+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Y Tý - đi một tý là tới ^_^

  1. #1
    Mông dân dự bị Cheerful's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Thanks
    2
    Thanked 9 Times in 3 Posts

    Y Tý - đi một tý là tới ^_^

    Chuyến đi này là chuyến đi thứ 3 với eMong. Lần nào đi cũng thích nhưng hôm nay mới dám mon men viết chia sẻ tý ^_^
    Biết đến eMong đúng là cái duyên và luật hấp dẫn. Vì đúng thời điểm đó muốn đi làm tình nguyện ở bên ngoài. Tự tìm trên mạng và chọn eMong vì có cái xe đạp :-) chuyến đi đầu tiên là Chế Tạo, Hải Thịnh và lần này là Y Tý. Cứ lên núi và ở biển mình đều thích bởi cảm giác ngắm bình minh và hoàng hôn ở đó thật tuyệt diệu và nhờ cùng tham dự vào eMong mà những trải nghiệm đó càng được vun trồng và nhờ những chuyến đi này mình càng có cơ hội khám phá bản thân, học hỏi từ những bạn đồng hành, và yêu thiên nhiên nhiều hơn.

    Một kẻ mới biết đến xe địa hình như mình, còn chưa thuộc hết cách sử dụng số, lắm lúc lên dốc mà phải hỏi toáng lên là dùng số nào thì chuyến đi Y Tý cũng là một thách thức không nhỏ, mà lại không hề biết là đi trong một ngày chứ. Nhưng lại thấy tinh thần đoàn kết hốt xác nhau ở eMong thật siêu. Một xe máy trở đầy đồ, một đứa ngồi sau mà vẫn kéo theo 2 xe đạp leo dốc. Cảnh này có thấy Anh Thành chụp vào album đâu cơ chứ

    Một chuyến đi 3 ngày in dấu những kỷ niệm đẹp đẽ. Chiêm nghiệm thấy cả những điều màu nhiệm của cuộc sống nữa, nó không còn là những câu nói sách vở mà nó đã thành thứ mình trải nghiệm được. Thích thú về những điều đó vô cùng. Hihi nhưng đó hơi mang tính trải nghiệm cá nhân. Bạn cứ đi đi, rồi bạn cũng có những trải nghiệm dành riêng cho bạn và có những phút giây chợt nhận ra như những khoảng khắc Aha và thật khoái chí vô cùng :-)

    Khám phá đầu tiên là mình đạp xe cũng không đến nỗi đáng lo như mình nghĩ, tuy vẫn phải hốt xác ở đoạn cuối. Đoạn đường về nghe Anh Long nói là trước khi dừng thì hãy cố thêm 10m... thí nghiệm vụ đó hay ghê và cái hay là khi mình cố thêm thì mình vẫn cố được nữa và không mệt, đoạn về gần như đạp hết, khi mọi người đến cứu nhưng lại vẫn thích đạp chứ, và đạp về đến ga LC lại thấy rất hào hứng...

    Ngắm nhìn những thành viên trong đoàn thật dễ thuơng, có kẻ thì ngộ nghĩnh buồn cười nữa. Như Trung tay to đạp xe bằng tay :-) nhưng cũng rất chu đáo. Em Mèo yêu đạp xe thật siêu :-). Vốn thích việc bảo vệ môi trường và tất nhiên những vỏ kẹo ăn xong đều ccất vào túi chứ không vứt lung tung. Nhưng có một đoạn nghỉ mọi người bỏ đồ ăn ra, kha khá nhiều thứ, tất nhiên là không vứt lung tung, mình còn thu gom dọn gọn vào một túi và theo lệ thường để vào một góc gọn gàng để xe rác đi qua họ thu như ở TP :-) nhận ra mình ngố ơi là ngố khi thấy em Mèo mang túi rác buộc vào xe thì mới nhớ ra đây là trong rừng làm gì có xe rác. Cảm ơn Mèo đã giúp chị học thêm một điều nhé :-). Ngắm nhìn các bạn chia kẹo cho các em nhỏ khi đi qua đường vì yêu và thương các em chứ chẳng phải dụ các em chụp hình thấy thật tự nhiên, bọn trẻ nhao nhao bao quay Mèo, Mun Lai, lại được cả ông Thành NC gọi bọn nó đến cắt bánh trưng phát cho bọn chúng, bón cho bọn chúng cứ như anh em chiến hữu ý. Trò chuyện, gọi nhau rôm rả như chẳng hề có khoảng cách gì hết. Chẳng còn đâu cái vẻ rụt rè của trẻ em miền núi khi chúng được hắn dạy cho tập đi xe đạp trong khi trò chơi thường ngày của chúng là trượt đá trông đầy nguy hiểm, hay trò chơi mốt, quả tung của chúng là một viên đá dọc đường chứ chẳng được tròn và đẹp như trẻ con thành phố, những cái que của chúng là những cành củi bẻ ngắn lại. Những niềm vui thật giản dị, mộc mạc. Thích cảm giác ngồi bên thác nhìn mọi thứ, được ăn bữa trưa nhẹ nhàng, tao nhã, được viết lách, suy tư và trước mặt còn là một cây hoa mận trắng toát tỏa sáng dưới nắng. Mọi cảnh vật như đang tô điểm cho một bức tranh núi rừng tuyệt đẹp. Thú vị vì học được cả cách một gã trong đoàn giao tiếp làm quen gái bản thật siu, hắn thích tìm hiểu về người bản địa, Văn hoá nơi mình qua, chẳng phải vì check in bao nhiêu cung đương, mọi người thì nô nức muốn chụp hình còn hắn có vẻ thích trải nghiệm hơn, thích tận dụng từng giây phút để chụp bức hình vào tâm trí của mình, vào trải nghiệm của mình hơn. Xe máy của hắn cũng yếu không trở được 3 mà lúc cần thì vẫn trở 4. Tinh thần đồng đội của eMong kinh ghê ^_^ . Còn một người thì nhơn nhơn nói như thật, hài hước, ngộ nghĩnh và nhờ lão mà cả đoàn có những bức ảnh đẹp mê hồn để làm kỷ niệm và để truyền cảm hứng cho những người khác về những nơi đẹp đẽ mà họ nên đến...

    Và tất nhiên, kỷ niệm đẹp nhất là đứng ở trên cao, cảm giác cao hơn cả mây trời giữa núi rừng vào sáng sớm thật tuyệt diệu. Chẳng phải vì choáng ngợp hay thích chinh phục thiên nhiên gì đâu bởi hiểu rằng cái khó chinh phục nhất chính là chính bản thân mình thôi. Nhưng giữa cảnh thiên nhiên diệu kỳ đó, tâm hồn như được nuôi dưỡng hơn. Vẻ đẹp hòa với vẻ đẹp, vẻ đẹp nuôi dưỡng vẻ đẹp. Ở đó thấy lòng thênh thang, rộng lớn và thấy mọi chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống chẳng đáng gì và sẵn sàng hơn cho một chặng đường tiếp theo. Thấy càng trân quý khoảnh khắc đó, trân quý cả những gì thiên nhiên tạo tác và trong lòng lại có thêm động lực để bảo vệ và chăm chút cho chúng hơn. Nhớ ông mặt trời trên đỉnh núi, nhớ những tia nắng sớm xuyên qua mây, hay hoàng hôn đổ xuống núi, xuống những bờ ruộng, xuyên qua từng ngóc ngách của núi rừng, xuyên qua đầu vừa dịu dàng nhưng rực rỡ như ở ngay đó, đang ngồi bên thủ thỉ, tâm tình... Gần lắm, gần lắm như chẳng có khoảng cách gì giữa mình, giữa bầu trời, những vì sao, mây núi nữa. Trải nghiệm đó thật đẹp vô cùng mà giờ vẫn đầy sống động như thể mình vẫn đang ở đó. rồi chúng tôi cũng đi và tạm biệt biển mây Y Tý và về với cuộc sống thường ngày nhưng có một điều mới mẻ, cảm xúc đẹp đẽ thì vẫn mang theo và để tô điểm cho "hạ giới" :-) giờ chúng tôi không còn ở đó, nhưng cảm xúc còn nguyên và cái mà tôi nhớ đó chính là cảm xúc được ghi lại vào lúc đó. Có rất nhiều nơi ta qua, rồi sau này quay lại nó không còn như trước nữa nhưng cái gợi nhớ cho chúng ta chính ta cảm xúc trước đó, cái mà đã được ghi lại trong tệp file đầy xúc cảm của mình và tất nhiên nếu là cảm xúc tiêu cực về ai đó thì nó cũng sẽ theo ta mãi. Chợt nhận ra một điều thật giản dị, tôi cần làm cho những khoảnh khắc của mình thật trong trẻo, đẹp đẽ về mọi thứ về chính bản thân mình, về những con người xung quanh tôi và những tình huống, cảnh vật bởi cuộn phim cảm xúc thì đang được ghi và nó sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào ^_^ Cảm ơn Y Tý một thiên nhiên đẹp diệu kỳ, cảm ơn những người bạn eMong luôn đón chào mọi người, họ chẳng quan tâm, soi xét bạn là ai, nghề nghiệp, lối sống riêng của bạn như thế nào mà luôn tôn trọng, giúp đỡ, họ tạo một không gian thoải mái cho bạn bởi hiểu rằng ngoài kia đã bộn bề lo toan rồi, đến đây là để bạn được sống với chính mình, được yêu thương và được xả xì trét, được gần gũi với thiên nhiên... Một sân chơi thật tuyệt cho mọi người, mong rằng eMong ngày càng đoàn kết như thế này và sẽ giúp được nhiều người ... chơi hơn, chơi có chất mà :v và cảm ơn cả chính tôi vì đã dám dành thời gian cho chính mình nữa...

    Hẹn gặp lại những hành trình tiếp theo nhé <3

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Cheerful For This Useful Post:

    Casper_HN (08-02-2014), flamencol78 (10-02-2014), Mộc miên (08-02-2014), moonlight (10-02-2014), Na chín (17-02-2014)

  3. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Nhiều người đến lửa lòng nóng bỏng
    Sau thời gian lửa nhạt đi nhiều...

    Anh thì mong ngọn lửa trong em không nhạt, bởi em có nhiều món ăn rất ngon ở trong balo của mình, anh thích

    Đồ đạp xe không ăn thịt!

  4. #3
    Mông dân dự bị Mộc miên's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    Trái tim không ngủ!
    Bài viết
    121
    Thanks
    295
    Thanked 133 Times in 51 Posts
    Hải An, chị phục em đấy không ăn thịt mà đạp xe giỏi thế. Trước khi gặp em chị nghĩ khác về những người ăn chay (vì chị có bà thím và một chị ở cơ quan cũng ăn chay nhưng họ không giống em) nhưng từ khi gặp em chị nghĩ khác rồi. Chị cũng như em, đến với eMong rất tình cờ và đã tìm thấy niềm vui ở đó. Hi vọng sau này chị em mình sẽ có nhiều chuyến đi với eMong và cũng hi vọng eMong sẽ trở thành ngôi nhà chung của những ai yêu thích xe đạp

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Mộc miên For This Useful Post:

    flamencol78 (10-02-2014), traitimchumnho (17-02-2014)

  6. #4
    Mông dân dự bị moonlight's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    127
    Thanks
    78
    Thanked 34 Times in 20 Posts
    Em ấn tượng với Hải An không chỉ vì việc đạp xe không ăn thịt mà còn vì một tâm hồn tươi trẻ của một bà chị hơn cả tuổi mềnh

  7. #5
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Đạp xe vs k ăn thịt có liên quan đến nhau ợ???

  8. #6
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Đọc đi đọc lại vẫn thấy thích!

  9. #7
    Mông dân dự bị Cheerful's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Thanks
    2
    Thanked 9 Times in 3 Posts
    nóng hay lạnh còn phụ thuộc tiết trời anh ạ nhưng cảm xúc tốt đẹp về những chuyến đi của eMong mà em có thì chắc không có nhiệt độ :v

  10. #8
    Mông dân dự bị Cheerful's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Thanks
    2
    Thanked 9 Times in 3 Posts
    Cảm ơn chị Mộc Miên. 2 chị em nhà chị dễ thương lắm ý, vừa xinh xắn, dễ thương lại ngoan ngoãn chị mới gọi là trẻ trung í, hy vọng chị em mình lại cùng đồng hành những chuyến tiếp theo chị nhỉ!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình