+ Trả lời Chủ đề
Trang 16 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối
Kết quả 151 đến 160 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #151
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Đoạn này thì Mông và Kinh đều phải kéo đẩy như nhau, thậm chí cùng hỗ trợ lẫn nhau...
    Sau chuyến này, mọi người rút ra kinh nghiệm gì về phương tiện di chuyển vào Chế Tạo? Nếu đường xá và thời tiết vẫn xấu như thế thì nên đi bộ gùi hàng vào hay là vần xe máy chở hàng hóa vào thì hơn?

    Yêu Bell của mẹ nhất


  4. #152
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Sau chuyến này, mọi người rút ra kinh nghiệm gì về phương tiện di chuyển vào Chế Tạo? Nếu đường xá và thời tiết vẫn xấu như thế thì nên đi bộ gùi hàng vào hay là vần xe máy chở hàng hóa vào thì hơn?
    Sau chuyến này rút kinh nghiệm là:

    1. Cân nhắc về vấn đề thời tiết trước khi lên đường. Nên chọn thời điểm tránh mùa mưa, tránh đợt mưa.

    2. Tổng số kinh phí quyên góp được sẽ trích một phần để làm công tác vận chuyển. Thuê người bản địa vận chuyển - vừa quản lý chặt chẽ được lượng hàng hóa, vừa tránh được nguy hiểm thương tích cho anh em trong đoàn. Các thành viên chỉ vận chuyển những thứ vừa với sức mình.

  5. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013), minhhien (24-09-2013), Mouse7023 (10-09-2013), NHOCBEO (11-09-2013)

  6. #153
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Qua đoạn cổng trời này, cứ nghĩ là ngon ăn vì hôm trước từ chỗ đường bê tông đến đây đi khá dễ dàng...

    Ai dè chỉ dễ chịu tầm 3km vì toàn đường đá lổn nhổn, sóc mà không trơn trượt...

    6km tiếp theo mới thật sự mệt mỏi...

    Đoạn này chả còn sức mà chụp ảnh, duy nhất một tấm chụp được cảnh 2 anh Mông chở hai bọc gì to to bị sụt lún không đi được để diễn tả độ khó của cung đường này...


  7. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013), minhhien (24-09-2013)

  8. #154
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Có 1 vấn đề này cần được xác nhận ngay lập tức, tối hôm qua có lang thang với một nhóm cũng đi vào CT hôm đó, ngay sau đoàn mình (tất nhiên ai cũng biết hôm đó có một vài đoàn khác cũng đi vào CT giống như đoàn ta nhưng cần phải nói để cho nhau nghe) họ bẩu sau khi di hết đg bê tông xế đi trước và ôm đi sau, 1 số ôm của họ đi bộ trước có gặp đôi đi bộ đoàn mình hỏi được biết là đoàn Ê Mông, và vì thế họ mới biết đó là đoàn mình

    CHuyện bắt đầu từ đây: Leader của nhóm đó bảo mọi người đi sau ngay lập tức dừng lại nhặt toàn bộ rác của "các đoàn" đi trước vứt ở ven đg, để đoàn đi sau sẽ k thể nói đoàn họ vứt rác ra đc (họ k chấp nhận việc đoàn đi sau phải dọn rác cho đoàn đi trước và lúc nào cũng có cái nhìn khác về đoàn đi trước)

    Mình k đi chuyến CT nên ngồi tiếp thu và k cãi vì chưa biết sự thật là ntn cả. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater Sau đó câu chuyện được chuyển sang dự án đổi rác lấy túi khô này, chẹp chẹp đáng suy ngẫm

    p/s: Hòa trym

  9. The Following User Says Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013)

  10. #155
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Anonymous Xem bài viết
    Có 1 vấn đề này cần được xác nhận ngay lập tức, tối hôm qua có lang thang với một nhóm cũng đi vào CT hôm đó, ngay sau đoàn mình (tất nhiên ai cũng biết hôm đó có một vài đoàn khác cũng đi vào CT giống như đoàn ta nhưng cần phải nói để cho nhau nghe) họ bẩu sau khi di hết đg bê tông xế đi trước và ôm đi sau, 1 số ôm của họ đi bộ trước có gặp đôi đi bộ đoàn mình hỏi được biết là đoàn Ê Mông, và vì thế họ mới biết đó là đoàn mình

    CHuyện bắt đầu từ đây: Leader của nhóm đó bảo mọi người đi sau ngay lập tức dừng lại nhặt toàn bộ rác của "các đoàn" đi trước vứt ở ven đg, để đoàn đi sau sẽ k thể nói đoàn họ vứt rác ra đc (họ k chấp nhận việc đoàn đi sau phải dọn rác cho đoàn đi trước và lúc nào cũng có cái nhìn khác về đoàn đi trước)

    Mình k đi chuyến CT nên ngồi tiếp thu và k cãi vì chưa biết sự thật là ntn cả. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater Sau đó câu chuyện được chuyển sang dự án đổi rác lấy túi khô này, chẹp chẹp đáng suy ngẫm

    p/s: Hòa trym
    Cũng xác nhận ngay lập tức đây. Việc đoàn mình có xả rác hay không thì mình không dám khẳng định. Riêng bản thân mình trước chuyến đi này có đề cập đến việc yêu cầu các thành viên tham gia chịu khó thu lại những thứ rác không thuộc về tự nhiên lại đến chỗ nào được phép xả thì mới xả. Và trên hành trình mình cũng chủ động thu gom được kha khá những sản phẩm như vậy. Câu chuyện Hòa trym nêu ở trên là một ứng xử văn minh mà mỗi chúng ta nên tiếp thu và hoàn thiện chính bản thân mình. Quy tắc hành xử chung của nhà Mông mỗi chuyến đi từ trước đến nay vẫn là vậy. Tuy nhiên nếu ai đó chưa quán triệt thì cần bổ sung và các trưởng tour tiếp tục nhắc lại trước mỗi chuyến đi.

  11. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013), minhhien (24-09-2013), Na chín (10-09-2013), tien2010 (10-09-2013)

  12. #156
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Sau khi ngồi nói chuyện về rác, cảm thấy mình cũng đã từng xả thật, hôm đi Xuân Sơn rõ ràng 6 con người chúng mình sau khi ăn xôi buổi trưa ở lán bên đường có để lại kỉ niệm là 6 hộp xôi+túi nilon. Chậc chậc ai cũng có lúc như thế, cái quan trọng là nhận ra và rút kinh nghiệm ngay

  13. The Following 5 Users Say Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    Casper_HN (10-09-2013), flamencol78 (10-09-2013), minhhien (24-09-2013), NHOCBEO (11-09-2013), tien2010 (10-09-2013)

  14. #157
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Anonymous Xem bài viết
    Có 1 vấn đề này cần được xác nhận ngay lập tức, tối hôm qua có lang thang với một nhóm cũng đi vào CT hôm đó, ngay sau đoàn mình (tất nhiên ai cũng biết hôm đó có một vài đoàn khác cũng đi vào CT giống như đoàn ta nhưng cần phải nói để cho nhau nghe) họ bẩu sau khi di hết đg bê tông xế đi trước và ôm đi sau, 1 số ôm của họ đi bộ trước có gặp đôi đi bộ đoàn mình hỏi được biết là đoàn Ê Mông, và vì thế họ mới biết đó là đoàn mình

    CHuyện bắt đầu từ đây: Leader của nhóm đó bảo mọi người đi sau ngay lập tức dừng lại nhặt toàn bộ rác của "các đoàn" đi trước vứt ở ven đg, để đoàn đi sau sẽ k thể nói đoàn họ vứt rác ra đc (họ k chấp nhận việc đoàn đi sau phải dọn rác cho đoàn đi trước và lúc nào cũng có cái nhìn khác về đoàn đi trước)

    Mình k đi chuyến CT nên ngồi tiếp thu và k cãi vì chưa biết sự thật là ntn cả. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater Sau đó câu chuyện được chuyển sang dự án đổi rác lấy túi khô này, chẹp chẹp đáng suy ngẫm

    p/s: Hòa trym
    Anh là người nằm lại cuối cùng đoàn, xin khẳng định chả có đoàn nào vào Chế Tạo ngày hôm đó có khả năng gặp đoàn eMông ngay sau khi hết đường bê tông vì chả có đoàn nào đi sát eMông đến vậy. Đoàn gần nhất cũng đã là buổi trưa hoặc đổ sang chiều, anh sẵn sàng đối chất với bất cứ đoàn nào vì anh nằm ở đoạn giữa hai đường bê tông chờ tới tận gần 17h mới lội bộ vào Chế Tạo.

    Anh là người gần như cuối cùng xuất phát từ đường bê tông vào Chế Tạo, lúc đó có một đoàn vượt qua, sau đó khoảng mươi phút lại gặp họ ở ngã ba hết đường bê tông, và thật sự buồn là thấy họ để lại đống rác rất to và ngay ngắn. Tiếp sau gặp rất nhiều vỏ chai nước vứt trên đường. Dám khẳng định không phải là chai nước của eMông vì hôm đó eMông dùng toàn bộ nước Thủy Tạ do Cty L2L tài trợ.

    Không biết các tốp đi bộ khác thế nào, tốp đi bộ lúc ra có anh thì không xả rác vì thực sự cũng có gì mà ăn đâu để xả rác? Kết quả khi về Hà Nội còn nguyên 1 túi nilon to rác, mà sau đó may mắn lại lục lại túi rác trước khi vứt mới lòi ra 1 cái bộ đàm, tí đền ốm.

    Phải công nhận ý thức thu gom rác người khác xả ra của mình hoàn toàn chưa tốt, còn việc mình xả rác ở Chế Tạo thì chắc là không có. Các bạn Mông mới bây giờ hoàn toàn không biết một trò nghịch của Mông dân ngày xưa, đó là nhét rác vào balo người khác để không phải vứt ra đường

  15. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013)

  16. #158
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trở lại với hành trình của mình về MCC, qua nốt 6km này là tới cây cầu bê tông, trên đường ra gặp một thầy giáo quê Nam Định dạy ở Chế Tạo đang trên đường vào Trường. Tuy nhiên một lúc sau thì lại thấy vè vè quay lại cười với mình và nói: "Em tìm nhà dân ngủ qua đêm hôm sau tính tiếp vậy". Một quyết định quả là sáng suốt

    Tới con dốc đá đổ xuống cầu bê tông thì mình lại ngã phát nữa, phát này thì đau vì ngã xuống đường đá khi đổ dốc, xe đè ngang chân không thể rút ra được, cũng may không bị gãy chân và may nữa là Laogiasunrang (Hanh Vu) cùng Tuxedo từ chỗ cầu nhìn thấy mình nên chạy tới hỗ trợ kịp thời, nếu không cũng đành nằm đó chịu trận...

    Lúc này thực sự đã quá mệt mỏi rồi...

    Tuy nhiên nỗi lo về việc không ra được đường bê tông trước trời tối khiến mình vẫn quyết tâm phải lên đường. Chỉnh lại xe cộ, đồ đạc cho đỡ xộc xệch sau cú ngã, tranh thủ nghỉ ngơi 5 phút mình lại tiếp tục lên đường... Con dốc cao ngất trơn trước phía trước mắt đoạn qua cây cầu bê tông khiến xe và người của mình chới với thêm lần nữa rồi từ từ đổ xuống...

    Biết mình đã kiệt sức Hanh Vu trợ giúp lái xe giúp mình qua đoạn khó khăn này... đây cũng gần như là thử thách khó khăn nhất còn lại trên đường ra MCC...

    Đoạn cuối cùng qua vài lần phải kéo, đẩy, hỗ trợ cùng một số bạn trong đội phượt khác cũng như chết máy 2 lần phải chờ đợi chừng 30 phút thì cuối cùng mình cũng ra được tới đường bê tông. Đến đây tự nhiên thấy tỉnh táo trở lại hẳn...

    Nỗi lo của cá nhân đã tạm yên, còn nỗi lo về 7 xe máy vẫn lóp ngóp ở trong rừng...

    Biết vậy nhưng không dám quay lại vì có quay lại sẽ chẳng giải quyết được gì, đành tính cách khác có lợi hơn.

    Mình bàn với lão Casper mình sẽ về MCC trước, vì lo ngại xe máy tiếp tục giở chứng thì dù có tới đường bê tông thì vẫn qua đêm lại giữa núi rừng như thường, kèm thêm con bé Mít Dịu Dàng vì nó nhẹ cân, bớt được ai hay được nấy...

    Đoạn về rất may là xe máy không ăn vạ, tuy đèn pha chính tự dưng không sáng... Hai anh em đổ dốc trong ánh sáng nhờ nhờ...

    Về tới TT Mù Căng Chải thì có điện thoại của Tráng A Chơ (không phải là Giàng A Chua đâu thanhnc nhé) hỏi thăm tình hình vì biết rằng có một số bạn đang kẹt trong rừng. Chơ cho biết vẫn đang theo dõi thông tin từ đoàn và khi cần sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân bản địa...

    Cảm ơn sự quan tâm của Chơ, tôi nhờ Chơ tiếp tục chờ đợi thông tin từ các bạn đang trên đường ra từ Chế Tạo để sẵn sàng trợ giúp...

    ... Cuối cùng rất may điều lo lắng đã không xảy ra, 7 xe máy trong đoàn đã biết tự đoàn kết thành một đội thoát khỏi đêm tối về tới MCC an toàn tuy có chút bức xúc về công tác tổ chức... Vụ này phải cảm ơn Tô Tô cùng với Sói đã kịp thời dựng nên một huyền thoại mới vào trang sử của nhà Mông...

    Nếu có cảm hứng rất mong Tô Tô chắp bàn phím...
    Last edited by flamencol78; 10-09-2013 at 03:10 PM.

  17. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013), Na chín (10-09-2013)

  18. #159
    Mông dân ngancute86's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    275
    Thanks
    37
    Thanked 62 Times in 29 Posts
    Lúc trời nhá nhem tối, tụi e đi sau bác Linga thấy sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt bác và dường như bác oải lắm rồi rất khó kiểm soát được bước di chuyển của mình. Bánh xe cứ lảo đảo rồi lại ngã liên xoành xoạch. Nhìn thương quá cơ ! Thế nhưng bác vẫn cứ cười tươi và lạc quan lắm ý (ngay cả lúc con la già giở chứng chết máy lúc vừa vượt qua 1 đoạn xình lầy). Em và xế Tu bảo nhau phải bám sát mông trưởng để a.e còn hỗ trợ được nhau...

  19. The Following 5 Users Say Thank You to ngancute86 For This Useful Post:

    Casper_HN (10-09-2013), flamencol78 (10-09-2013), minhhien (24-09-2013), Na chín (10-09-2013), NHOCBEO (11-09-2013)

  20. #160
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Hãi quá, thế này thì lấy đâu ra can đảm để năm sau đánh đu với nhà mình

    Yêu Bell của mẹ nhất


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình