Chia tay chú Phicong lên đường, nghe thiên hạ đồn có tới 2 tiệc lớn, 1 tiệc nhỏ ở bãi giữa Sông Hồng...
(ảnh Seven_Love)
Một ngày trước khi lên đường - tại flick cafe 43 Lò Đúc trong buổi offline tour Tự Do (ảnh flamencol78)
Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, ông ẻm đã hi sinh dái tóc mài à quên mái tóc dài để sẵn sàng đón chờ nắng, gió, mưa cho cung đường phía trước... (ảnh flamencol78)
Chia tay dangman ở đất Phú Thọ, phicong tiếp tục đạp, gần trưa rẽ vào một chỗ nghỉ của một cô bán nước tốt bụng... Thèng Phicông được cô mời ăn cơm trưa với lời mời thật giản dị: "Con trai cô ở trại .cơm còn dư nên cho con 1bát cơm ,ăn cho vui." Đây hẳn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của Phicông...
Theo quy luật thì sáng hôm sau nó sẽ ngủ dậy, đêm trước có ABC, XYZ gì hay không thì eMông không biết... Tiếp đến đánh răng rửa mặt, ăn sáng... cũng được biết thèng này lười tắm - chưa biết chừng nó bỏ qua vụ oánh răng, rửa mặt mà ăn sáng rồi đi luôn
13h00 ngày 28.5.2014 nó post cái hình này với lời bình thế này...
Đôi dép đã bị ...
Qua việc này thấy rõ nó đã sai lầm khi từ bỏ tổ ong thần thánh để lựa chọn quả tông lào... Chờ đợi đôi giày Thượng Đình của con zĩn tặng nó mà Alexoxo mang lên Sa Pa trong vài ngày tới... Dự là từ giờ đến lúc đó, nó sẽ đạp xe bằng chân đất...