+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 45

Chủ đề: Bạn và eMông

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Bạn và eMông

    6 năm Ê mông group, một quãng thời gian đủ dài để lưu biết bao kỷ niệm vơi đầy...

    Với một số lượng thành viên khá đông, nhiều lứa tuổi cùng sinh hoạt trên diễn đàn chắc hẳn có rất nhiều suy nghĩ, cảm nhận, về những chuyến đi, về con người ở môi trường này, v.v...

    Vào một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó tự dưng ký ức của một chuyến đi bỗng ùa về, ta bỗng nhớ đến nao lòng những ánh mắt, nụ cười đó... Ôi thế mà đã mấy năm kể từ chuyến đi đầu tiên ấy ta ra nhập môi trường điên điên này, và ta thấy sao nó thân thiết đến vậy...

    Với những thứ bùng nhùng rất khó định dạng, eMông đặt ra câu hỏi sau mang tính chất định hướng cho topic và mong được sự chia sẻ của các Mông dân...

    Cơ duyên nào đưa bạn đến với eMông - Đến với eMông, bạn tìm gì và bạn nhận được điều gì?

    Topic xin phép được bắt đầu...


  2. The Following 12 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Casper_HN (25-04-2014), hung (03-05-2014), Mộc miên (27-04-2014), Min35 (26-04-2014), Mr_Bom (27-04-2014), Na chín (25-04-2014), Nhip (27-04-2014), Pluto (25-04-2014), schumi (29-05-2014), thubeongotau (27-04-2014), vnpcworld (24-03-2015), Yankumong (28-04-2014)

  3. #11
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Mình thích đạp xe du lịch bởi mình nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng với cuộc sống và có thể rút ra khá nhiều bài học ứng dụng vào cuộc sống từ việc đạp xe du lịch (cũng gọi là có liên quan chút ít đến chủ đề của topic )

    - Đây là một trong những cách chơi mà con người phải đối diện với chính mình nhiều nhất, muốn đạt được mục đích anh phải có đủ thể lực để ít nhất có thể đến được đích theo cách của anh.

    - Đạp xe cũng giống như chính cuộc đời này vậy, anh không thể bỗng dưng bay từ điểm này tới điểm nọ theo ý nghĩ chủ quan của mình, mà cứ phải tuần tự, tuần tự từng bước theo khả năng của bản thân. Trong cuộc sống đôi khi ta hay đặt ra kế hoạch này nọ cho tương lai, ta cố gắng nỗ lực phải làm bằng được... nhưng chính vì thế ta lại lãng quên mất rằng những gì ta đang trải qua, đang tồn tại mới là điều thực sự có ý nghĩa... Còn nhớ chuyến đạp xe đầu tiên, lo sợ vì bị tách đoàn mình đã cố gắng đạp thật nhanh nhưng cái giá phải trả là mình chính là thằng bị kiệt sức đầu tiên, sau này khi đã có những nhận thức đầy đủ hơn về đạp xe thì lại nhận thấy rằng muốn cho đường bớt ngắn, muốn cho mỗi chuyến đi không phải là một cuộc chiến thì hãy biến thời gian đó thành những trải nghiệm... suy ra cuộc sống cũng như vậy... Nếu không yêu những khoảnh khắc mình đang sống, chỉ chăm chăm hướng tới một mục đích nào đó thì cũng buồn lắm nhỉ...

    - Vài lần trong những hành trình xảy ra sự cố lạc đường, mới đầu cũng hơi không thích và thấy áy náy với đồng đội nhưng sau này khi đã quen và chấp nhận việc lạc đường thì nhiều khi đó lại chính là những nút mở thú vị cho mỗi chuyến đi... Chuyến Sa Pa và Mẫu Sơn là một trong những ví dụ như vậy... Đối chiếu sang cuộc sống cũng để thấy rằng việc đi chệch hướng khỏi một mục tiêu nào đó chưa chắc đã là bi kịch, hãy coi đó là một chặng nghỉ, một phần của cuộc sống thì nhiều điều thú vị khác vẫn sẵn sàng chờ đợi chúng ta ở phía trước...

    - Việc đặt ra một mục đích, một kế hoạch cho mỗi chuyến đi là vô cùng cần thiết... nhưng không cần tuyệt đối máy móc phải tuyệt đối trung thành với kế hoạch đó. Con người sống cũng cần phải có mục đích... nhưng mọi mục đích đều có thể điều chỉnh... cái đích cuối cùng chính là niềm vui và sự bình an trong tâm hồn...

  4. The Following 9 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (26-04-2014), dau (28-04-2014), hung (03-05-2014), Mộc miên (27-04-2014), Na chín (26-04-2014), schumi (29-05-2014), thubeongotau (27-04-2014), vnpcworld (24-03-2015), Yankumong (28-04-2014)

  5. #12
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    em dần thấy emong thay doi nhiều rui, ko còn hoang dại như xưa nữa, chắc khó mà tìm lại dc khoảng khắc xưa

  6. The Following User Says Thank You to pcpiloter88 For This Useful Post:

    Yankumong (28-04-2014)

  7. #13
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi pcpiloter88 Xem bài viết
    em dần thấy emong thay doi nhiều rui, ko còn hoang dại như xưa nữa, chắc khó mà tìm lại dc khoảng khắc xưa
    Hoang dại là nói về phong trào chơi của eMông hay tính cách của thành viên?

    Về phong trào chơi trên diễn đàn eMông anh thấy cũng như những diễn đàn khác như con sóng hay vòng xoáy trôn ốc thôi: ít, đông dần và nhộn nhịp, đều đều rồi đi xuống, rồi lại đông dần và nhộn nhịp...
    - Đầu tiên những người cùng đam mê tìm thấy nhau, chơi với nhau kiểu bản năng, tình cảm
    - Khi số lượng thành viên tăng lên thì bắt đầu chơi có tổ chức; trong 1 tổ chức như thế xuất hiện các thành viên máu lửa, cá tính với những chuyến đi "để đời" ;
    - Nhưng máu lửa mãi sao được khi nó chỉ là thú chơi với nhiều người và đam mê với 1 số rất ít: vui thì chơi, ko thích thì bỏ nên phong trào có chiều hướng đều đều rồi đi xuống (anh tham gia vào eMông trong giai đoạn này)
    - Xuất hiện các thành viên mới với tư duy khác, cách chơi khác gia nhâp và cuộc chơi lại bắt đầu vào trong guồng xoáy đông đúc, nhiệt tình, có tổ chức.

    Còn về cách chơi, tính cách hoang dại nó phụ thuộc vào bản thân thành viên, ngày trước còn trẻ khỏe đầy nhiệt huyết (chắc pcpiloter88 đề cập đến chỗ này ?), bây giờ nhiều người đã đi làm, bị cơm áo gạo tiền dần cho mệt lử, rồi gia đình, quan hệ xã hội cũng đổi khác; trong khi lớp sau cách chơi và thể hiện của họ cũng khác rồi.

    Ngoài những chuyến đi do BQT, do các thành viên nhiệt tình tổ chức trong 1,2 ngày để thành viên tham gia chuyến đi giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc học tập, có cơ hội giao lưu; BQT đang rất mong muốn và mong ngóng có những thành viên máu lửa tổ chức những chuyến đi như ngày xưa

    BTW, pcpiloter88 đề xuất ý kiến khơi gợi lại sự hoang dại để tìm lại những khoảnh khắc xưa đi
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  8. The Following 10 Users Say Thank You to Pluto For This Useful Post:

    BlackCaffe (28-04-2014), hung (03-05-2014), Mộc miên (27-04-2014), Na chín (26-04-2014), Nhip (27-04-2014), schumi (29-05-2014), thubeongotau (27-04-2014), vnpcworld (24-03-2015), Yankumong (28-04-2014), zanbeo (28-04-2014)

  9. #14
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Emong à?
    Nói thật là hồi đầu cũng chả biết eMong là cái mẹ gì
    Chỉ nhớ hồi đó, ở lớp học thêm có quen 1 bà chị, bà này có bạn là bà Huệ (sau này mới biết là Dâu ngực khủng :v)
    Thấy quảng cáo bà Huệ này cũng thuộc loại chân chạy, mờ toàn đi xe đạp mới kinh
    Thế nên tò mò, rồi hỏi bà ý xem có vụ nào cho đi ké
    Và thế là Ba Lạt đáng nhớ (hay đáng quên đây hiuhiu)
    Rồi vập vào cái hội mông rồ vs hàm lợn, 3 đảo đêm...
    Cũng đi đc mấy tour to to như MCC, lũng vân, kim bôi
    Cơ duyên thần thánh mua đc xe + ăn cái giải 3 tde1
    Tết rồi về đi đc phát Cấm Sơn cũng là mãn nguyện sau nửa năm treo chân
    Cũng còn vài 3 chuyến đi lẻ tẻ nữa
    Cảm xúc thì giấu cho riêng mình thôi, nói ra lại mất công lọ mọ gõ cả đêm :3

  10. The Following 8 Users Say Thank You to Nhip For This Useful Post:

    Casper_HN (28-04-2014), dau (28-04-2014), flamencol78 (27-04-2014), hung (03-05-2014), Na chín (28-04-2014), thubeongotau (27-04-2014), vnpcworld (24-03-2015), Yankumong (28-04-2014)

  11. #15
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Red face

    Nói về cơ duyên đến với Emong. Không ai dẫn dắt em cả. Emong gọi em và em tìm đến Emong.


    Trước khi tham gia Emong, em có đạp xe với bên Umove. Sau đó thấy yêu thích xe đạp và những

    chuyến dã ngoại bằng xe đạp, em đã tụ tập mấy người bạn thực hiện vài chuyến cả gần cả xa.

    Hồi đó, em định đạp ở Sapa. Khi tìm hiểu về cung đường đạp xe loanh quanh Sapa thì đọc được chuyến

    Sapa-dại khờ mà các Mông lão đi từ trước đó (tháng 5/2011). Đọc dần những bài tường thuật cặn kẽ

    về chuyến đi của admin, mường tượng ra về cách đi và cách chơi của Emong. Vậy nên em đã đăng ký

    ngay chuyến đi tiếp theo đó. Chuyến Tam Đảo Tây Thiên tình còn dang dở.


    Điều anh Linh nói ở phía trên có lẽ cũng là những điều mà em và các thành viên của Emong đều cảm

    nhận về xe đạp và đạp xe. Trong hai bài Essay về bản thân để apply cho học bổng, em đều không quên viết

    về những gì mình đã trải nghiệm được với Emong thông qua chiếc xe đạp.

    (Thậm chí, em đã đính kèm thêm một tấm ảnh chụp trên thiên đường mây trắng Ngải Thầu Y Tý.^^)


    Nếu cuộc đời là một cung đường dài thì đoạn đường đi cùng Emong đối với em là đoạn đường tuyệt vời nhất.

    Sẽ mãi Vẹn nguyên như những cảm xúc tươi mới đầu tiên em có được trong chuyến đi đầu tiên cùng Emong,

    khi đổ xuống suối mây mát lạnh trong buổi sáng ở Tam Đảo.

    Lúc nào cũng Hửng nắng như con đường sáng mai vào chân thác Háng Tề Chơ,

    rực vàng trong màu lúa chín và dã quỳ.

    Lãng mạn như đêm trăng đạp từ Phố Cáo về Đồng Văn.

    Và tới giờ ẫn luôn Say sưa, Chếnh choáng như buổi tối ở Ngọc Chiến, Mường La,

    chuyến "Tây Yên Bái, em tìm mùa hoa ban nở".

    ...

    Dường như em tham gia Emong vào giai đoạn "hoang dại" như anh Puluto vừa nói ở trên.

    Đã gần 2 năm xa Emong, vậy mà giờ vẫn có thói quen thuận tay gõ "emong.org"

    khi mở bất cứ trình duyệt web nào, đọc các Topic, dù không còn chém gió nữa.

    Những thành viên tích cực của Emong gần đây đều là những người

    em chưa từng được gặp. Anh Nghĩableu, Zĩn, Mít dịu dàng, Nhíp, Bờm, chị Mộc Miên...

    Emong đã thay đổi, lớn mạnh hơn, quy củ trong tổ chức hơn.

    Nhưng với em, Emong vẫn có tính biểu tượng như vậy.

    Emong mang "Tuổi trẻ" của em về với đúng ý nghĩa của nó.

    Đủ đầy Nhiệt huyết, Đam mê, Dại khờ, Nông nổi, Điên rồ.


    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Emong.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  12. The Following 15 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    BlackCaffe (28-04-2014), Casper_HN (28-04-2014), dangman (28-04-2014), dau (28-04-2014), flamencol78 (27-04-2014), hung (03-05-2014), Mộc miên (28-04-2014), meoyeu0107 (27-04-2014), Mouse7023 (03-05-2014), Na chín (28-04-2014), Pluto (27-04-2014), schumi (29-05-2014), vnpcworld (24-03-2015), vuongchicuong (05-05-2014), Yankumong (28-04-2014)

  13. #16
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Mình có may mắn được đồng hành cùng Ê mông từ lúc còn khá tự phát và ngẫu hứng đến giai đoạn hiện nay với những chuyến đi khá quy củ, tập hợp được đông đảo Mông dân tham gia và nhận thấy rằng:

    eMông giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều về suy nghĩ, về quan điểm; không còn tình trạng một ai đó vào diễn đàn buông một câu lơ lửng kiểu "em chỉ đạp xe thôi, em không phải Ê mông" thì diễn đàn lập tức dậy sóng. Cái cảm xúc bồng bột đó sẽ mãi không bao giờ có được ở diễn đàn này. Ê mông đã lớn, chúng ta không nuối tiếc quá khứ mà trân trọng, nâng niu những ký ức đó ở diễn đàn này, thỉnh thoảng lật giở lại mà mỉm cười về những gì đẹp đẽ mà một thời tuổi trẻ đã qua (Đây là một trong những lý do mà những người yêu mến và có trách nhiệm với eMông luôn mong muốn duy trì và phát triển emong.org chứ không phải bất kỳ trên mạng xã hội nào khác).

    eMông sẽ không còn là một đứa trẻ, nhưng nhiệm vụ của những người yêu eMông là giữ mãi cho nó một tinh thần trẻ trung, và ngọn lửa đam mê luôn cháy (cháy to thì tốt, cháy âm ỉ cũng không sao, đừng tắt là được).

    Việc BQT tạo ra nhiều chuyến đi với tổ chức quy củ bài bản cũng là một điều đáng khích lệ. Theo chủ quan của mình thì những chuyến đi như vậy vai trò của BQT là kết nối những người có cùng đam mê sở thích để các bạn có thể tiếp tục những đam mê của mình với một cấp độ cao hơn, mang màu sắc cá nhân hơn... Diễn đàn nếu không có những những chuyến đi độc đáo, giàu màu sắc cá nhân thì sẽ chỉ được bề nổi chứ thiếu hẳn đi chiều sâu... Các chuyến đi gần đây đông, vui nhưng một điều dễ nhận thấy là phần chia sẻ sau chuyến đi thiếu hẳn những bài viết có chất lượng. Vì vậy, bên cạnh những chuyến do BQT tổ chức thì cũng rất cần những chuyến đi của cá nhân các Mông dân đứng ra tổ chức và chia sẻ cảm xúc cùng diễn đàn.

    Ngày xưa Casper_HN tham gia eMông với tư tưởng phải thay đổi nhóm này, eMông bây giờ và lúc nào cũng vậy: luôn mong chờ những sự thay đổi.

  14. The Following 6 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (28-04-2014), hung (03-05-2014), Mộc miên (28-04-2014), Na chín (28-04-2014), schumi (29-05-2014), Yankumong (28-04-2014)

  15. #17
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    Và thế là Ba Lạt đáng nhớ (hay đáng quên đây hiuhiu)
    Vẫn nhớ một chú mặc một cây rằn ri, chạy tốc độ dưới 20km giờ kèm một ông cụ non 9x đi tụt lại sau đoàn, Mặc dù ghét thằng ôn con ấy muốn tẩn cho nó một phát lắm nhưng vì nhiệm vụ chốt đoàn nên đành tà tà theo vậy

  16. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (03-05-2014)

  17. #18
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi yosaraha Xem bài viết
    Nói về cơ duyên đến với Emong. Không ai dẫn dắt em cả. Emong gọi em và em tìm đến Emong.


    Trước khi tham gia Emong, em có đạp xe với bên Umove. Sau đó thấy yêu thích xe đạp và những

    chuyến dã ngoại bằng xe đạp, em đã tụ tập mấy người bạn thực hiện vài chuyến cả gần cả xa.

    Hồi đó, em định đạp ở Sapa. Khi tìm hiểu về cung đường đạp xe loanh quanh Sapa thì đọc được chuyến

    Sapa-dại khờ mà các Mông lão đi từ trước đó (tháng 5/2011). Đọc dần những bài tường thuật cặn kẽ

    về chuyến đi của admin, mường tượng ra về cách đi và cách chơi của Emong. Vậy nên em đã đăng ký

    ngay chuyến đi tiếp theo đó. Chuyến Tam Đảo Tây Thiên tình còn dang dở.


    Điều anh Linh nói ở phía trên có lẽ cũng là những điều mà em và các thành viên của Emong đều cảm

    nhận về xe đạp và đạp xe. Trong hai bài Essay về bản thân để apply cho học bổng, em đều không quên viết

    về những gì mình đã trải nghiệm được với Emong thông qua chiếc xe đạp.

    (Thậm chí, em đã đính kèm thêm một tấm ảnh chụp trên thiên đường mây trắng Ngải Thầu Y Tý.^^)


    Nếu cuộc đời là một cung đường dài thì đoạn đường đi cùng Emong đối với em là đoạn đường tuyệt vời nhất.

    Sẽ mãi Vẹn nguyên như những cảm xúc tươi mới đầu tiên em có được trong chuyến đi đầu tiên cùng Emong,

    khi đổ xuống suối mây mát lạnh trong buổi sáng ở Tam Đảo.

    Lúc nào cũng Hửng nắng như con đường sáng mai vào chân thác Háng Tề Chơ,

    rực vàng trong màu lúa chín và dã quỳ.

    Lãng mạn như đêm trăng đạp từ Phố Cáo về Đồng Văn.

    Và tới giờ ẫn luôn Say sưa, Chếnh choáng như buổi tối ở Ngọc Chiến, Mường La,

    chuyến "Tây Yên Bái, em tìm mùa hoa ban nở".

    ...

    Dường như em tham gia Emong vào giai đoạn "hoang dại" như anh Puluto vừa nói ở trên.

    Đã gần 2 năm xa Emong, vậy mà giờ vẫn có thói quen thuận tay gõ "emong.org"

    khi mở bất cứ trình duyệt web nào, đọc các Topic, dù không còn chém gió nữa.

    Những thành viên tích cực của Emong gần đây đều là những người

    em chưa từng được gặp. Anh Nghĩableu, Zĩn, Mít dịu dàng, Nhíp, Bờm, chị Mộc Miên...

    Emong đã thay đổi, lớn mạnh hơn, quy củ trong tổ chức hơn.

    Nhưng với em, Emong vẫn có tính biểu tượng như vậy.

    Emong mang "Tuổi trẻ" của em về với đúng ý nghĩa của nó.

    Đủ đầy Nhiệt huyết, Đam mê, Dại khờ, Nông nổi, Điên rồ.


    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Emong.
    Lâu lắm mới thấy Yo post bài
    Thế mà đợt trước a toàn xui Yo đi đòi bản quyền hình ảnh ở Umove
    Học xong, ko làm ở bển thì về đạp xe với eMông nhé Yo!
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  18. #19
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Vẫn nhớ một chú mặc một cây rằn ri, chạy tốc độ dưới 20km giờ kèm một ông cụ non 9x đi tụt lại sau đoàn, Mặc dù ghét thằng ôn con ấy muốn tẩn cho nó một phát lắm nhưng vì nhiệm vụ chốt đoàn nên đành tà tà theo vậy
    Đời e chưa có chuyến nào khổ như chuyến 3 lạt
    Chạy xe mái thì ì è ì ẹc chốt sổ
    Chạy xe đạp thì thôi, khỏi nói nữa ((

  19. The Following 3 Users Say Thank You to Nhip For This Useful Post:

    Casper_HN (28-04-2014), schumi (29-05-2014), Yankumong (28-04-2014)

  20. #20
    Mông dân dự bị BlackCaffe's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    110
    Thanks
    119
    Thanked 40 Times in 19 Posts
    Chuyến đầu tiên với eMong là chuyến test thể lực Tam Đảo trước chuyến "Tây Yên Tử - Chuyện tình trên thảo nguyên" mà đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Sau vụ Tây Yên Tử đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được chuyến đi lớn nào với nhà Mông nữa. Ấn tượng với eMong là sự "tình cảm" thô nhưng mà thật của mọi người dành cho nhau ,sự chu đáo của anh Linh và cái loa phóng thanh của anh Long (không có anh Long chắc chắn là niềm vui chỉ còn một nửa ).
    ...
    Cảm xúc thì nhiều lắm cơ mà chả viết gì
    Chỉ tiếc là 10/5 không có ở HN xịt mất vụ Kim Bôi, tiếc 10 phút

  21. The Following 3 Users Say Thank You to BlackCaffe For This Useful Post:

    Casper_HN (28-04-2014), Pluto (28-04-2014), Yankumong (28-04-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình