+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 5 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 43

Chủ đề: Văn vần - Khi số phận vô tình

Hybrid View

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Văn vần - Khi số phận vô tình

    Ngày thứ 48

    Làm thơ chẳng phải để quên
    Làm thơ là để cho em nhẹ lòng
    Làm thơ chẳng bởi nhớ mong
    Làm thơ chẳng bởi ngóng trông một người
    Làm thơ là để mỉm cười
    Làm thơ, thôi khóc, để người an tâm...
    Nên em viết vội đôi vần
    Mong rằng nơi ấy người không bận lòng

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), moonlight (28-10-2013)

  3. #2
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2011.06.26

    Sen tàn sen vẫn lưu hương
    Ngó sen dẫu đứt vẫn vương tơ lòng
    Tơ lòng dao cắt nổi ko?
    Để tôi đi mượn. Cho xong một lần.
    Vấn vương - phiền muộn muôn phần
    Chẳng thà cắt đứt một lần cho xong
    Dùng dằng dở đục dở trong
    Thôi thì thôi, thế cho xong. Một lần.
    Vung dao đi, chớ tần ngần
    Thôi thì như thế một lần. Rồi xong.
    Còn gì đâu nữa mà mong
    Vung dao đi! Thế cho xong một lần.
    Tàn đêm, trời lại sáng dần
    Tơ vương một mối, phân vân một đời
    Quyết nhanh đi, quyết mau thôi!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  4. The Following 4 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), moonlight (28-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  5. #3
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Ngày thứ 7

    Buông tay thôi, để anh đi
    Lòng không lưu luyến những gì đã qua
    Với anh trên đó là nhà
    Dưới này ở trọ, vậy là anh đi
    Với anh đi nghĩa là về
    An cư, yên ổn, cớ gì khóc thương
    Tiễn anh, tiễn một đôi đường
    Đừng đưa tiễn mãi, vấn vương khó rời
    Khóc anh đôi đoạn rồi thôi
    Để người thanh thản xa nơi nặng lòng
    Buông tay, đứng lại, là xong
    Gạt đôi dòng lệ, dặn lòng: Bình tâm!
    Mai sau nhẹ gót hồng trần
    Cõi trên hội ngộ cố nhân
    Nhé người!
    Last edited by Na chín; 11-10-2013 at 02:06 PM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  6. The Following 4 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), haixu88 (11-10-2013), moonlight (28-10-2013)

  7. #4
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Ngày không nhớ

    Chẳng phải vì anh, chẳng phải đâu
    Lòng em vẫn vậy, chẳng âu sầu
    Công việc vẫn làm, thơ vẫn viết
    Vẫn cười vẫn nói, có gì đâu

    Chẳng phải vì anh, chẳng phải mà
    Trên ảnh em vẫn tươi như hoa
    Vẫn gặp bạn bè, vẫn tán phét
    Vẫn ăn vẫn ngủ, sao đâu mà

    Chẳng phải tại anh, chẳng tại ai
    Chỉ là đã chạy một quãng dài
    Cô đơn, mỏi mệt, không chia sẻ
    Thèm yên một giấc, chẳng phiền ai

    Chẳng phải tại anh, chỉ tại em
    Dựa vào anh quá hóa ra hèn
    Thôi thì học lại, giờ chưa muộn
    Cố là làm được, cố lên em!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. The Following 4 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), haixu88 (11-10-2013), zĩn (01-10-2013)

  9. #5
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Ngày không nhớ

    Chẳng phải vì anh, chẳng phải đâu
    Lòng em vẫn vậy, chẳng âu sầu
    Công việc vẫn làm, thơ vẫn viết
    Vẫn cười vẫn nói, có gì đâu

    Chẳng phải vì anh, chẳng phải mà
    Trên ảnh em vẫn tươi như hoa
    Vẫn gặp bạn bè, vẫn tán phét
    Vẫn ăn vẫn ngủ, sao đâu mà

    Chẳng phải tại anh, chẳng tại ai
    Chỉ là đã chạy một quãng dài
    Cô đơn, mỏi mệt, không chia sẻ
    Thèm yên một giấc, chẳng phiền ai

    Chẳng phải tại anh, chỉ tại em
    Dựa vào anh quá hóa ra hèn
    Thôi thì học lại, giờ chưa muộn
    Cố là làm được, cố lên em!
    *khóc * Na ơiiiii hayyy

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


  10. The Following User Says Thank You to zĩn For This Useful Post:

    Na chín (02-10-2013)

  11. #6
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Ngày thứ 7

    Buông tay thôi, để anh đi
    Lòng không lưu luyến những gì đã qua
    Với anh trên đó là nhà
    Dưới này ở trọ, vậy là anh đi
    Với anh đi nghĩa là về
    An cư, yên ổn, cớ gì khóc thương
    Tiễn anh, tiễn một đôi đường
    Đừng đưa tiễn mãi, vấn vương khó rời
    Khóc anh đôi đoạn rồi thôi
    Để người thanh thản xa nơi nặng lòng
    Buông tay, đứng lại, là xong
    Gạt đôi dòng lệ, dặn lòng: Bình tâm!
    Mai sau nhẹ gót hồng trần
    Cõi trên hội ngộ cố nhân
    Nhé người!
    2013.10.01 - 49 ngày

    Buông tay đi nhé, hỡi em
    Lòng anh giờ đã rời miền u minh
    Với người đã nặng công sinh
    Dưới trần còn nợ chút tình đó thôi
    Với đời trả dứt nợ rồi
    An nhiên tự tại, xa rời trần ai
    Tiễn đưa bốn chín ngày dài
    Đừng kìm nén nữa, đúng sai mặc lòng
    Khóc cho đất lở trời long
    Để rồi mai sẽ thấy lòng nhẹ tênh
    Buông tay, mình lại là mình
    Gạt ưu tư để đón bình minh lên
    Mai này nếu vẫn còn duyên
    Cõi trên còn được chung thuyền
    Nhé em!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (07-10-2013)

  13. #7
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Ngày thứ 4

    Vắng anh, mặt trời không tắt
    Vắng anh, trăng sao chẳng mất
    Vắng anh, gió không ngừng lời
    Vắng anh, mây chẳng ngừng trôi

    Thay đổi chỉ là em thôi
    Miệng cười, lệ tràn khóe mắt
    Miệng cười mà lòng héo hắt
    Anh dặn, em phải mỉm cười

    Anh dặn, trên con đường đời
    Ngắn? Dài? Chẳng ai biết trước
    Em phải luôn luôn tiến bước
    Và không được nhớ anh nhiều

    Anh còn nói biết bao điều
    Cúng giỗ thì em phải nhớ
    Không được linh đình, thịt cá...
    Chỉ giản dị, hoa quả... thôi

    Như thế, anh sẽ mỉm cười
    Anh mới đến bên em được
    Đêm xuống, chỉ cần em ước
    Gặp anh, anh sẽ hiện ra...

    Anh không dọa em đâu mà
    Người nhà, chẳng ai lại doạ
    Nhưng nếu mà em vẫn sợ
    Anh sẽ đến lúc sáng đèn

    Anh hóa thân thành bướm đen
    Cảnh báo em khi nguy hiểm...
    Em đừng nghĩ anh đang "chém"
    Anh sẽ làm được em à

    Anh sẽ chết, sẽ thành ma
    Khi anh vẫn đang còn trẻ
    Cơ thể anh chưa kiệt quệ
    Nên ma anh sẽ rất thiêng

    Em cũng đừng nghĩ anh hèn
    Đã sống, ai mà không chết
    Anh muốn mình còn "sống" tiếp...
    Em phải cố hiểu anh thôi

    Anh ơi, em chấp nhận rồi
    Nên không trách rằng anh chết
    Chỉ trách 8 năm chưa hết
    Mà anh đã vội ra đi

    Mình đã hẹn nhau những gì
    Kiếp này mình chưa làm được
    Nên trong kiếp đời phía trước
    Chúng mình gặp lại nhé anh!

    Nhất định gặp lại nhé anh!!!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  14. The Following 5 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), haixu88 (11-10-2013), moonlight (28-10-2013), thubeongotau (10-06-2014)

  15. #8
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Ngày thứ 7

    Ước gì chẳng có mùa đông
    Để lòng thôi nhớ thôi trông một người
    Ước gì chẳng gặp trên đời
    Để không vương vấn nụ cười của anh
    Ước gì lúa mãi còn xanh
    Để lòng khỏi tiếc không thành hẹn xưa
    Ước gì... Cho đến bao giờ???
    Phải duyên thì vẫn sẽ chờ đợi nhau
    Sông dài, cá lội, tìm đâu?
    Phải duyên dù có nơi đâu cũng tìm

    Yêu Bell của mẹ nhất


  16. The Following 4 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), haixu88 (11-10-2013), moonlight (28-10-2013)

  17. #9
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Ngày thứ 7

    Ước gì chẳng có mùa đông
    Để lòng thôi nhớ thôi trông một người
    Ước gì chẳng gặp trên đời
    Để không vương vấn nụ cười của anh
    Ước gì lúa mãi còn xanh
    Để lòng khỏi tiếc không thành hẹn xưa
    Ước gì... Cho đến bao giờ???
    Phải duyên thì vẫn sẽ chờ đợi nhau
    Sông dài, cá lội, tìm đâu?
    Phải duyên dù có nơi đâu cũng tìm
    Khát khao, đớn đau cùng giằng xé. Những điều "ước" nhưng thực lòng mong không phải vậy...

    Anh thực sự bất ngờ trước trắc trở hai người gặp phải, những chuyện ngỡ như chỉ ở đâu đó trong sách vở hóa ra đơn giản xảy ra ngay bên cạnh ta.

    Chỉ tiếc một điều là cuộc đời vẫn cứ trôi, nhiều khi bỏ mặc đớn đau dừng lại...

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    dangman (03-10-2013), dau (07-10-2013), Na chín (02-10-2013)

  19. #10
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Khát khao, đớn đau cùng giằng xé. Những điều "ước" nhưng thực lòng mong không phải vậy...

    Anh thực sự bất ngờ trước trắc trở hai người gặp phải, những chuyện ngỡ như chỉ ở đâu đó trong sách vở hóa ra đơn giản xảy ra ngay bên cạnh ta.

    Chỉ tiếc một điều là cuộc đời vẫn cứ trôi, nhiều khi bỏ mặc đớn đau dừng lại...
    Cũng chẳng biết thế nào anh ạ, có thể tất cả chỉ là suy diễn và tưởng tượng của em

    Yêu Bell của mẹ nhất


  20. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (07-10-2013), zĩn (03-10-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình