+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 70

Chủ đề: TAM ĐẢO mà không leo dốc, TAM ĐẢO để ăn chơi...

  1. #1
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts

    TAM ĐẢO mà không leo dốc, TAM ĐẢO để ăn chơi...

    Vừa rồi do mấy nguyên nhân khách quan mà không thể tham dự "chuyến đi máu lửa, cảm xúc thăng hoa dâng trào và âm ỉ lê thê" về với "những đôi mắt trong" Chế Tạo. Gạt đi mọi ngậm ngùi, Nghĩa bleu tớ xách xe và làm một chuyến lang thang một mình mà ko có mục đích rõ ràng gì...
    Hằng tuần, đạp ga ô tô xuôi ngược tử HN - Tuyên Quang, vẫn luôn tranh thủ đá mắt ngắm dãy Tam Đảo chạy dài từ huyện Tam Đảo lên tới Sơn Dương (Tuyên Quang). Ngắm thấy vẫn còn nhiều đỉnh núi cao vút, rừng già bao bọc, những khe núi rộng, thấp thoáng có những con suối, dòng thác mà từ xa chỉ như sợi chỉ màu trắng len lỏi với màu xanh của rừng. Còn có gì đó nằm ở dưới chân dãy núi kia !...
    Chân núi Tam Đảo địa phận xã Hợp Châu, nơi bắt đầu cho hành trình leo thị trấn Tam Đảo ko xa lạ với mọi người trong emong. Nhưng từ đây rẽ tay trái, theo tỉnh lộ 302 qua xã Tam Quan, Đại Đình, qua khu du lịch, thiền viện Tây Thiên, qua xã Đạo Trù, là tới Vĩnh Ninh. Quãng đường từ Hợp Châu tới đập nước khoảng 19km.

    Hồ chứa nước Vĩnh Ninh

    Phía xa đối diện bên kia đập nước là Lâm trường Tam Đảo, hiện nay đây là một xóm nhỏ do những công nhân Lâm trường trước đây định cư, chia đất làm trang trại. Xóm này có khoảng chục hộ dân, rải rác trong khu vực đất ven rừng. Có nhưng sườn đồi trồng kín bạch đàn, có vườn vải cỡ trăm gốc. Để vào đây hiện đã có một con đường bê tông phẳng phiu men theo bờ hồ dẫn tới tận cuối xóm, sát bìa rừng, nơi hợp lưu của 3 nhánh suối.
    Người dân ở đây rất thân thiện, thỉnh thoảng vẫn có một số nhóm đến đây lội suối dã ngoại, nhưng ko nhiều. Cũng có nhóm tới để trekking luyện chân với 2 đỉnh núi độ cao trên 1500 mét từ đây. Có thể gửi xe ở nhà dân, mua rau , mua gà. Đường vào rộng, ko chỉ thuận tiện cho xe máy, kể cả ô tô du lịch cũng có chỗ để xe.

    Những con suối lớn nhỏ





    Mình chỉ mất mấy phút để tìm ra cái Vũng nước trong mát, kín đáo này để "về với thiên nhiên"




    Kế hoạch cho cả nhà sau khi đã trao đổi với gia đình anh 7L như sau:
    Một ngày thứ 7 cuối tuần nào đó, tập hợp một nhóm ăn chơi.
    Phương tiện tự chọn: ô tô, xe máy, xe đạp...miễn sao phải có mặt tại Lâm trường trước khi trời tối.
    Mang theo đầy đủ thức ăn: thịt ướp, sườn ướp...than hoa, thêm hoa quả, bánh kẹo
    Chuẩn bị đầy đủ lều trại, túi ngủ, (cần đầy đủ vì khi trời tối khu vực này mây mù đậm đặc, thêm nữa là nếu ngủ trong rừng thì cũng lo côn trùng, rắn rết)
    Chọn cuối tuần nắng ráo lên đường, đến nơi gửi xe ở nhà dân, lội ngược suối vào sâu trong rừng 1 chút, kiếm mấy tảng đá to bằng phẳng, nhóm lửa, ăn uống tiệc tùng, dựng lều ngủ ngay trên các hòn đá mà ngủ. Hôm sau thức dậy thì lội suối ngắm cảnh, chụp choẹt, muốn làm "tiên nữ", "tiên nam" tùy thích...
    Mọi người mời vào cho ý kiến, chủ yếu chọn ngày mà khởi sự ăn chơi. Bla bla bla....



    Last edited by nghiableu; 09-09-2013 at 02:41 AM.
    LUÔN CÓ GÌ ĐÓ Ở MÃI TẬN NƠI XA TÍT NGOÀI KIA

  2. The Following 14 Users Say Thank You to nghiableu For This Useful Post:

    alexoxo (09-09-2013), AnhDB (10-09-2013), Casper_HN (09-09-2013), flamencol78 (09-09-2013), hung (09-09-2013), Kiu (11-09-2013), Mouse7023 (09-09-2013), Mr_Bom (09-09-2013), Na chín (09-09-2013), ngancute86 (12-09-2013), nhattan (09-09-2013), pedan36lip (13-09-2013), thanhnc (09-09-2013), thieu-bg (10-09-2013)

  3. #21
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Em đồng tình với ý kiến này, trừ cái phần liên quan đến MA
    Em khoái nghe truyện ma, để sưu tầm vài truyện đến góp vui
    One life, live it!

  4. #22
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Em khoái nghe truyện ma, để sưu tầm vài truyện đến góp vui
    Hôm nọ đọc cái bài anh Phích share trên FB, cứ phân vân mãi chuyện có nên thử hay ko, cuối cùng lại hèn nên ko dám.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  5. #23
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Có nghe kể hồ này buổi đêm thỉnh thoảng có những tiếng động trên hồ như có người khua mái chèo, trong đám sương mù thấp thoáng có những bóng trắng đi lại trên mặt nước, rồi có cả những cột nước dựng vút lên trắng xóa...
    Trước đây cũng nhiều người lên đây bơi lội mà chết đuối...
    LUÔN CÓ GÌ ĐÓ Ở MÃI TẬN NƠI XA TÍT NGOÀI KIA

  6. #24
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Truyện ma dự thi của Nghĩa Bleu...!
    LUÔN CÓ GÌ ĐÓ Ở MÃI TẬN NƠI XA TÍT NGOÀI KIA

  7. #25
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Ngồi chỗ đông người, đèn đóm sáng trưng nói chuyện ma thì dễ lắm, nhưng cứ thử nghe/nghĩ/nói lúc chỉ có ít người, xung quanh là đồng không mông quạnh tăm tối xem

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #26
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Em đồng tình với ý kiến này, trừ cái phần liên quan đến MA
    Không có chuyện ma thì phí lửa trại với bát cháo đêm mất rồi...

  9. #27
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Không có chuyện ma thì phí lửa trại với bát cháo đêm mất rồi...
    Hồi Lều trinh nữ trên Hàm Lợn có cần chuyện ma đâu anh

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. #28
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Ngồi chỗ đông người, đèn đóm sáng trưng nói chuyện ma thì dễ lắm, nhưng cứ thử nghe/nghĩ/nói lúc chỉ có ít người, xung quanh là đồng không mông quạnh tăm tối xem
    Có phải ngày xưa bị lừa ra bãi tha ma tỏ tình đúng ko?
    LUÔN CÓ GÌ ĐÓ Ở MÃI TẬN NƠI XA TÍT NGOÀI KIA

  11. #29
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi nghiableu Xem bài viết
    Có nghe kể hồ này buổi đêm thỉnh thoảng có những tiếng động trên hồ như có người khua mái chèo, trong đám sương mù thấp thoáng có những bóng trắng đi lại trên mặt nước, rồi có cả những cột nước dựng vút lên trắng xóa...
    Trước đây cũng nhiều người lên đây bơi lội mà chết đuối...
    Eo, sợ thế
    One life, live it!

  12. #30
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Hồi Lều trinh nữ trên Hàm Lợn có cần chuyện ma đâu anh
    Vậy chả ế nguyên cái lều đó đến giờ đã thanh lý được đâu???

    Em có biết chuyến Hàm Lợn sau ngủ ở bờ hồ kể chuyện ma có con bé thiếu nước khóc tu tu không? Sau đó hơn năm cưới luôn, giờ con lớn đoành rồi.

  13. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình