Do đến ngày 1/5 mới quyết định đi nên ko đủ thời gian để đi bằng xe đạp toàn chặng, vì thế chọn hướng lúc lên sẽ bằng tàu hỏa. 8h tối có mặt tại ga Hà Nội10155818_465953693538127_4451351330693566686_n.jpg
Sau 10 tiếng ngồi tàu còn ê mông hơn ngồi xe đạp, e đã có mặt tại ga Bảo Hà, xuống tàu hỏi thăm chỗ nghỉ ngơi (ở đây gần đền ông Bảy nên nhà nghỉ rất nhiều). Do đc các cụ bên OF giới thiệu nên e đã tìm đến chỗ này.IMG-20140701-00756.jpg
Sau khi nhận phòng, e đc a chủ nhà nhiệt tình hướng dẫn về đền ông Bảy và hướng đường đề đạp về Hà NộiIMG-20140502-00407.jpg
Sau khi ăn sáng, nghỉ ngơi làm ấm trà với chủ nhà e xách xe làm vài vòng loang quang. Đầu tiên là cầu Bảo Hà bắc qua sông Hồng IMG-20140502-00397.jpg
Tiếp theo là vòng lên đg xuyên Á đang thi công IMG-20140502-00403.jpg
Vòng vào bản của người Mán, vắng tanh vì đồng bào lên lương từ lúc 5h sáng rồi. Sau khi đi lòng vòng ko thấy gì hay e quyết định quay về phòng ngủ để lấy sức mai đạp về.