+ Trả lời Chủ đề
Trang 8 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8 9 10 18 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #71
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nghỉ ngơi một tí rồi lại tiếp tục lên đường - đoạn này địa hình dốc lên, nhiều đá, cát, sỏi đỡ trơn trượt hơn nhưng lại nguy hiểm vì những cạnh đá sắc nhọn sẵn sàng gây thương tích cho bạn nếu không may bị ngã... Chiều về mình cũng bị ngã một phát ở địa hình này, may mà không có hậu quả nghiêm trọng...

    Tuy vậy cũng dễ chịu hơn so với đi đường trơn trượt - đoạn này tà tà được tầm 6,7km






  4. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (05-09-2013)

  5. #72
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Những khoảnh khắc thư thả hiếm hoi của đội xe máy...





    Còn lại là như thế này



    Hỗ trợ lẫn nhau buộc lại hàng hóa cho chắc chắn sau một đoạn đường lổn nhổn đá và các khe suối chảy ngang đường...


  6. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (05-09-2013)

  7. #73
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Cảm ơn anh phóng viên chiến trường Linga đã tường thuật khá chi tiết hành trình gian nan của các bạn. Em ko đi đc nên tiếc hùi hụi.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  8. #74
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đường đi qua một tán rừng âm u...



    Khi về đến Hà Nội, hôm sau đọc face của một số thành viên đi bộ mới biết rằng cảnh vật trên đường vào Chế Tạo đẹp lắm, có suối chảy róc rách, có hạt mưa long lanh, có bầu trời trong xanh, những đám mây vờn ngang núi, có sắc cầu vồng lung linh sau mưa...

    Nhưng ts, vâng phải ts lần nữa cho đỡ bức xúc - với đội xe máy chúng tôi cảm xúc chính chỉ là đất thịt trơn trượt và nhão nhoét, là những đống đá lổn nhổn, là trầy xước, là lo sợ bị bỏ lại giữa rừng trong đêm tối...

    Người và xe cứ lần hồi đi với nhau... nỗi lo lắng về việc không thể tới Chế Tạo bắt đầu hình thành...

    Xa hơn nữa là nỗi lo của cá nhân vì không kịp trở về Hà Nội để hoàn thành công việc đang rất bề bộn sau dịp nghỉ Quốc khánh... Ý nghĩ thoái lui bắt đầu nảy sinh trong tôi...
    Last edited by flamencol78; 05-09-2013 at 03:21 PM.

  9. The Following 3 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (05-09-2013), hung (05-09-2013), Pluto (05-09-2013)

  10. #75
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    13:24:26 ngày 31.8: thời gian chụp tấm ảnh này - nghĩa là sau 3 tiếng di chuyển với không biết bao nhiêu lần ngã, bao nhiêu lần được đồng đội và người dân đi đường hỗ trợ hoặc tự mình xử lý tôi chính thức quyết định bỏ cuộc quay lại Mù Căng Chải để có thể kịp thời về Hà Nội trong ngày hôm sau vì tôi không còn chắc khả năng mình có thể trụ vững được 10km trong điều kiện địa hình như thế này, cùng với một chiếc xe máy đã có dấu hiệu quá tải...

    Bàn giao lại bộ trống cho một bạn người Mông từ trong bản ra đón đoàn, tôi nằm dài bên vệ đường lấy lại sức để quay về MCC


  11. #76
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Với tư tưởng thoái trào đó, tôi nằm dài chả nghĩ ngợi gì.. chỉ chăm chăm lo lắng về việc một mình một ngựa quay lại MCC sao cho nhanh và an toàn...

    None đi qua, tôi bàn giao camera lại cho none rồi chào từ biệt...

    ... Tuxedo xuất hiện, tôi lại giở bài từ biệt với Tu...

    Nghe vậy, Tu vừa ái ngại, vừa lo lắng và khuyên tôi nên nghĩ được ra giải pháp nào đó để có thể vào đến Chế Tạo rồi ngày hôm sau nếu có khó khăn anh em sẽ hỗ trợ tôi trong việc di chuyển ra MCC, thậm chí nếu gấp gáp quá tôi có thể thuê người chở từ Chế Tạo ra đó xe để lại sẽ có người lo...

    ... Có được sự chia sẻ đầy tinh thần đồng đội và trách nhiệm của Tu, tôi thấy bình tĩnh trở lại và bắt đầu suy nghĩ về giải pháp hợp lý nhất trong hoàn cảnh này... Cảm ơn Tu về sự xuất hiện kịp thời...

    ... Cuối cùng tôi đi đến quyết định: Để xe lại giữa rừng và tiếp tục bộ hành vào Chế Tạo...

    Khi đã bình tĩnh trở lại, những trò nhí nhố trong tôi lập tức nảy nở, tôi nghĩ đến việc dụ dỗ ai đó có tư tưởng thoái trào như tôi để cùng đồng hành đi bộ ngót nghét gần 10km vào Chế Tạo cho đỡ buồn... Và Pluto là một lựa chọn hoàn hảo... Huyền thoại Sói đi vào dĩ vãng từ đây
    Last edited by flamencol78; 05-09-2013 at 06:21 PM.

  12. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (05-09-2013), hung (05-09-2013), Mộc miên (30-07-2014), Na chín (05-09-2013)

  13. #77
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Lại quay về vấn đề xe đạp tí cho đỡ bị Min, Mod ghét

    13h30: Foolish Beats cùng xe đạp vượt qua mình ở chính cái đoạn mình định bỏ cuộc này...


  14. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    foolishbeats (05-09-2013), hung (05-09-2013)

  15. #78
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Với tư tưởng thoái trào đó, tôi nằm dài chả nghĩ ngợi gì.. chỉ chăm chăm lo lắng về việc một mình một ngựa quay lại MCC sao cho nhanh và an toàn...

    None đi qua, tôi bàn giao camera lại cho none rồi chào từ biệt...

    ... Tuxedo xuất hiện, tôi lại giở bài từ biệt với Tu...

    Nghe vậy, Tu vừa ái ngại, vừa lo lắng và khuyên tôi nên nghĩ được ra giải pháp nào đó để có thể vào đến Chế Tạo rồi ngày hôm sau nếu có khó khăn anh em sẽ hỗ trợ tôi trong việc di chuyển ra MCC, thậm chí nếu gấp gáp quá tôi có thể thuê người chở từ Chế Tạo ra đó xe để lại sẽ có người lo...

    ... Có được sự chia sẻ đầy tinh thần đồng đội và trách nhiệm của Tu, tôi thấy bình tĩnh trở lại và bắt đầu suy nghĩ về giải pháp hợp lý nhất trong hoàn cảnh này... Cảm ơn Tu về sự xuất hiện kịp thời...

    ... Cuối cùng tôi đi đến quyết định: Để xe lại giữa rừng và tiếp tục bộ hành vào Chế Tạo...

    Khi đã trở lại bình tĩnh trở lại, những trò nhí nhố trong tôi lập tức nảy nở, tôi nghĩ đến việc dụ dỗ ai đó có tư tưởng thoái trào như tôi để cùng đồng hành đi bộ ngót nghét gần 10km vào Chế Tạo cho đỡ buồn... Và Pluto là một lựa chọn hoàn hảo... Huyền thoại Sói đi vào dĩ vãng từ đây
    Từ đây huyền thoại sói mới ra đời cụ ạ . Không để xe ở đây thì lấy đâu ra 2 lần hút xăng cho ngày hôm sau @@
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  16. #79
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Lại nói về em Sói Đen của Tô Tô, Mod đầy quyền lực trên diễn đàn emong.org... Tuy quản trị emong.org chuyên về xe đạp nhưng lạ thay Tô Tô mua xe đạp chỉ để làm cảnh, hoạt động chính là thong dong trên những con đường bằng phẳng, nhẵn nhụi và thiếu cá tính... Tuyệt đối nói không với dốc từ 5% trở lên... Đi trên đường Thanh Niên ở Hà Nội, có cái dốc ngắn hều mà Tô cũng phải lặc lè mới qua được bằng xe đạp... Với thể lực yếu và quan điểm như vậy Tô Tô dồn hết tình yêu cho Sói Đen kiêu hãnh để chứng tỏ cho lũ dân đen nhà Mông biết rằng: Dù sao anh cũng có một đam mê...

    Sói được Tô cưng chiều lắm, đi đâu cũng một điều em Sói, hai điều em Sói... Tô Tô cho Sói ăn toàn cao lương mỹ vị, dùng những mỹ từ trác tuyệt nhất để ca ngợi về Sói...

    Tô yêu Sói đến mức mà Phích, một thành viên cũng đầy nhiệt tình và trách nhiệm của Ê mông, là chỗ thân tình của Tô Tô bao lần gạ gẫm mượn Sói cưỡi thử xem thế nào đều bị Tô Tô cự tuyệt một cách phũ phàng...

    Đối ngược với Sói kiêu hãnh là em Tuất ghẻ bình dân của mình, chả có điều kiện mà chiều chuộng, khi cần mình sẵn sàng biến em thành xe thồ cả tạ hàng, hoặc ai có nhu cầu đi đâu mình chả ngại ngần biến em thành xe ôm để kiếm chác tý lấy tiền lập quỹ đen đi chơi với Ê mông... Tuất ghẻ được cái cũng ngoan, con nhà nghèo nên chả đòi hỏi cái giề, cho giề ăn nấy, hơi thô tí nhưng nhà có trẻ nhỏ thỉnh thoảng các cháu có bĩnh ra đấy Tuất ghẻ cũng chả ngại ngần mà choén sạch...

    Mình nằm ườn xác nghĩ ra mẹo để dụ Tô Tô đang lóp ngóp ở sau mình một đoạn ngắn... Để cho chắc ăn mình giả bộ đau khổ và mệt mỏi (cái này chả cần giả thì cũng đã giống thế rồi) lết lại phía sau thông báo chô Tô Tô hung tin mà những người vào trước quay lại miêu tả là còn 10km nữa với đá tai mèo lởm chởm, trơn trượt gấp đôi, gấp ba đoạn trước và còn phải vượt qua mấy cái ngầm bị sập..v.v... Và với tình trạng của Tuất ghẻ và Sói kiêu hãnh thì tốt nhất là vứt xe lại đây chấp nhận đánh bạc với số phận thì may ra Tô và mình mới bảo đảm được tính mệnh để có thể an toàn trở về Hà Nội...

    Được lời như cởi tấm lòng, Tô Tô thấy ý kiến hay quá là hay và phát biểu không ngại ngần: "Con người là vốn quý, vật chất chỉ phù du. Cứ vứt xe lại đây, đứa nào có sức thì đi mà lấy, ông càng cám ơn".

    Nghe những lời từ đáy lòng của Tô Tô phát ra lúc đó, mình thấy hơi buồn, buồn nhưng mình hiểu đó là điều hợp lý trong hoàn cảnh mà Tô rơi vào... Buồn vì có một huyền thoại về Sói Kiêu hãnh đã qua đời tại đây, một em Sói đài các, trưởng giả quen được chiều chuộng bị bỏ rơi lại giữa rừng hoang lạnh lẽo, và tình yêu, niềm đam mê của Tô Tô với Sói đã buộc phải hi sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt này...

    Biết vậy nhưng mình vẫn phải giục Tô mau mau dong Sói quay ngược lại bãi cỏ phía trên cho cao ráo, bằng phẳng để dựng cho dễ... Túi đồ trên xe giấu vào bụi cây... Xong việc Tô và mình cùng nhau bộ hành vào Chế Tạo...

    Quay lại thấy Sói và Tuất ghẻ cùng nhau tung tăng chạy trên bãi cỏ, trông Sói có vẻ vui lắm và đang lúi húi kiếm tìm cái gì đó mà Tuất chỉ cho... Mình sực nhớ ra đó là một đống màu vàng vàng mà mình suýt nữa thì dẫm phải lúc dắt xe lên bãi cỏ...

    Huyền thoại Sói chính thức qua đời từ đây...

    Tuy nhiên một huyền thoại mới lại ra đời, Sói trở về với nhân dân và phục vụ nhân dân Tô Tô nhỉ

    Tô Tô bồi hồi chia tay Sói, chia tay một huyền thoại...

    Last edited by flamencol78; 05-09-2013 at 05:11 PM.

  17. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (05-09-2013), Na chín (05-09-2013)

  18. #80
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Lại nói về em Sói Đen của Tô Tô, Mod đầy quyền lực trên diễn đàn emong.org... Tuy quản trị emong.org chuyên về xe đạp nhưng lạ thay Tô Tô mua xe đạp chỉ để làm cảnh, hoạt động chính là thong dong trên những con đường bằng phẳng, nhẵn nhụi và thiếu cá tính... Tuyệt đối nói không với dốc từ 5% trở lên... Đi trên đường Thanh Niên ở Hà Nội, có cái dốc ngắn hều mà Tô cũng phải lặc lè mới qua được bằng xe đạp... Với thể lực yếu và quan điểm như vậy Tô Tô dồn hết tình yêu cho Sói Đen kiêu hãnh để chứng tỏ cho lũ dân đen nhà Mông biết rằng: Dù sao anh cũng có một đam mê...


    He he, bận rồi, lúc nào xong việc viết tiếp... Rất mong Tô Tô đừng dùng quyền Mod xóa bài nhóe
    Mở đầu cho 1 câu chuyện dài đầy thi vị

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình