+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5
Kết quả 41 đến 43 của 43

Chủ đề: Văn vần - Khi số phận vô tình

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Văn vần - Khi số phận vô tình

    Ngày thứ 48

    Làm thơ chẳng phải để quên
    Làm thơ là để cho em nhẹ lòng
    Làm thơ chẳng bởi nhớ mong
    Làm thơ chẳng bởi ngóng trông một người
    Làm thơ là để mỉm cười
    Làm thơ, thôi khóc, để người an tâm...
    Nên em viết vội đôi vần
    Mong rằng nơi ấy người không bận lòng

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), moonlight (28-10-2013)

  3. #41
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.30

    Xưa từng nghĩ em sẽ không ghen
    Khi anh yêu người con gái khác
    Sẽ có thể chúc anh hạnh phúc
    Khi anh có được người anh yêu

    Lúc ấy nghĩ đơn giản một điều
    Đã luôn mong anh được hạnh phúc
    Thì với mình hay với ai khác
    Miễn anh vui, mình cũng sẽ vui

    Nay biết rằng chỉ lý thuyết thôi
    Rằng cao thượng chỉ trong giả định
    Rằng ích kỷ vốn là thiên tính
    Rằng con tim có lý lẽ riêng

    Như cái lần anh đi Tây Nguyên
    Biết rằng anh độc hành một nửa
    Bao giận hờn, tủi thân, ghen tị
    Cứ trào lên đến nghẹn cả lòng

    Khi anh đi Mẫu Sơn mùa đông
    Với ôm - người mà ai cũng biết
    Chỉ hai người, biết bao thân thiết
    Em lặng đi, gắng khỏi khóc òa

    Người ta đồn anh đã đem hoa
    Tặng cô bé em không biết mặt
    Nghe em hỏi, anh cười sằng sặc
    Bảo em điên - em lại thấy vui

    Rồi đến cái ngày mới đây thôi
    Khi cùng anh đồng hành lần cuối
    Biết anh chọn một người con gái
    Trong tê dại vẫn nhói hờn ghen

    Sau đấy rồi cứ ngỡ đã quen
    Xóa hờn ghen bằng câu thần chú
    "Giờ anh chẳng của riêng ai nữa"
    Nhưng hóa ra thêm một lần nhầm

    Vẫn cuộn sóng lòng lúc ghé thăm
    Thấy người này nhớ anh da diết
    Thấy người kia lật từng kỷ niệm
    Em chẳng làm sao hiểu nổi mình

    Họ và em - xưa chung mối tình
    Nay chung niềm sinh ly tử biệt
    Sao không thể trở nên thân thiết?
    Sao còn giữ khoảng cách với nhau?

    Sao không cùng san sẻ nỗi đau?
    Sao không chia nhau dòng ký ức?
    Chia sẻ - đó chính là liều thuốc
    Chữa đau buồn - chẳng phải vậy sao?

    Em chẳng hiểu lòng em thế nào...

    Yêu Bell của mẹ nhất


  4. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (01-11-2013)

  5. #42
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.11.01

    Topic xin hết tại đây
    Tơ lòng xin hứa từ nay gỡ dần
    Tình xưa dẫu nặng ngàn cân
    Cũng là quá khứ, mong rằng ngủ yên
    Kỷ niệm em sẽ không quên
    Nhưng chương đời đó cũng nên khép rồi
    Em xin được cảm ơn người
    Và xin gói lại một thời đã qua
    Sau rồi buộc lại, kết hoa
    Cuối cùng, cất kỹ món quà vào tim

    (P/s: Điều vẫn muốn tin
    Cảm ơn Zĩn đã giúp tìm hôm nay)

    Yêu Bell của mẹ nhất


  6. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (01-11-2013), flamencol78 (01-11-2013), Kiu (13-11-2013)

  7. #43
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    2013.11.01

    Topic xin hết tại đây
    Tơ lòng xin hứa từ nay gỡ dần
    Tình xưa dẫu nặng ngàn cân
    Cũng là quá khứ, mong rằng ngủ yên
    Kỷ niệm em sẽ không quên
    Nhưng chương đời đó cũng nên khép rồi
    Em xin được cảm ơn người
    Và xin gói lại một thời đã qua
    Sau rồi buộc lại, kết hoa
    Cuối cùng, cất kỹ món quà vào tim

    (P/s: Điều vẫn muốn tin
    Cảm ơn Zĩn đã giúp tìm hôm nay)
    ko có giề ... ĐI NGỦ NGAY ĐÊ. THỨC LÀM CÁI TRÒ GIỀ...

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình