+ Trả lời Chủ đề
Trang 13 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #121
    Mông dân none's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    255
    Thanks
    0
    Thanked 243 Times in 91 Posts
    Mình vào đây lần 3 rồi nên hiểu địa hình, tối không dám ăn no, uống canh nhiều thôi, đợi xả hết nước là đi ngủ. 5h bật dậy bụng căng phồng, ra nhà vệ sinh đợi mất 3 phút. Xong rồi xả thoải mái. Năm nay nước yếu chứ bìng thường có vòi xả mạnh lắm. Nói chung thế là được rồi. Không bằng ở Háng Tề Chơ rộng rãi, mấy anh em còn rủ nhau đi ị được.

  4. The Following User Says Thank You to none For This Useful Post:

    Casper_HN (09-09-2013)

  5. #122
    Mông dân dự bị tien2010's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    39
    Thanks
    12
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Các bệnh chẳng đọc kỹ gì cả, chuyện đi ị này mềnh đã viết: Do có đông mông dân chờ đợi đi ỉa, với lại nước từ cuối giờ chiều đã ít rồi nên không muốn "chỗ ấy". Đi ị thì mỗi người một kiểu, nhưng với mềnh phải nhẹ nhàng từ tốn, không có cái kiểu thằng khác chờ thúc đằng sau. Mãi mới tìm được một chỗ ưng ý phục vụ "chuện ấy".

    Còn chuyện đi lộ thiên: Xin thưa mền đây đã leo Fan chán vài lần, Everest Base Camp đã từng lên, nên chuyện này, vặt.

    Bài đi ị, viết cho vui thôi, chứ không nên tranh cãi làm gì. Nào, mời Linga viết tiếp chứ nhỉ

    Tien2010

  6. #123
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    He he, lại tiếp tục nào, xin lỗi vì để lâu quá...

    Mình và Pluto cùng dau và vuongchicuong chắc thuộc nhóm đến sau cùng vì khi đến nơi thấy mọi người đã đầy đủ ở Trường, bếp trưởng Victor Phích đang xào xào nấu nấu (cái này là xem face thì biết), một số tỏa đi chụp ảnh, chơi với trẻ con và làm công tác dân vận...

    Thống kê đội hình thì chỉ còn thiếu mỗi lãnh đạo Casper_HN.

    Các máy bộ đàm liên hệ với lão Casper đều vô vọng, như vậy khoảng cách giữa lão với chúng tôi là rất xa, ngoài tầm phủ sóng của bộ đàm.

    Đã bắt đầu lo lắng và nghĩ đến cách nào đó để có thể đưa được cha này vào Chế Tạo để còn có lãnh đạo làm việc với Nhà trường chứ. Thầy Long - Phó Hiệu trưởng cũng khá sốt sắng trong việc đi đón lãnh đạo của eMông. Tuy nhiên mọi phương án đưa ra đều bế tắc vì trời đã tối mịt - mọi sự di chuyển trên cung đường Cháo Tệ vào thời điểm này đều tiềm ẩn rủi ro cao, và lãnh đạo của nhà Mông thì vẫn không biết đang ở đoạn nào...

    Mình đặt vấn đề với nhà Trường tìm người ra đón lão Casper và sẽ chi trả chi phí xứng đáng cho người đảm nhận nhiệm vụ này nhưng có vẻ mọi người đều ngần ngại với việc phải di chuyển trên một địa hình bất lợi như vậy...

    Vẫn đang loay hoay thì chợt bộ đàm có tín hiệu của lão Casper: Cho người ra đón anh

    Gọi lại thì được biết lão đã qua lán công nhân thứ nhất - chỗ cái ngầm bê tông nghĩa là còn cách Trường khoảng 7, 8km.

    Có thông tin cụ thể, như vậy là phương án giải cứu Casper_HN đã có đáp số. Nhà trường giới thiệu với tôi một người đi đón lão Casper, cũng phải dỗ dành mãi thanh niên này mới lấy xe lên đường. Điều này có thể thông cảm vì chắc mọi thành viên ai cũng biết 7, 8km cuối cùng đường khó đi và nguy hiểm đến thế nào...

    Đã có phương án giải cứu Casper, bọn Mông dân trong đó có mình thở phào nhẹ nhõm... Thế là nghĩ ra trò trêu lão cho vui...
    Biết lão đang hùng hục chạy vừa bực, vừa lo - mình bấm bộ đàm hỏi:
    - Anh Long ơi - ăn rau luộc hay rau xào ???
    - Casper_HN: Rau gì cũng được. Đã có một tý bực mình trong giọng trả lời Bình thường lão này quan tâm tới vụ ăn uống lắm. He he
    - Đợi 3 phút mình lại bấm bộ đàm: Anh Long ơi trứng không hành hay có hành ???
    - Muốn làm thế nào thì làm - giọng nghe như sắp chửi đến nơi
    ...
    Biết sắp qua đỉnh, mình dập bộ đàm im re không trêu nữa...

    15 phút sau thì thấy lão Casper gọi bộ đàm thông báo:
    - Đã gặp được người đi đón.
    Mình lại hỏi lại: Thịt cho hành hay không cho hành ???
    - Lãnh đạo trả lời giọng đã vui lên trông thấy: Cho nhiều hành vào
    Last edited by flamencol78; 09-09-2013 at 11:20 AM.

  7. The Following 6 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (09-09-2013), hung (10-09-2013), love2live (09-09-2013), Mộc miên (30-07-2014), Mr_Bom (09-09-2013), Na chín (09-09-2013)

  8. #124
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi tien2010 Xem bài viết
    Còn chuyện đi lộ thiên: Xin thưa mền đây đã leo Fan chán vài lần, Everest Base Camp đã từng lên, nên chuyện này, vặt.
    Trên mấy ngọn núi đó thì làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài lộ thiên đâu ạ :p
    One life, live it!

  9. #125
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Bữa tối



    Trước giờ hành sự



    Xõa



    Last edited by flamencol78; 09-09-2013 at 11:18 AM.

  10. #126
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cơm nước xong, mò về phòng ngồi chưa được 5 phút - cũng chưa kịp mần xem chè Phích nấu ngon thế nào thì thầy Long - Phó Hiệu trưởng Nhà trường lại gọi tôi đi cùng thầy sang gặp lãnh đạo xã để mời các bác, các chú có mặt trong chương trình ngày hôm sau của eMông...

    Cũng chỉ nghĩ qua ngồi chơi xã giao cho phải đạo ai ngờ mấy chú cháu, anh em, cùng một bạn làm phóng viên của huyện Mù Căng Chải ngồi đó có kha khá vấn đề bàn về công tác từ thiện, về cuộc sống của người dân Chế Tạo... Qua góc nhìn của người làm công tác lãnh đạo xã tôi cũng thu thập thêm được một số thông tin có thể sẽ bổ ích cho công tác từ thiện sau này. Cái này sẽ chia sẻ ở phần rút kinh nghiệm sau chuyến đi...

    Mò về phòng thì các đồng đội sau một ngày vất vả đã ngủ gần hết... Chỉ kịp bàn bạc sơ qua với Mouse về kế hoạch sơ bộ cho chương trình buổi sáng, thông báo lại cho thầy Long rồi mình cũng mệt bã người vội lấy túi ngủ chui vào làm một giấc đến sáng luôn...
    Last edited by flamencol78; 10-09-2013 at 10:44 AM.

  11. #127
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    7h00 sáng hôm sau...

    Bên ngoài anh em đã chăng xong phông bạt



    Bên trong tình hình vẫn vô cùng căng thẳng...



    Hội này chả thèm quan tâm...


  12. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  13. #128
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Rồi tất cả cũng đâu vào đấy...

    Đội "Công chúa bong bóng"



    Cứ tưởng Tô Tô cho cậu cả đi - ai dè vẫn chính là hắn



    Những ánh mắt tò mò và lạ lẫm - Bọn người Kinh nhộn thật...

    Last edited by flamencol78; 09-09-2013 at 05:25 PM.

  14. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  15. #129
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Toàn cảnh tí nào...






  16. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  17. #130
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Sát giờ lắm rồi...

    Nhóm chụp ảnh vẫn miệt mài in...



    Công việc bận rộn nhưng vẫn cười rất tươi...



    Những món quà trao tặng đã sẵn sàng...



    MC hồi hộp trước giờ lên sân khấu...


  18. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình