũng có tí mất tinh thần, vừa hay thấp thoáng một bóng người ở phía trước...
Tôi lao tới để hỏi đường, mặc dù biết thừa là chỉ có đường này thôi... Việc hỏi để lấy lại tinh thần là chính... Ai dè tiến lại gần là một cụ ông, cụ có vẻ hơi nghễnh ngãng và chậm chạp... Tôi hỏi đường nhưng cụ không nghe rõ, tôi gần như phải hét to lên "Cụ ơi lối lên Ngọa Vân là lối rẽ nào trong mấy lựa chọn trước mặt?" thì cụ mới nghe ra. Cụ nở nụ cười méo mó và phán rằng: "Ếu ai đi lên Ngọa Vân đường này, đi sang lối Tây Sơn ấy". Tôi cũng biết là vậy, thực ra hỏi là để lấy tinh thần ai ngờ bị thêm một gáo nước lạnh...
Tôi cảm ơn cụ rồi xin phép quay lại... Hội ở đằng xa chắc không nghe thấy đoạn hội thoại ấy nếu không lại xôn xao hết cả lên Thế mà ông cụ còn với theo hét thật to: "Đi đường này chỉ có nước ngủ đêm trong rừng thôi ". Lúc đến gần tụi kia cứ gặng hỏi ông cụ nói giề với anh thế. Tôi lặng thinh bảo mọi người cứ thẳng tiến... Vừa hay có một anh đi xe máy qua xác thực lại con đường mà tôi xui tụi kia đi là đường lên Ngọa Vân
Và chúng tôi bắt đầu băng qua những con suối, những con dốc cao không thể đạp xe, những khoảng rừng cháy, những con đường đang được cày xới bụi tung mờ mịt...
Vượt suối... lên đến Bãi Đá Chồng qua chừng 9,10 con suối như thế này...
Sau mỗi đoạn qua suối đội hình lại lóp ngóp như thế này...
hung (16-12-2014), Jack Nguyen (16-12-2014)