+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28

Chủ đề: Sắc sen mùa hạ - Đi giữa rừng sen :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Talking Sắc sen mùa hạ - Đi giữa rừng sen :)

    Một chuyến đi 24h đặc biệt của nhà Mông để thưởng thức sắc sen mùa hạ:
    - Dự báo thời tiết mưa bão sụt sùi . Kết quả: lại nắng vỡ đầu
    - Một chuyến đi đạp xe đặc biệt: chửa tour đón đoàn tại điểm đến, có người đi 50km mà chỉ đạp 3km , có người chưa đạp xe đã chuột rút
    - Đã lâu lắm rồi nhà mông mới "bị" nhồi diều no căng bụng mà mâm cơm vẫn thừa 1/2

    Nào, hóng ảnh thôi


  2. The Following 6 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    buitrongdat (21-06-2014), Casper_HN (16-06-2014), Hòa (16-06-2014), Mộc miên (17-06-2014), moonlight (16-06-2014), Na chín (17-06-2014)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Mở hàng là chân dung chửa tour chửa đẻ từ xa


    Thư ký chuyến đi, chỉ thích nhảy xuống ...bùn )
    Last edited by eMông; 16-06-2014 at 10:28 AM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    buitrongdat (21-06-2014), Mộc miên (17-06-2014), Na chín (17-06-2014), thubeongotau (17-06-2014)

  5. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chân ải chân ai


  6. #4
    Mông dân dự bị moonlight's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    127
    Thanks
    78
    Thanked 34 Times in 20 Posts
    Sen nở to và đẹp quá. Đề nghị phọt ảnh nhanh nhanh lên ạ

  7. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Phương Béo - Bài review đầu tiên

    [14/6] Mỹ Đức, Hà Tây- nhiều người gọi là hành xác, tôi gọi đó là trải nghiệm tuyệt vời hay thêm nữa những lần đầu tiên của tôi!
    Hai tháng từ lúc có em Bị Mất Chim làm bạn song hành là hai tháng đầy ắp những điều mới mẻ đến với cuộc sống của nó. Mặc cho cái nắng nóng của mùa hè, hằng ngày nó vẫn đạp xe ra khỏi nhà, thậm chí còn ra ngoài nhiều hơn trước, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, quen được những người bạn mới, bớt bệnh tự kỉ đi nhiều lại còn được theo các anh chị nhà Mông ra tắm bãi giữa - lần đầu tiên trong đời. Ngồi trên bãi cát hít hà đầy phổi bầu không khí ướt lạnh, thả ánh mắt theo những áng mây rực rỡ nơi chân trời đỏ rực ánh mặt trời cuối ngày sắp tắt,nghe tiếng mọi người cười đùa giòn giã...nó cũng cười theo, thật nhiều, dù chẳng tham gia chút nào vào những câu chuyện ấy , bị ném xuống giữa làn nước sông Hồng mát lạnh, vẫy vùng, mệt mỏi oi bức của mùa hè tan biến đi đâu chỉ còn lại những cảm xúc hân hoan làm nó thấy rằng " à, mình đang sống".
    Những ngày vui vẻ cứ tiếp diễn với những buổi chiều đạp xe dọc con đường Láng quen thuộc giữa mùa xà cừ thay lá mới. Chậm rãi, phấn khích, nó lạc trong khung cảnh rợp sắc vàng và âm thanh của những chiếc lá xào xạc bay trong không trung. Hay cảm giác tự do cực độ mỗi lần đạp xe lên đến đỉnh các cây cầu vượt rồi mặc cho xe và người lao vun vút xuống dốc chưa một lần làm nó thôi phấn khích!
    Rồi những ngày tháng 6 với những cơn mưa hè liên miên tới, nó như chùng lại. Dường như chỉ là những ngày dài ru rú trong nhà nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. U ám và ẩm ướt. Em BMC cũng lặng lẽ ở nguyên một chỗ nơi góc nhà. Tưởng chừng như quãng thời gian đó sẽ thật dài kéo theo nó xuống sâu hơn vào ủ dột thì chuyến đi xa đầu tiên với xe đạp cũng đến-đi ngắm sen. Chuyến đi hứa hẹn đầy những trải nghiệm và hẳn là đã không làm nó thất vọng. Khung cảnh thay đổi dọc theo những con đường nó đi qua, lùi xa thành phố, xa những khói bụi, tấp nập và ồn ào, hai bên đường dần là những cánh đồng thơm mùi cỏ rạ, là những dòng sông lơ đãng trôi qua, là những vùng đất thôn dã yên bình ngập gió và những cánh diều đủ màu lưng chừng giữa những tầng mây trắng muốt, là vị ngọt lịm của trái roi chín đỏ hái vội lúc dừng chân...
    Vì là lần đầu đạp xe xa đến vậy nên có những lúc mồ hôi ướt đầm áo , cơ chân căng hết mức, người lúc nóng lúc lạnh, da gà nổi lên từng cơn, có những đoạn đường nó chỉ đạp bằng ý chí hơn là sức lực nhưng đổi lại niềm vui tự lúc nào lớn dần lên trong nó, mãnh liệt, nụ cười luôn nở trên môi. Thế nên các anh chị cứ tưởng nó trâu bò lắm, khen nó đạp tốt, còn trêu nó may không bị công an bắn tốc độ.. nào ngờ đâu nó vui vì được mệt đến như thế 15km cuối là nỗ lực hết mình, đếm ngược từng cột mốc km mong chờ đến đích, có những bạn tụt lại phía sau vì hụt hơi, nó cũng ớn lạnh từng cơn, nhưng đó cũng là lúc nó lại nhận ra đó là cảm giác của "à, nó đang sống".
    Buổi tối tập trung nghỉ ngơi cũng thật vui, bác Long HN Casper thật hài hước, nói câu nào là nó cười không ngậm mồm lại được câu đó. Kỉ niệm đặc biệt với món trâu gác bếp của bác chắc nó mãi không quên được mém tí nữa thì ngậm miếng trâu khô rơi nước mắt mà ngủ
    Sáng sớm, sau khi chén no nê cái lành lạnh tinh khôi không khí thôn dã là buổi đạp xe ngắm sen. Được anh Thành NC dẫn off road một đoạn mà bùn bắn lên tận mặt, đàn chó đuổi theo sủa loạn xạ, xe và người lấm lem hết cả. đổi lại, khi đến đích thì thật sự nó đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi ấy. Những hồ sen nối tiếp nhau như những tấm thảm xanh hồng nằm giữa chân những dãy núi đá bạc sừng sững và những triền đê nở bung hoa dại tím trắng đan xen, rập rờn những cánh bướm và chuồn chuồn đủ màu sắc. Hương sen đâu đó chốc chốc phả vào trong gió hòa với hương đồng nội ngai ngái cỏ non cho nó cảm giác đê mê và an yên đến kỳ lạ...
    Ngậm ngùi chia tay vùng đất vừa gặp gỡ nhưng đã thấy yêu thương, lên xe trở về Hà Nội, khung cảnh làng quê giờ đã đang lùi dần sau vòng quay của những bánh xe, những lời chào thân thiện với đoàn đâu đó vang lên, một cảm nhận mới mẻ khác của nó- hiệu ứng đoàn đạp xe quả là không tầm thường chút nào :-))
    Lại tiếp tục những vòng quay vất vả xen lẫn với niềm hân hoan, đuổi theo mặt trời to tròn đỏ rực đang dần trốn về sau dãy núi xa xa, nó đang trở về nhà, mang những kí ức khó quên và cặp mông tê tái theo cùng...
    24h ngắn ngủi nhưng đầy ắp những trải nghiệm thật dài, dài hơn bất kỳ 24h nào gần đây của nó! Thân thương thêm vào album hành trình tuổi 23 nhé Phương Béo ^^
    Những dòng sến rịn này được viết sau chuyến đi một ngày, khi mà cơ thể vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường và nó đang không ngủ được trên chuyến xe về quê với bố mẹ vì đầu óc đang vẩn vơ nghĩ về chuyến đi xa sắp tới của tháng 7!
    Have fun myself!

    Chân dung tác giả
    Last edited by eMông; 17-06-2014 at 02:06 PM.

  8. The Following 10 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    AnhDB (19-06-2014), buitrongdat (21-06-2014), con cua to (18-06-2014), Dzung Redbull (20-08-2014), Mộc miên (17-06-2014), Một mí (20-06-2014), Na chín (18-06-2014), thieu-bg (18-06-2014), thubeongotau (17-06-2014), vuongchicuong (18-06-2014)

  9. #6
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Gái mông và sen

    Chủ nhân của Tô Tô


    Lê Linh - cô gái hay cười, ảnh này chả cười gì cả @@

  10. The Following 5 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    buitrongdat (21-06-2014), Mộc miên (17-06-2014), Na chín (17-06-2014), thieu-bg (18-06-2014), thubeongotau (17-06-2014)

  11. #7
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Thay thư ký tour thì việc "thanh toán" nợ nần sau chuyến đi cũng vẫn còn nhức đầu lắm .
    Thư ký Mộc Miên gửi các bạn tham gia thu chi chuyến đi, các bạn chuẩn bị tinh thần nhận tiền thừa & thiếu nhé


  12. The Following 4 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    buitrongdat (21-06-2014), camhap (18-06-2014), Na chín (18-06-2014), thieu-bg (18-06-2014)

  13. #8
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Ít ảnh quá, đợi mãi chẳng thấy phọt ra thêm cái nào. Hóng ọp ẹp vậy

  14. #9
    Mông dân dự bị thieu-bg's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    207
    Thanks
    229
    Thanked 57 Times in 35 Posts
    Các bác HIẾP ẢNH nghệ thuật nên giữ bo bo làm gì mà diễn đàn chẳng vắng :v
    Đời là bể khổ...
    Con người sinh ra là chìm trong bể khổ
    ----------------------------------------------------------
    Không Tham-Không Sân-Không Si

  15. #10
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Một chuyến đi nhẹ nhàng, đúng với những hình dung của mình về cung đường & lịch trình.
    Với những ai lần đầu tham gia với eMong, hoặc đơn giản là lần đầu đạp xe xa xa một chút thì có vẻ sẽ hơi oải, nhưng sẽ là hành trình đáng để đi.
    Một chút "cao su" chờ đợi như đã thành truyền thống của nhà Mông. Một chút cẩn trọng & lạ lẫm khi đạp xe buổi tối trên con đường quen quen lạ lạ. Một chút "ộp rốt" nhẹ nhàng đủ để bùn bắn tận mặt. Một chút thong thả cho buổi sáng bên bờ sông quê thơ mộng mùi phân dê...
    Tôi đã đi trên những đoạn đường ấy khá nhiều lần, nhưng vẫn luôn thấy thích thú mỗi khi quay trở lại với chiếc xe đạp.









    Last edited by eMông; 18-06-2014 at 03:47 PM.

  16. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    AnhDB (19-06-2014), buitrongdat (21-06-2014), Casper_HN (18-06-2014), Mộc miên (18-06-2014), Một mí (19-06-2014), Na chín (18-06-2014), thieu-bg (18-06-2014), vuongchicuong (18-06-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình