+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Đạp xe, ăn rất nhiều thịt.

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Đạp xe, ăn rất nhiều thịt.

    Tôi không còn nhớ con bé có nick rất dễ thương "meoyeu" đã tham gia eMông từ bao giờ, nhưng năm mới nói chuyện cũ, có một kỷ niệm tôi rất nhớ...

    Chả là, sau vài lần du hí với eMông, meoyeu có nhờ tôi đi xem 1 cái xe mà một cậu nào đó rao bán. Nghe cậu ấy nói là quen biết tôi, đi cùng tôi chụp ảnh mấy lần và đạp xe với tôi rất nhiều lần. Cái tính tôi thì rất hay năn nỉ trơ mặt xin xỏ, nên tôi hào hứng lắm, dự định là đi đến gặp người quen chả xin tiền cũng xin giảm được cho con bé vài trăm... Thế là hai anh em lên đường.
    Đến nơi, một cậu lạ hoắc mang một cái xe cũng lạ hoắc, nghi là từ thời chiến tranh biên giới cài lại. Bản tính tôi thì thích đồ mới hơn đồ cũ, nên soi chán thì phán là không nên mua vì... đắt và cũ. Thế là bị cậu kia lên lớp cho một trận về xe đạp, nào là không biết về xe, nào là cần thì cậu ấy dắt cái xe cả trăm triệu mới lắp xuống cho mà xem, nào là không tin thì hỏi ông Assmin eMông Group mà xem, cậu ấy chơi rất thân với ông này!!!

    Tôi bấm bụng cười, nháy em meoyeu, lúc này có vẻ ấm ức lắm rồi, để xin phép ra về. Nhưng con bé có vẻ không chịu nổi, trước khi về chào cậu kia và nói: "Em giới thiệu với anh, đây là anh Casper_HN mà anh nói là quen thân lắm đấy ạh! Bọn em xin phép về!!!"

    Haizzz, chả nhớ mặt cậu ấy thế nào nữa, nhưng chuyện này chắc đời tôi chả quên được...

    Vậy đó, ấn tượng của tôi về meoyeu là một con bé xinh xắn, nhẹ nhàng và khá quyết đoán. Nó chơi cùng một hội với con bé Ngan, Mun nữa. Ba con bé này có điểm chung là trông cái mông rất chi là đáng yêu!

    Giờ sau chuyến đạp xe T Tý, thì tôi còn khâm phục nó ở cái khoản ăn nữa. Hic! Nó ăn không nhiều lắm, chỉ bằng tôi với một thằng tôi nữa cộng lại thôi. Nhìn con bé ăn mà cảm thấy rõ sự xót xa cho những miếng thịt, bánh, rau, mỳ, cơm, nước canh... bị bỏ rơi. Chắc cũng do đường tình duyên lận đận, bị bỏ rơi nhiều, nên con bé hầu như không để miếng thức ăn ở mọi thể loại nào có cơ hội bị bỏ lại khỏi đàn. Nó thường nhìn những miếng thức ăn đó với vẻ xót xa không giấu diếm, và tất nhiên, trong hoàn cảnh đó, ai nỡ chia lìa những miếng thức ăn đáng thương kia. Vậy là chúng có cơ hội xum vầy bên nhau trong bụng meoyeu.

    Có một điều tôi chắc chắn rằng, đạp xe chắc ăn nhiều lắm, và nếu meoyeu đạp xe đều, thì cái vại nước gạo nhà nó chả bao giờ bẩn để phải rửa cả...






  2. The Following 4 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    moonlight (09-02-2014), Seven-Love (10-02-2014), thubeongotau (21-02-2014), traitimchumnho (17-02-2014)

  3. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts


















  4. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    traitimchumnho (17-02-2014)

  5. #3
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts


















  6. #4
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts














  7. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    traitimchumnho (17-02-2014)

  8. #5
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Mèo yêu hãy về cùng đội với anh, úp sọt đội ku Hải An (http://www.emong.org/showthread.php?...n-th%E1%BB%8Bt) nhá

    Đội thịt thịt giờ ít nhất là có Lô Lô, Tô Tô, Bườm, Linhchip
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  9. #6
    Mông dân dự bị moonlight's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    127
    Thanks
    78
    Thanked 34 Times in 20 Posts
    Chơi với nhau khá lâu nhưng với cô gái này tôi vẫn luôn phải ngạc nhiên vì những gì cô bạn mình làm được. Chuyến đi vừa rồi rất ngưỡng mộ Mèo luôn

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình