+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 33

Chủ đề: Mông sử - Tây Thiên thiền viện 10-11/05/2008

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Mông sử - Tây Thiên thiền viện 10-11/05/2008

    Hôm nay chợt có hứng
    Kể về lúc bắt đầu
    Hành trình mình quen nhau
    Từ ngày nào xa lắm

    Tháng Năm hai lẻ tám
    Hội eMông ra đời
    Vẻn vẹn mười bốn người
    Chuyến Tây Thiên lịch sử
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:37 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (17-10-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Kiu (17-12-2013), Mr_Bom (17-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  3. #2
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Bắt đầu từ gợi ý
    Trên Tê Tê Vê Nờ (TTVN)
    Của bạn gái paper
    Đạp xe đi thiền viện

    Buổi off đầu buôn chuyện
    Ở trà đá nhà thờ
    Có chín đứa ngu ngơ
    Paper thì không thấy
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:38 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  4. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (17-10-2013), flamencol78 (18-10-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Mr_Bom (17-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  5. #3
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chín người của thuở ấy
    Người đến vì mê xe
    Người thì chỉ tò mò
    Người chán đời, chán việc

    Chẳng biết tu mấy kiếp
    Có duyên gặp ở đây
    Để rồi mãi sau này
    Còn cùng nhau gắn bó
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:38 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  6. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (17-10-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Min35 (18-10-2013), Mr_Bom (17-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  7. #4
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Chín người có bác Cả
    Có anh Hùng An Dương
    Có capcuu và Cường
    Cả hai đều béo béo

    Còn có hai gái héo
    Là Liên chụt và Na
    Gái trẻ có Lan, Nga
    Xinhcoco ở giữa
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:39 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. The Following 5 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (17-10-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Mr_Bom (17-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  9. #5
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Tuổi đời chênh nhau thế
    Nhưng chung nết ham chơi
    Và quyết tâm thôi rồi
    Chuyện bắt đầu như vậy
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:40 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (17-10-2013), dau (17-10-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Mr_Bom (17-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  11. #6
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Sáng sớm ngày thứ bảy
    Tập trung ở chân cầu
    Tự nhiên thấy ở đâu
    Mọc ra thêm bốn chú

    Chú Linh còi bé tí
    Chú Đăng cao lênh khênh
    Hai chú nổi lềnh phềnh
    Là Hoàng Phan, Linh béo
    Last edited by Na chín; 18-10-2013 at 12:48 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (17-10-2013), dau (17-10-2013), flamencol78 (04-11-2013), Hòa (18-10-2013), hung (21-10-2013), Nhip (17-10-2013)

  13. #7
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Trời thì đã sẩm tối

    Liên phát tiết trước nhất
    Đi chất vấn sư thầy

    Đòi được ở lại đây
    Thầy mỉm cười đồng ý
    Haha, đường xa đêm tối, mười mấy con người lơ ngơ ko nơi ăn ngủ. Chắc tại tính mình thích bao đồng, nên có cả đống người ở đấy nhưng chỉ mình mình thấy bực và nói bạn Paper. Ngay lúc đó đã bị các bác già trong đoàn khó chịu rồi, (vì tính nhiều người khó chịu chỉ dám nói sau lưng ). Duyên may là khi đang đứng bối rối ngoài hành lang, trong khi một số bác đã quay ra đến cổng chùa, một số đang ngơ ngác thì lại gặp thấy tri khách của chùa. Trước đó tất cả mọi người chỉ được gặp thầy phó tri khách và bị thầy từ chối ko cho ở lại. Nói là chất vấn sư thầy để đòi được ở lại thì đúng là đổ tiếng ác cho người tốt. Chỉ là kể khổ với sư thầy và may sao thầy thương, chứ là cái dek gì mà dám chất vấn 1 ông sư chưa từng gặp bao giờ.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  14. The Following User Says Thank You to Mouse7023 For This Useful Post:

    Hòa (18-10-2013)

  15. #8
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mouse7023 Xem bài viết
    Nói là chất vấn sư thầy để đòi được ở lại thì đúng là đổ tiếng ác cho người tốt. Chỉ là kể khổ với sư thầy và may sao thầy thương, chứ là cái dek gì mà dám chất vấn 1 ông sư chưa từng gặp bao giờ.
    Uh, nhiều khi văn vần khó diễn đạt hơn văn xuôi, chọn mãi không được từ nào nhét vào cho vừa thì đành dùng tạm như vậy. Chứ hôm đó nếu ko có Liên tức khí đi nói thẳng nói thật với sư thầy thì cả lũ khổ rồi. Cảm ơn còn chưa hết, có ý chê bai chỉ trích gì bao giờ đâu

    Yêu Bell của mẹ nhất


  16. #9
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    2008 lúc đó em đang ở đâu nhể, học lớp 11 Ảnh nhỏ quá chị ới, thơ quá chị ới hay!

  17. #10
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Hòa Xem bài viết
    2008 lúc đó em đang ở đâu nhể, học lớp 11 Ảnh nhỏ quá chị ới, thơ quá chị ới hay!
    Ảnh nhỏ là cố tình đấy, vì chỉ là minh hoạ thôi, để to quá lại ko ai đọc thơ nữa

    Yêu Bell của mẹ nhất


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình