+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #11
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    FB: Thành NC liked this
    P/S: Đường xá thì nó vẫn xấu như vậy. Năm trước, chuyến trước hên hơn vì không gặp mưa, một năm nay rồi, con đường chỉ khác là đoạn đê bông dài thêm ra vài km thôi anh ơi.
    Sai cbn rồi Thành như phưn ạh, dân trong đó nói là chưa từng bao giờ đường xấu như hôm đó nhé. Hôm đưa hàng vào thì có khoảng 700 Thanh niên các xã vào sửa đường sạt lở, hôm sau mưa thì số đó xong việc đi xe ra băm nát đường khiến dân Chế Tạo và Tà Dông thậm chí vứt cả xe máy lại giữa đường đi bộ về. Phải nói đoàn xe máy phải được phong anh hùng mới đúng

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    flamencol78 (03-09-2013), hung (04-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013)

  5. #12
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    FB: Thành NC liked this
    P/S: Đường xá thì nó vẫn xấu như vậy. Năm trước, chuyến trước hên hơn vì không gặp mưa, một năm nay rồi, con đường chỉ khác là đoạn đê bông dài thêm ra vài km thôi anh ơi.
    Thanhnc không được nhắc đến từ facebook nữa nhé. Bọn đi Chế Tạo nhiều đứa cay FB lắm đấy

  6. #13
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Thành ơi, định ngày tổ chức đi Chế Tạo năm sau luôn đi, để tớ kiếm vé ra ngoài đấy.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  7. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    vuongchicuong (03-09-2013)

  8. #14
    Mông dân dự bị Mít Dịu Dàng's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    77
    Thanks
    51
    Thanked 18 Times in 12 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Vẫn nhớ như in tiếng hét A...a...a....a...a đầy mừng rỡ của con bé Mít Dịu Dàng khi nhìn thấy cái xe bán tải của Vuongchicuong nằm lặng im trong đêm tối... Và còn nhiều nhiều điều nữa... sẽ kể theo diễn tiến của hành trình.
    thề có Chúa, chưa bao giờ trong hai mươi ba năm vật lộn trong cõi đời đầy biến động này mà em thấy sung sướng + tự hào+ thỏa mãn như thế. cảm giác y như mua bộ váy mới xúng xính đi được vài bước thì bị roẹt 1 đường đến tận rún, tưởng chết vì xấu hổ thì có người quăng cho cái chăn, nghĩ thầm trong bụng *tsb, sống rồi*

  9. The Following User Says Thank You to Mít Dịu Dàng For This Useful Post:

    hung (04-09-2013)

  10. #15
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Thành ơi, định ngày tổ chức đi Chế Tạo năm sau luôn đi, để tớ kiếm vé ra ngoài đấy.
    Seriously đấy!!! Sao tớ gọi cho bạn Thành mãi ko được nhỉ? Vé 3k của VJA đang đầy ra. Thôi tớ cứ mua vé ra đúng 2/9, hên xui vậy...

    Yêu Bell của mẹ nhất


  11. #16
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Mình mua vé ra HN 27/8 rồi đấy, ngày vào còn chưa biết nhưng chắc sau 2/9 Các anh các chị các bạn ngoài đấy muốn làm sao thì làm, đừng để mình ra ngoài đấy rồi lại vào mà ko đi được chuyến nào cho ra tấm ra món với cả nhà nhé

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    traitimchumnho (03-09-2013)

  13. #17
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Trong ba Topic đi bộ, xe khách và xe máy, tôi (Tien2010) thuộc dạng Toàn diện, vì vậy mạn phép xin kể tiếp các câu chuyện tiếp theo – Chế Tạo 2013.
    Nghe lời hô hào của Lão Long Casper, cộng với sự tham gia của các thành viên gạo cội Linga, Lucky Truồng và lời tỷ tê dụ dỗ làm xế cho bà Lumos, cho đến buổi chiều hôm đó tôi mới chính thức gia nhập đoàn tùy tùng lên xe khách hướng về MCC.
    Ngoại trừ anh Long và hai thành viên nữ trong đoàn lớn tuổi hơn, Tôi không còn trẻ để lựa chọn việc đi bộ hay xe đạp như những emonger khác. Thay vào đó, chọn một giải pháp nghe chừng rất an toàn: Bắt xe khách giường nằm và tới MCC thuê xe máy, không phải đi bộ để chở bà Lumos. Một con Win Thái xịn, nghe chừng chủ quán tán vậy. Tuy nhiên, tôi chưa từng đi Win bao giờ và không có lựa chọn thứ hai cho Wave tàu, vì vậy đành nhắm mắt đưa chân vậy.
    Mới được 10km đường bê tông ban đầu, xe lên dốc chạy số 1 phăng phăng, tuy nhiên tôi đã thấy hơi hoảng vì xe côn tay, hay chết máy cộng với chút khó khăn khi đảo bánh lái giữa chừng. Mặc kệ, đâm lao phải theo lao – bắt đầu vào những chặng đường khó khăn mà không ai hình dung được.
    Một quãng nữa, bỏ ôm xuống, chất đồ từ xe Bán tải lên xe máy, bắt đầu cuộc hành xác đôi tay để cùng đội xe máy chở hàng vào Chế Tạo.
    Mạn phép không nói nhiều ở quãng đường này, chỉ tổng kết ở hai cụm từ: QUAY HAI TAY (đến nỗi ăn cơm cầm đũa còn gượng gạo) và ĐAU HAI HÁNG (vì xóc và dốc). Sau mọi nỗ lực, cuối cùng 3 giờ chiều tôi cũng đến nơi, nằm trong nhóm xe máy đến sớm nhất và hết sức khâm phục các bạn đi bộ cũng như đi xe đạp.
    Ngày thứ hai, biết là quãng đường ra sẽ hết sức khó khăn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng dây dù để kéo xe trong trường hợp cần thiết – nhưng không ai ngờ tới những gì xảy ra trước mắt.
    Mới gần 3km đầu, vật vã qua 6 con dốc lên và xuống. Xe đổ nghiêng đúng 5 lần và chết máy chừng cấp số 4 đó nhân lên. Đôi chân sưng tấy vì bị bỏng bô, người phát run lên vì trận rét ban đêm, lại thêm vài phát nữa cho mấy cú ngã. Trời lúc mưa lúc nắng. Chói chang dưới sức ì của con xe Win nặng chịch. Thôi đành bảo bạn Lumos đi bộ lên trước tôi nhờ anh em trong đoàn kéo giúp. Lại ì ạch thêm một quãng nữa, lại ngã xe và ngã. Đã đến lúc không chịu nổi, để xe lại giữa đường đi tìm lán trại Công nhân đang làm việc nhờ người đánh xe ra đường cái. Ý tưởng này đã len lói từ chiều hôm trước, khi đôi tay trở nên cứng đơ sau một ngày làm việc cật lực cho đến nay trở thành hiện thực. 200k là cái giá phải trả cho một cuốc xe ra tới đường bê tông, trong đó người đi thuê xe sẽ đi bộ còn người được thuê thì lại đi xe máy.
    Cứ nghĩ rằng đoạn đường xấu chỉ có 10km nên xác định sẽ đi bộ khoảng 7km thì sẽ “được” tài công đón lên xe chạy về đường cái. Trong hành trang đi bộ gồm có 1 hộp sữa, nửa chai nước và 3 viên kẹo Thạch dừa, thế là yên tâm công tác vừa đi vừa hát, xài hết 2 viên kẹo cộng thêm đi tong cả chai nước.
    Đi được một quãng thì cũng gặp tài công đang chờ phía trước với đoạn đường tương đối bằng phẳng. Vừa trèo lên xe Win chừng 50m thì xe lại ngã bổ nhào vì đường trơn. Tài công bảo: Xe này ông đấy cho anh thuê bị tụt hơi rồi, thôi thì anh chịu khó đi bộ tới đường bê tông vậy, để em cố sức đưa xe tới đường cái cho anh.
    Vậy còn cách nào đâu, hỡi. Đành thôi trời cũng chẳng chịu người, cuộc sống vốn dĩ tạo cho chúng ta Cơ hội để chấp nhận khó khăn và thử thách. Từ trước chuyến đi, vốn biết mình sức yếu chẳng đi đâu được, vốn biết mình kém cỏi không thể đú với các emonger trẻ khác, cũng chẳng thể nào so bì với Linga, Lucky Trần thường xuyên tập luyện trên thao trường, lão Long Casper lại càng không. Đến với Chế tạo , tôi chỉ nghĩ cách nào đi nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất và sung sướng nhất, để thỏa lòng mong ước quay lại với Emong sau hơn 2 năm quy ẩn. Thế mà giờ đây, với đôi giày cao su đế trơn tuột, một hình hài hốc hác dò dẫm một mình lê bước trên đường, từng bước một, không dám nghỉ vì sợ nghỉ ngơi dù một chút cũng không có đủ sức để cất những bước tiếp theo.
    Trời chẳng phụ lòng người, đến lúc gần suy kiệt nhất lại may mắn gặp một Đoàn người và ngựa đi từ MCC vào, lại đang xào nấu món gì thơm phức. Cái đói khát cồn cào làm con người ta chẳng từ sĩ diện bèn mò tới xin ăn. May mắn sao lại được gặp bạn Architect trên P.com gặp gỡ và giới thiệu là người quen cũ. Thú thật với các bạn mình thuộc dạng dễ quên tên, nhưng trong hoàn cảnh này cứ xưng nick name và nhận là người quen tất. Những cái bắt tay hỉ hả, giới thiệu tên tuổi và những người quen cũ rích. Một bữa trưa thịnh soạn nhất trong đời mà bất cứ emonger nào trong hoàn cảnh này cũng phải thèm muốn: Trứng ốp la kèm với cà phê và ba miếng dưa hấu. Xong việc, vội vã cũng chẳng dám ở lại tán chuyện lâu, đành bái biệt mọi người lếch thếch lên đường đi tiếp.
    Có thể với một số emong nữ khác, đi bộ 24km là chuyện thường ngày ở Huyện, nhưng đối với Tien2010, một kẻ tự nhận là đã già và với một vợ hai con ở nhà thì quãng đường này quả là một sự cố gắng CÓ TRÁCH NHIỆM. Trách nhiệm vì buổi tối kiểu gì cũng phải bắt kịp xe khách từ MCC về Hà nội để hôm sau chở vợ con đi chơi ngày 2/9, Trách nhiệm vì nếu không đi tiếp mà ra kịp đường cái trước giờ tối thì không biết anh Tài công chở xe máy có còn chờ mình trên quãng đường đó không – cẩn thận không lại mất cả xe lẫn đồ đạc mọi người gửi nhờ thì khổ. Thế nên cứ cặm cụi đi tiếp. Đường trơn trượt, muốn vứt cả giày ra đi chân đất mà không được. Hai lần ngã dập mông, một lần đập đầu nằm im xuống đất (may mà có mũ bảo hiểm xe đạp đội trên). Cứ lần mò mãi …
    Được chừng vài km nữa thì lại gặp em Hà (không biết tôi có nhớ chính xác tên không biết) đi bộ một mình, xế của em cũng cố gắng chạy theo sau. Tới giờ này mới biết việc tôi thuê người đánh con Win ra ngoài là một quyết định chính xác tới chừng nào. Hai anh em lại cặm cụi đi, mò mẫm từng bước một, đi từng con dao quăng này đến con dao quăng khác. Xuống dốc lại lên dốc. Có cảm giác khi lên dốc còn nhẹ nhàng rất nhiều lần so với việc xuống dốc vì có nhiều chỗ không trơn trượt. Có bạn đồng hành cùng, chuyến di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc cặm cụi đi một mình, hai anh em động viên nhau không nghỉ để cố gắng về trước khi trời tối.
    Còn 3km, 2km, 1km .. cố gắng lê từng bước một, tới khi cái chân nó không thể lết được thì thiên thần đã xuất hiện – đó là cậu Tài công cùng với xế của em Hà vừa kịp tới chở ra đường Bê tông. Lúc đó đúng 5 giờ chiều, và đó được gọi là một trong những giờ phút huy hoàng nhất của ngày hôm đó..

  14. The Following 12 Users Say Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    Casper_HN (04-09-2013), dau (03-09-2013), emgaikurt (04-09-2013), flamencol78 (03-09-2013), hung (04-09-2013), love2live (03-09-2013), lukytran (04-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013), Mouse7023 (03-09-2013), Mr_Bom (03-09-2013), Seven-Love (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  15. #18
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Tổng kết chuyến đi về Chế Tạo, xin rút ra kinh nghiệm sau:
    Đi với Emong, hãy tự lo cho mình trước khi lo cho người khác.
    Đừng bao giờ tuyệt đối tin vào Linga hay anh Long Casper về chuyện ăn ở và đường xá. Nếu có thể, hãy chuẩn bị phương án khác dự phòng (gọi Trực thăng chẳng hạn) trong trường hợp cấp bách.
    Emonger luôn là những người biết vượt qua khó khăn và thử thách trong những hoàn cảnh cấp bách nhất (Xin mạn phép rút ra kinh nghiệm từ chuyến Thanh Thủy và Chế Tạo lần này).
    Tien2010

  16. The Following 11 Users Say Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    Casper_HN (04-09-2013), flamencol78 (03-09-2013), hung (04-09-2013), Mít Dịu Dàng (03-09-2013), Min35 (04-09-2013), Mouse7023 (03-09-2013), Na chín (03-09-2013), nghiableu (03-09-2013), pedan36lip (04-09-2013), Seven-Love (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  17. #19
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Anonymous Xem bài viết
    Còn 3km, 2km, 1km .. cố gắng lê từng bước một, tới khi cái chân nó không thể lết được thì thiên thần đã xuất hiện – đó là cậu Tài công cùng với xế của em Hà vừa kịp tới chở ra đường Bê tông. Lúc đó đúng 5 giờ chiều, và đó được gọi là một trong những giờ phút huy hoàng nhất của ngày hôm đó..
    Hê hê e gặp anh trước khi a gặp e Thị Hà nhá, lúc đó anh nằm như xác chết giữa đường, e chỉ kịp kêu lên 1 tiếng " Sống rồi" làm cho mấy bạn dân tộc đi làm đường lăn ra mà cười
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  18. The Following User Says Thank You to dau For This Useful Post:

    hung (04-09-2013)

  19. #20
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Phản đối mọi hình thức kêu gào khóc lóc, nào là nhục, nào là hận. Dám đi thì dám chịu, cái này gọi là vượt qua khó khăn thử thách để chiến thắng chính mình.

  20. The Following User Says Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    hung (04-09-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình