+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 47

Chủ đề: Chế Tạo 2013: Bọn đi bộ - Những đôi chân biết mỏi...

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Chế Tạo 2013: Bọn đi bộ - Những đôi chân biết mỏi...

    Chinh phục một trong "Tứ đại tử địa Tây Bắc" lầy lội nát bét bằng đôi chân...

    Nước suối và bữa ăn là những chiếc bánh quy...

    Mưa sáng và đêm tối mịt mù...

    Dốc lên mệt mỏi, dốc xuống mỏi mệt...

    ... về tới Mù Cang Chải với sự ngạc nhiên của mỗi cá nhân về kỳ tích của chính mình. Tại sao có thể?

    Đội đi bộ đã lựa chọn đi bộ từ đầu và bọn bị hoàn cảnh đưa đẩy trở thành đi bộ vào đây chia sẻ chém gió nhé.








  2. The Following 15 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    crab (04-09-2013), dau (05-09-2013), emgaikurt (04-09-2013), flamencol78 (03-09-2013), hung (04-09-2013), Kiu (03-09-2013), lukytran (03-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013), minhhien (24-09-2013), Mouse7023 (03-09-2013), Mr_Bom (03-09-2013), Nhip (03-09-2013), traitimchumnho (03-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #11
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Nguồn nước uống của chúng tôi


  4. The Following 3 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    emgaikurt (04-09-2013), hung (04-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013)

  5. #12
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mouse7023 Xem bài viết
    Tiên sư nhà bạn Thành NC, làm ăn như cái cục mứt ý. Trước khi lên đường có hơn tiếng bạn ý còn gọi điện nhờ mình đi mua bảo hiểm, làm cho mình lúc ở giữa đỉnh đèo trong đêm tối, chỉ lo nếu có mệnh hệ nào mà thằng bỏ mẹ kia chưa mua bảo hiểm thì coi như éo có gì để lại.
    Bạn Liên thân mến, sáng nay mình đã bỏ qua khi thấy bạn comment trên FB là "Mouse đang vừa ngồi gõ máy tính vừa lẩm bẩm chởi Thành Như Cờ ". Giờ lại thêm những dòng này thì mình nghĩ mình không muốn im lặng.

    Với người khác thì mình có thể coi những lời kiểu này là đùa cợt.
    Nhưng với Liên thì mình nghĩ Liên ko đủ tư cách nói những từ này với mình.
    Nếu là đùa thì mình cũng không thích đọc những lời nói đùa này từ Liên.

    Luôn tiện về việc bảo hiểm. Nếu mình làm ăn như cục mứt thì bạn vui lòng xắn tay lên & lo cho công việc chung nhé. Trước đó từ rất lâu mình đã thu thập thông tin để mua BH cho các thanh viên & đã nhờ Tu từ trước đó. Sát ngày xuất phát Linh báo lại là Tu ko lo đc nên trước giờ xuất phát mới nhờ người khác (là Liên) đi mua. Bạn đã không giúp được thì bạn cũng ko có quyền phát xét như vậy.
    Nếu muốn góp ý một cách tử tế cho công tác tổ chức thì hãy cân nhắc lại lời nói.

    Thân.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to thanhnc For This Useful Post:

    hung (05-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013)

  7. #13
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Nếu trên đường chinh phục Chế Tạo mà bạn mỏi gối chùn chân, cách hay nhất là ngả một cây gỗ Pơ-mu xuống mà ngồi


  8. The Following 3 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    emgaikurt (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013)

  9. #14
    Mông dân lukytran's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    274
    Thanks
    114
    Thanked 172 Times in 71 Posts
    Hoá ra lão Long lôi mấy ẻm xuống suối làm hàng chụp ảnh, chả trách 8 giờ tối mới mò vào đến nơi để cả đội chờ cơm muốn chết.
    Trên đường đi làm đếch gì có cái suối chảy trên đường thế này.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to lukytran For This Useful Post:

    dau (03-09-2013), pedan36lip (04-09-2013), tien2010 (03-09-2013)

  11. #15
    Mông dân dự bị tien2010's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    39
    Thanks
    12
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi lukytran Xem bài viết
    Hoá ra lão Long lôi mấy ẻm xuống suối làm hàng chụp ảnh, chả trách 8 giờ tối mới mò vào đến nơi để cả đội chờ cơm muốn chết.
    Trên đường đi làm đếch gì có cái suối chảy trên đường thế này.
    Tôi cũng thấy thế, trên đường làm gì có suối này, kiểu này câu giờ rồi

  12. #16
    Mông dân dự bị Kiu's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    nowhere
    Bài viết
    209
    Thanks
    180
    Thanked 117 Times in 47 Posts
    Chuyến này mọi người đi bộ bao nhiêu cây số thế ạ

  13. #17
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Kiu Xem bài viết
    Chuyến này mọi người đi bộ bao nhiêu cây số thế ạ
    Ít thì tầm 7km, nhiều là 35km. Với địa hình đồi núi và đường dễ đi, khó đi lẫn lộn như vậy thì quy đổi ra đi bao nhiêu lâu có vẻ ổn hơn .
    Dau đi full toàn tiếng, xuất phát từ Mù lúc hơn 6h, đến Chế Tạo lúc 18h15 @@
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Pluto For This Useful Post:

    emgaikurt (04-09-2013), Kiu (03-09-2013), pedan36lip (04-09-2013)

  15. #18
    Mông dân dự bị Kiu's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    nowhere
    Bài viết
    209
    Thanks
    180
    Thanked 117 Times in 47 Posts
    để đi Chế Tạo năm sau chắc e phải tập thể lực từ bây giờ mất

  16. #19
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Kiu Xem bài viết
    để đi Chế Tạo năm sau chắc e phải tập thể lực từ bây giờ mất
    Chuẩn sang FB mà xem bọn đi chuyến này toàn bạn thân kiểu thân đứa nào đứa ấy lo, nên đi đường ấy thì đợi đấy chúng nó quay lại Kíu nhóe.....

  17. The Following 2 Users Say Thank You to Seven-Love For This Useful Post:

    hung (04-09-2013), Kiu (05-09-2013)

  18. #20
    Mông dân Tuxedo's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    414
    Thanks
    43
    Thanked 267 Times in 95 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    Bạn Liên thân mến, sáng nay mình đã bỏ qua khi thấy bạn comment trên FB là "Mouse đang vừa ngồi gõ máy tính vừa lẩm bẩm chởi Thành Như Cờ ". Giờ lại thêm những dòng này thì mình nghĩ mình không muốn im lặng.

    Với người khác thì mình có thể coi những lời kiểu này là đùa cợt.
    Nhưng với Liên thì mình nghĩ Liên ko đủ tư cách nói những từ này với mình.
    Nếu là đùa thì mình cũng không thích đọc những lời nói đùa này từ Liên.

    Luôn tiện về việc bảo hiểm. Nếu mình làm ăn như cục mứt thì bạn vui lòng xắn tay lên & lo cho công việc chung nhé. Trước đó từ rất lâu mình đã thu thập thông tin để mua BH cho các thanh viên & đã nhờ Tu từ trước đó. Sát ngày xuất phát Linh báo lại là Tu ko lo đc nên trước giờ xuất phát mới nhờ người khác (là Liên) đi mua. Bạn đã không giúp được thì bạn cũng ko có quyền phát xét như vậy.
    Nếu muốn góp ý một cách tử tế cho công tác tổ chức thì hãy cân nhắc lại lời nói.

    Thân.
    Thế tóm lại là đã mua BH chưa Thoành
    Con người là giống vật lạ kỳ

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình