Lâu rồi không đạp xe nên ngày mai mình định đạp xe về quê thăm u, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 (+13) để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra mình. Không cam lòng hưởng thụ cảnh đẹp trên đường và món ngon quê một mình nên mình chính thức rủ rê các bạn zà, bạn trẻ cùng tham gia. Khuyến khích các bạn tham gia bằng xe đạp. Dù vậy, các bạn đi xe máy cũng được chấp nhận vì ngày mai có vẻ nắng nóng, sẽ cần người xách giùm balo.
Thời gian: Thứ 7 ngày 02/8/2014
Lộ trình: Bí mật đến phút chót để tăng tính hấp dẫn.
Đã qua 2 mùa hoa gạo và một số tour ngắn từng đi về Mỹ Đức quê mình nhưng thực tế vẫn còn các cung đường khác ngay bản thân mình cũng chưa khám phá, trải nghiệm hết. Một số bạn có thể đã tham gia cung đường về ngắm sen và tắm suối Cửa Hương tại Mỹ Đức nhưng sẽ chưa được trải nghiệm cũng đường ngày mai.
Lịch trình:
- 6h30: Xuất phát tại đâu đó gần cổng ĐH Bách Khoa, đường Giải Phóng
- 9h00: Tới đích tại nhà Thành NC
- 9h30: Di chuyển vào oanh tạc hoa sen cuối vụ và thu hoạch hạt sen tại nhà Thanh Tùng (con cua To)
- 11h30: Về ăn trưa và ngủ nghỉ tại nhà Thành NC
- 2h30: Di chuyển tới Của Hương tắm suối, ai không thích tắm có thể lượn lờ vào hồ Quan Sơn chơi.
- 4h: Bắt đầu di chuyển về HN.
Kinh phí: 50k, chỉ bao gồm tiền ăn, chưa bao gồm vé qua cầu phao (nếu có) và vé tắm suối 15k/1 người, ai tắm tự trả.
Thực đơn chủ yếu sẽ là các món vịt.
Số lượng hạn chế: Tối đa 3 mâm (18 mạng). Chốt gạch tại đây, ai tham gia được thì đăng kí, không chơi đừng đặt gạch, đừng dập dòm. Mình không thích chuẩn bị đồ ăn xong các bạn lại rút.
Liên hệ: Thành NC