+ Trả lời Chủ đề
Trang 15 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 5 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
Kết quả 141 đến 150 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #141
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Tất cả đã sẵn sàng lên đường, mình và Tô Tô xuất phát cuối cùng do còn phải hoàn thiện nốt giấy tờ cảm ơn. Cùng xuất phát nhóm cuối còn có Mít Dịu Dàng, Sát thủ Snolax, Phượng Trần, Hiển và Khổng Lồ xanh HaChi...

    Đi được vài km, con bé Mít Dịu Dàng nói nhiều quá làm anh em điếc hết cả tai, nên tranh thủ có xe của người dân bản địa anh em nhất trí tống nó lên chở đi cho nhẹ nợ...





    Đi thêm vài trăm mét thì gặp đội xe máy này - hic hic đi bộ nhanh hơn cả xe máy...

    Last edited by flamencol78; 10-09-2013 at 09:30 AM.

  4. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  5. #142
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Gặp một cái thác nhỏ, mọi người lại tranh thủ chui vào gột rửa bùn đất... tranh thủ nghỉ ngơi...



    Qua cái thác là một con dốc trơn, Giang bị bật móng chân do va phải đá...


  6. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  7. #143
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Xuất phát lúc 9h55

    12h10 đến một đoạn đường có tầm nhìn rộng vẫn thấy trường Chế Tạo ở xa xa... Đường chim bay thì rất gần nhưng đường chim đi bộ, đi xe đạp, xe máy thì vòng vèo xa tít mù khơi...


  8. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  9. #144
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Chúng tôi lại tiếp tục đi, dần dần tụt lại cuối đoàn là Pluto, Sát thủ Snolax và tôi...

    Đến một đoạn rẽ thì thấy Mouse7023 và xe máy của Sát thủ Snolax để đó... như vậy là None với cái chân đau đã liệu sức không thể di chuyển được bằng xe máy nên đành tiếp tục bộ hành... Tôi và Pluto dừng lại buộc đồ vào xe cho Sát thủ Snolax rồi tiếp tục lên đường... Lúc này Sát thủ Snolax vẫn chạy trước...

    Được một đoạn thì lại bắt kịp bạn í, vừa lúc đó có xe máy của một thầy giáo từ Chế Tạo chạy ra, rất mừng là gửi được một balo để thầy chở giúp, và Sát thủ Snolax sẽ chỉ phải một mình một ngựa cùng cái balo của hắn mà thôi... Tôi thấy yên tâm và rủ Pluto cùng đi trước để Sát thủ Snolax ở lại chuyển đồ sang xe của thầy giáo rồi sẽ bắt kịp theo sau...

    Nhưng đó là một quyết định sai lầm khiến Sát thủ Snolax rơi vào hoàn cảnh bị tụt lại cuối đoàn, có cảm giác như bị bỏ rơi khỏi đội... Rất may về sau tất cả đều kết thúc tốt đẹp...

  10. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Pluto (10-09-2013)

  11. #145
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đi bộ khoảng 30 phút nữa, đến cái lán đầu tiên chỗ cái ngầm lát bê tông bằng phẳng, đoạn mà đêm hôm trước lão Casper liên hệ bộ đàm với đoàn trong Chế Tạo thì bỗng thấy trên cao có tiếng lao xao... Ngẩng lên thấy trên đó là cái lán của thanh niên tình nguyện làm đường, trong lán đó Mông dân đang hớn hở cười nói...

    Cả bọn gọi mình và Pluto leo lên trên lán giao lưu...

    Mịa, từ sáng đến giờ đã có cái gì bỏ vào miệng đâu - thế mà mang tiếng là trưởng đoàn - phải làm một nửa cốc rượu to (cắt ra từ chai lavie) cụng cùng anh em Thanh niên tình nguyện, công an xã... Bù lại xong màn chào hỏi, ra mắt, được L2L nắm cho 2 nắm cơm chấm với ruốc cá ăn vào đến đâu biết đến đó - tỉnh hết cả người... Chén xong 2 nắm cơm mình nghĩ thầm: Thế này thì thừa sức đi bộ ra tận MCC...



    Ăn xong, vẫn có ý hóng thèng Sát thủ Snolax nhưng vẫn không thấy đâu, mình cũng hơi chủ quan khi nghĩ rằng hôm trước Sát thủ Snolax là một trong những đứa đến đầu tiên, và tay lái nó rất cứng nên chắc nó sẽ tự xoay sở được, hoặc có khi lúc mình mải vục mặt vào 2 nắm cơm nó phóng qua mịa nó rồi cũng nên... Lúc này lo nhất là làm sao giong được Tuất ghẻ cùng Sói thiến của Tô tô ra MCC mà thôi... Dù sao mình và Tô Tô cũng là 2 thằng già nhất đoàn xe máy, ít kinh nghiệm phượt bằng xe máy nhất đoàn...

    Thêm nữa no rồi lại lo sợ rằng các xe máy qua đây thiếu xăng vào rút hết xăng xe của 2 thằng thì đúng là bách nhục...
    Last edited by flamencol78; 10-09-2013 at 10:14 AM.

  12. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  13. #146
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Đi bộ khoảng 30 phút nữa, đến cái lán đầu tiên chỗ cái ngầm lát bê tông bằng phẳng, đoạn mà đêm hôm trước lão Casper liên hệ bộ đàm với đoàn trong Chế Tạo thì bỗng thấy trên cao có tiếng lao xao... Ngẩng lên thấy trên đó là cái lán của thanh niên tình nguyện làm đường, trong lán đó Mông dân đang hớn hở cười nói...

    Cả bọn gọi mình và Pluto leo lên trên lán giao lưu...

    Mịa, từ sáng đến giờ đã có cái gì bỏ vào miệng đâu - thế mà mang tiếng là trưởng đoàn - phải làm một nửa cốc rượu to (cắt ra từ chai lavie) cụng cùng anh em Thanh niên tình nguyện, công an xã... Bù lại xong chai rượu được L2L nắm cho 2 nắm cơm chấm với ruốc cá của ăn vào đến đâu biết đến đó - tỉnh hết cả người... Chén xong 2 nắm cơm mình nghĩ thầm: Thế này thì thừa sức đi bộ ra tận MCC...

    Không có mấy nắm cơm này thì chưa chắc em đã bỏ qua gói bánh "đứa" nào bóc ra ăn dở vứt lại trên đường đâu
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  14. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    flamencol78 (10-09-2013)

  15. #147
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Bụng đã xuôi xuôi mình vội vã lên đường trước để ra chỗ để xe xem tềnh hềnh ra sao... Có tí hồ vào chân dẻo hẳn, guồng một lúc đã bắt kịp hội đi trước, như vậy lúc này mình gần như thuộc top đầu mặc dù xuất phát cuối cùng



    Vừa bật móng chân xong mà sao cười tươi thế


  16. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  17. #148
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Tiếp tục bắt kịp nhóm Phích, Tu, Khuê...

    Đoạn này thì Mông và Kinh đều phải kéo đẩy như nhau, thậm chí cùng hỗ trợ lẫn nhau...




  18. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (10-09-2013)

  19. #149
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Hố hố, đã đến chỗ vứt xe lại đêm qua, xe vẫn còn, xăng vẫn còn...



    Sói của Tô Tô thậm chí còn hỗ trợ xăng cho đồng đội...



    Chui vào bụi rậm chỗ dấu đồ thì có hơi buồn một tí khi bộ đồ sửa xe máy, trong đó có cái bơm đã gắn bó với mình 5 năm kể từ lúc đi với eMông đã không cánh mà bay... Lạ một cái là kẻ trộm không lấy gì thêm mặc dù trong túi của mình còn có cả điện thoại và một số đồ vật cũng có giá trị khác...

  20. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (10-09-2013), hung (10-09-2013)

  21. #150
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đề một phát máy nổ vang, mình xin phép đồng đội té trước vì lo rằng với em xe này, nếu không chủ động tự lo thì mình sẽ thành gánh nặng cho đồng đội phải giải cứu giữa rừng trong đêm tối...

    Và lo lắng đó không phải là không có lý...

    Vượt qua 3 đoạn dốc, lầy trơn trượt với vô số sự hỗ trợ của đồng đội, của cả Kinh, cả Mông thì em xe của mình đuối sức, tự động tắt máy đứng trơ thổ địa và vắt vẻo trên con dốc đá lởm chởm... Đạp, đề thế nào cũng không nổ... Lúc đó mình cũng đang mệt nên tranh thủ nghỉ luôn... Nhớ lại hôm qua có một lúc đã từng xảy ra triệu chứng này, để tầm 15 phút nổ máy sẽ lại đi được nên cũng đành chơi bài chờ đợi...
    Định nằm nghỉ tí thì trời bắt đầu đổ mưa... lại phải đứng dậy mặc áo mưa, người và xe cứ thế chịu trận giữa đường...

    Căn giờ đúng 15 phút, ra đề xe quả nhiên lại tiếp tục đi được... Thêm vài con dốc đã tới cổng trời thấy lão Casper và một đống con giời cũng đang nhảy múa tạo dáng... Ma xui quỷ khiến thế nào mình cũng bị dụ dỗ vào đó nhảy nhót như thằng điên.. He he


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình