+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Hà Nội, thời của tôi

Hybrid View

  1. #1
    Moderator thubeongotau's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    53
    Thanks
    160
    Thanked 25 Times in 13 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi yeuhanoi Xem bài viết
    Hị hị, tôi còn không biết anh ấy là ai nữa cơ

    Nhân việc bạn nhắc đến một cái tên rất Nga đó, và cũng sắp khai mạc Worl Cup tại Brazil tôi lại nhớ đến tình yêu Liên Xô của tôi vào cái thời xa xưa ấy. Hồi đó thấy người lớn yêu Liên Xô thì trẻ con cũng yêu Liên Xô thôi, rất hồn nhiên, không vụ lợi. Nhớ giải vô địch Liên Xô với những cái tên Spartak Moscow, Dinamo, CSKA, Partako, Dinamo Kiev, Zenit, Dinamo Misk, Rosto trên sông Đông... Nhớ thủ môn Rinat Dasaev đẹp trai, rồi Belanov, Zavarov, Khidiatulin (cầu thủ nổi tiếng nhất của Liên Xô từng sang Việt Nam). Trước những năm 90 còn có giải bóng đá SKDA quy tụ các đội bóng thuộc phe XHCN. Vẫn nhớ là dân mình xem bóng đá thấy Liên Xô thua hay thù hay đổ tại là phe XHCN nên bị ghét. Chẳng biết như vậy có đúng hay không. Nhưng giờ xem lại thực lực của đội tuyển Nga cũng chỉ có vậy, chắc hồi xưa bị cái quan điểm chính trị và sự yêu ghét che mất đi sự khách quan.
    Dạ anh Serguei cũng là một người con Hà Nội, từng có khoảng thời gian học tập và gắn bó với nước Nga, có tình yêu nồng nàn với từng con đò đi qua sông Hồng hồi những năm 80, từng "ánh đèn qua ô cửa sổ"...như bác.

    Em xin gửi link blog anh Serguei, bác YeuHaNoi có thời gian thì ghé qua chơi nhà cho biết ạ
    http://www.nguoilangthangcuoicung.net/
    "Many people will walk in & out of your life but only true love will leave foot prints in your heart. To handle yourself, use your head, to handle others, use your heart."

  2. The Following User Says Thank You to thubeongotau For This Useful Post:

    yeuhanoi (10-06-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình