+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 43

Chủ đề: Văn vần - Khi số phận vô tình

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    Văn vần - Khi số phận vô tình

    Ngày thứ 48

    Làm thơ chẳng phải để quên
    Làm thơ là để cho em nhẹ lòng
    Làm thơ chẳng bởi nhớ mong
    Làm thơ chẳng bởi ngóng trông một người
    Làm thơ là để mỉm cười
    Làm thơ, thôi khóc, để người an tâm...
    Nên em viết vội đôi vần
    Mong rằng nơi ấy người không bận lòng

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-10-2013), dau (07-10-2013), moonlight (28-10-2013)

  3. #21
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Cũng chẳng biết thế nào anh ạ, có thể tất cả chỉ là suy diễn và tưởng tượng của em
    Dù thực dù không nó vẫn là của chị... bức tranh của chị.. chị hãy tiếp tục đi. Ko ai có quyên đánh thuế tình cảm cả chị ạ

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


  4. The Following 2 Users Say Thank You to zĩn For This Useful Post:

    dau (07-10-2013), Na chín (03-10-2013)

  5. #22
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.03

    Tháng hai là Tết đấy
    Tết trong này nắng to
    Ngoài ấy thì ngược lại
    Tết lạnh và có mưa

    Nhớ Tết ba mùa trước
    Con nhỏ thì mới sinh
    Mình hãy còn yếu ớt
    Lại thêm bệnh tiền đình

    Cả ngày nằm một chỗ
    Nhắn tin là thú vui
    Bao vui, buồn, sướng, khổ
    Gửi hết cho một người

    Chốc chốc lại thấy hỏi
    - Đã đỡ chóng mặt chưa?
    Nếu vẫn còn chưa khỏi
    Đừng cố, kệ nhà bừa

    Tết thì cũng đến thế
    Chủ yếu để nghỉ ngơi
    Nhà anh đây cũng kệ
    Chẳng dọn xong thì thôi

    Rồi chốc chốc lại rủ
    - Khỏe mau, đi chợ hoa!
    Có người đón tận cửa
    Lại đưa về tận nhà

    Biết thừa không đi được
    Còn cố tình trêu ngươi
    Biết thừa không đi được
    Vẫn thấy mình mỉm cười

    Rồi đến tối mùng một
    Cỗ bàn vừa dẹp xong
    Một tin nhắn bất chợt
    - Dọn dẹp có thích không?

    Nếu đủ sức dọn dẹp
    Mùng bốn Mộc Châu không?
    Mùng năm về là đẹp
    Chạy một chuyến đầu xuân

    - Rủ thêm bạn chắc được?
    Đi đông người cho vui
    - Bạn bè để khi khác
    Chỉ anh với em thôi!

    Hẹn rồi đi chẳng được
    Cũng chẳng nhớ tại sao
    Đưa mẹ đi có việc
    Hay bởi lý do nào

    Cũng lại là số phận
    (Còn biết đổ tại ai?)
    Vô tình và đáng giận
    Làm lỡ hẹn một đời

    Yêu Bell của mẹ nhất


  6. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (07-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  7. #23
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.04

    Tháng ba - hai năm trước
    Chuyển hẳn vào Sài Gòn
    Sinh sống và làm việc
    Chỉ một mẹ một con

    Khi rời xa Hà Nội
    Vẫn day dứt trong lòng
    Chẳng biết còn cơ hội
    Gặp lại người ấy không?

    Gửi đi một tin nhắn
    Trong lúc dạ héo hon
    Được trấn an: "Có thể
    Anh cũng vào Sài Gòn"

    Tròn hai năm sau đó
    Tháng ba ghé Sài Gòn
    Nhưng lúc này mình đã
    Giống như người dưng hơn

    Hỏi rằng: Anh nhất quyết
    Không gặp em phải không?
    Trả lời rằng: Bè bạn
    Lúc nào gặp chẳng xong

    Coi đó là dấu hiệu
    Nên cắt đứt tơ lòng
    Gửi đi tin nhắn cuối
    Như rơi vào thinh không

    Quyết đóng chặt cánh cửa
    Tới những điều viển vông
    Cũng block luôn facebook
    Khỏi vương vấn nhọc lòng

    Một ngày, tin nhắn tới
    "Gái già, em khỏe không?"
    "Anh đừng liên lạc nữa"
    Thôi thế cũng là xong

    Ai ngờ tin nhắn đó
    Là tin nhắn cuối cùng
    Bao vui, buồn, sướng, khổ
    Giờ gửi tới hư không

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (07-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  9. #24
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.07

    Sài Gòn cứ mưa mãi
    Tháng mười ướt mất thôi
    Trong lòng người ở lại
    Buồn nhất cũng tháng mười

    Mới hai năm về trước
    Sau chuyến đi Hà Giang
    Không làm sao quên được
    Hồn cứ mãi mơ màng

    Gửi bao nhiêu thương nhớ
    Nhận lại chỉ một lời
    Như có gì rạn vỡ
    "Anh vẫn là bạn thôi"

    Rõ ràng và thẳng thắn
    Không một chút mập mờ
    Mình hóa thành dấu lặng
    Suốt hai tháng ngẩn ngơ

    Tất nhiên là sau đó
    Nối lại tình thân xưa
    Chấp nhận là bạn đã
    Chuyện khác để từ từ

    Tháng mười vừa năm ngoái
    "Tháng sau em ra không?
    Đi Hà Giang tìm lại
    Tam giác mạch mùa đông"

    Vietjet có khuyến mại
    Chăm chỉ canh đêm ngày
    Chỉ một giây ngần ngại
    Hụt vé Hà Nội ngay

    Chẳng ngờ là giận dữ
    - Đang chắc chắn được đi
    Mà em lại làm lỡ
    Chẳng hiểu em nghĩ gì

    - Khuyến mại còn chưa hết
    Cứ chờ thêm một ngày
    - Giờ nói gì cũng thế
    Hãy quên luôn chuyện này

    Anh nói rồi, linh cảm
    Rằng sẽ chẳng bao giờ
    Đi với nhau được nữa
    Nên thôi, em đừng chờ!

    - Em cũng linh cảm thế
    Hà Giang - chuyến cuối cùng
    Nhưng em vẫn muốn thử
    Xem thắng số phận không

    Tháng sau không có vé
    Thì tháng một em ra
    Anh đừng giận nữa nhé
    Chỉ hai tháng thôi mà

    - Anh kể rồi, giọng nói
    Rất rõ ràng trong đầu
    Nên em đừng cưỡng lại
    Không thắng số phận đâu

    Em có ra Hà Nội
    Cũng sẽ chẳng ích gì
    Và còn điều này nữa
    Em phải quên anh đi!!!

    Quên ư? Nếu có thể
    Thì đã không thế này
    Suốt năm năm có lẻ
    Chưa dứt hẳn cơn say

    Là mộng hay là thật?
    Hay thần tiên cõi nào?
    Ám ảnh rồi đi mất
    Còn lại những hư hao

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (09-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  11. #25
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    ko phải lúc nào cũng như ta mong muốn chị àh, muốn làm 1 chuyện gì đó nhưng lòng nhiều ẩn trắc làm ta nhục chí, hụt cơ hội, cứ để tự nhiên ông trời sẽ ko để ta chịu khổ nhiều đâu,

  12. The Following User Says Thank You to pcpiloter88 For This Useful Post:

    Na chín (09-10-2013)

  13. #26
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.09

    Giêng Hai là những tháng vui
    Tháng Ba nhàn nhạt, tháng Mười buồn ghê
    Tháng Chín hạnh phúc tràn trề
    Nhớ người, ký ức lại về đầy vơi

    Mới vừa hai năm trước thôi
    Hà Giang rong ruổi chỉ người với ta
    Ngày và đêm chẳng cách xa
    Trong tim ngân mãi khúc ca rộn ràng

    Nhớ khi dừng lại bên đàng
    Cốm, na, nhãn, ổi... đồ hàng bày chơi
    Ăn trưa thanh đạm thế rồi
    Màn trời chiếu cỏ nghỉ ngơi nửa giờ

    Nhớ khi chợt gặp cơn mưa
    Giữa đường ghé vội trú nhờ ủy ban
    Bên nhau góp nhiệt xua hàn
    Dưới hiên ngắm mãi mưa tuôn ào ào

    Nhớ khi đứng ở Đồn Cao
    Miên man trời đất thu vào một giây
    Cao hứng, người kể những ngày
    Đuổi hoa bắt bướm thơ ngây thuở nào

    Nhớ đêm chẳng có trăng sao
    Đèo cao gió lộng dạt dào ý thơ
    Đường khuya, mưa lạnh, sương mờ
    Cùng lang thang giữa cơn mơ hoang đường

    Nhớ khi chí chóe dọc đường
    Cầm tay, mượn cớ ngăn thương tích nhiều
    Đến khi trời đã ngả chiều
    Tay trong tay, dạ phiêu diêu mây ngàn

    Nhớ sao nhớ thắt ruột gan
    Một đêm không ngủ lan man chuyện trò
    Rồi khi trời vẫn tối mờ
    Có hai kẻ dở thẩn thơ lên đường

    Nhớ sao một sớm tinh sương
    Một cung đường ướt đẫm hương núi rừng
    Bảo rằng buồn ngủ thì không
    Vì thương nên cứ thế vòng tay ôm

    Nhớ lúc sợ giữa đêm hôm
    Vòng tay rộng mở mà không ngả vào
    Ta thiếu thành thật làm sao
    Để cho nuối tiếc tuôn trào ngày sau

    Nhớ tháng Chín, một năm sau
    Bồi hồi ôn lại, cùng nhau mở lòng
    Thú thật có lúc đã mong
    Rằng không e ngại, rằng không hiểu lầm

    Nhớ người đã hẹn ta rằng
    Lần sau gặp lại sẽ không ngại ngần
    Hẹn rồi phải nhớ, biết không?
    Last edited by Na chín; 09-10-2013 at 08:46 PM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  14. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (09-10-2013), Mèo Mập Béo Ú (09-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  15. #27
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    chờ đc đọc thơ của chị. mà trách bản thân em ko biết nắm lấy cơ hội để bị vụt mất điều tốt đẹp đến với em

  16. The Following 2 Users Say Thank You to pcpiloter88 For This Useful Post:

    Mèo Mập Béo Ú (09-10-2013), Na chín (09-10-2013)

  17. #28
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi pcpiloter88 Xem bài viết
    chờ đc đọc thơ của chị. mà trách bản thân em ko biết nắm lấy cơ hội để bị vụt mất điều tốt đẹp đến với em
    Rồi sẽ đến lúc con tim vui trở lại, rồi sẽ đến lúc hết buồn giận, hết trách móc bản thân. Chỉ cần đủ kiên nhẫn thôi

    Yêu Bell của mẹ nhất


  18. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (09-10-2013), dau (09-10-2013), pcpiloter88 (09-10-2013)

  19. #29
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.10

    Tháng Tư chẳng chút vui
    Trong lòng người ở lại
    Có gì day dứt mãi
    Khi mình bặt tin nhau

    Xa nhau, mình thấy đau
    Người ta? Mình chẳng biết
    Chỉ thấy đi mải miết
    Khắp những miền gần xa

    Những con đường là nhà
    Chiếc xe là tri kỷ
    Facebook lưu vị trí
    Mình lặng lẽ dõi theo

    Hết Xuân Nha, Cun Feo
    Đến Hà Giang lộng gió
    Rồi tháng Tư năm đó
    Người ta đi Tây Nguyên

    Ngay trước lúc lên đường
    Gửi tin từ số lạ
    "Anh đi Tây Nguyên đó"
    "Chẳng liên quan đến em"

    Thế là người ta im
    Mình giận mình quá sức
    Chẳng nói lời thành thật
    Cứ hay tự dối lòng

    Sự thật là luôn mong
    Được nghe lời chia sẻ
    Về những điều nhỏ bé
    Người ta gặp trên đường

    Đành rằng trên forum
    Vẫn dõi theo từng bước
    Nhưng chẳng phải yêu nhất
    Những tin nhắn đó sao?

    Vậy mà nghĩ thế nào
    Nói rồi không kịp hối
    Tháng Tư - tháng từ chối
    Chẳng lẽ là vậy ư?

    Từ năm ngoái đến giờ
    Tháng Tư đầu đã thế
    Tháng Tư sau càng tệ
    Lần từ chối cuối cùng

    "Gái già, em khỏe không?"
    "Anh đừng liên lạc nữa"
    Và thế là từ đó
    Kiếp này vuột mất nhau

    Bao giờ tim hết đau?
    Bao giờ lòng thôi nhớ?
    Bao giờ lại gặp gỡ?
    Ai đợi mình kiếp sau?

    Yêu Bell của mẹ nhất


  20. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (10-10-2013), pcpiloter88 (13-10-2013)

  21. #30
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    2013.10.11

    Trầu một mớ ba đồng
    Lúc còn, sao không hỏi?
    Đến một ngày người nói
    Thì em sắp lấy chồng

    Như thế có buồn không?
    Tháng Sáu, ngàn năm trước
    Một tối trời trút nước
    Điện thoại reo từng hồi

    Ngạc nhiên thấy là người
    Chưa bao giờ gọi điện
    Tỷ lần mình chuyện phiếm
    Cũng chỉ trên YM

    Cuộc gọi dài cả giờ
    Không nội dung cụ thể
    Thỉnh thoảng là: Buồn thế
    Ngọc Anh sắp lấy chồng!

    Như thế có tiếc không?
    Một ngày mưa tháng Bảy
    Chuyện em trăn trở mãi
    Cũng nói trên YM

    Mình buôn chuyện hàng giờ
    "Lằng nhằng" - người chỉ trích
    "Nhưng mà... anh lại thích
    Và thấy rất an lành"

    "Tại sao thế hả anh?"
    "Ờ thì... Ví dụ nhé
    Nếu em yêu con trẻ
    Em sẽ thích chuyện trò

    Với chúng, dù vu vơ
    Dù là lời ngây ngọng
    Nói gì chẳng quan trọng
    Miễn cảm thấy gần nhau"

    Giờ tim em nhói đau
    Hóa ra em không hiểu
    Nếu, vâng, chỉ là nếu
    Em hiểu, sẽ ra sao?

    Em sẽ chọn thế nào?
    Hủy hôn? Hay đi tiếp?
    Chọn đường nào thì tiếc?
    Chọn đường nào thì không?

    Sao người lại lòng vòng?
    Sao tai em lại điếc?
    Sao trăng kia lại khuyết?
    Sao đời chỉ trôi xuôi?

    Cảm xúc chỉ nhất thời
    Chẳng có gì vĩnh viễn
    Ngay cả tình thương mến
    Cũng bị "khấu hao" dần

    Giá không ai lần chần
    Mà yêu khi có thể
    Để sau dù dâu bể
    Cũng một lần có nhau

    Để cho lòng không đau
    Để cho lòng không tiếc
    Một vầng trăng mãi khuyết
    Một mối duyên không tròn
    Last edited by Na chín; 11-10-2013 at 02:08 PM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  22. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    dau (11-10-2013), pcpiloter88 (13-10-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình