+ Trả lời Chủ đề
Trang 17 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 7 15 16 17 18 19 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 182

Chủ đề: Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Chế Tạo 2013 - Hành xác nhưng... vui :)

    Chế Tạo 2013 cùng Về với mắt trong đã kết thúc nhưng dư âm sẽ còn khá dài...

    Mời bà con xa gần vào đây chia sẻ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của chúng tôi trên cung đường đầy gian nan này...

    Tổng kết sơ bộ về chuyến đi như sau:

    - Số lượng thành viên: 35 người trong đó có 19 nam - 16 nữ

    - Về kết quả chuyến đi:

    0001. Chuyến đi đạt được mục đích ban đầu đặt ra là chuyển những hiện vật, các phần học bổng, quà tặng đến tận tay thầy, trò trường Chế Tạo.
    0002. Các thành viên trong đoàn tổ chức được một chương trình giao lưu ấm áp với thầy, trò và nhân dân xã Chế Tạo.
    0003. Các bạn trong đội in ảnh cũng hoàn thành công việc chụp ảnh, in ảnh tại chỗ cho các cụ già, em nhỏ Chế Tạo. Tuy thời gian không nhiều khiến số lượng ảnh chỉ có hạn nhưng hoạt động của các bạn thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình.

    - Về cảm xúc của chuyến đi:

    Chúng ta đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố... Đó là giây phút sảng khoái và trẻ trung với những "ánh mắt trong"; những giọt mồ hôi rơi, những bước chân gắng gỏi, những sẻ chia bên người bạn đồng hành, những tranh cãi liên hồi và bất tận, những giận hờn bực tức... như chính cuộc sống đáng yêu này vẫn đang tiếp diễn...

    Chúng ta đã về đến nhà an toàn... và bây giờ chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới cùng những cảm xúc của "Về với mắt trong 2013"...

    Xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu...
    Last edited by eMông; 03-09-2013 at 09:13 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Break (07-09-2013), Casper_HN (04-09-2013), dau (04-09-2013), hung (04-09-2013), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013), vuongchicuong (03-09-2013), Yankumong (04-09-2013)

  3. #161
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Hãi quá, thế này thì lấy đâu ra can đảm để năm sau đánh đu với nhà mình
    Đi bộ đi Na, đi bộ dọc đường bắt đc xe zai bản thì đi nhờ.
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  4. #162
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Qua đoạn cổng trời này, cứ nghĩ là ngon ăn vì hôm trước từ chỗ đường bê tông đến đây đi khá dễ dàng...
    Ai dè chỉ dễ chịu tầm 3km vì toàn đường đá lổn nhổn, sóc mà không trơn trượt...
    6km tiếp theo mới thật sự mệt mỏi...
    Đoạn này chả còn sức mà chụp ảnh, duy nhất một tấm chụp được cảnh 2 anh Mông chở hai bọc gì to to bị sụt lún không đi được để diễn tả độ khó của cung đường này...
    Đoạn này em túm được Kô Kô đây, cho leo lên xe xóc tưng tưng, sói quẫy đuôi nguây nguẩy, ngồi 1 lúc lại đuổi xuống qua đoạn bùn mới cho leo lên để cắt côn thả dốc
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  5. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013)

  6. #163
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Tất cả đã sẵn sàng lên đường, mình và Tô Tô xuất phát cuối cùng do còn phải hoàn thiện nốt giấy tờ cảm ơn. Cùng xuất phát nhóm cuối còn có Mít Dịu Dàng, Sát thủ Snolax, Phượng Trần, Hiển và Khổng Lồ xanh HaChi...
    Đi được vài km, con bé Mít Dịu Dàng nói nhiều quá làm anh em điếc hết cả tai, nên tranh thủ có xe của người dân bản địa anh em nhất trí tống nó lên chở đi cho nhẹ nợ...
    Mít lèm bèm em ứ đi đâu, cậu cáu bế bổng con bé vứt lên xe
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  7. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013)

  8. #164
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    Đi bộ đi Na, đi bộ dọc đường bắt đc xe zai bản thì đi nhờ.
    Quan trọng là năm sau có ai tổ chức chương trình Chế Tạo đúng dịp mình ra HN hay ko Thành ơi. Mình đã trót mua vé ra 27/8 rồi. Tính ngày âm thì chậm hơn đợt Chế Tạo năm nay 1 tuần. Nhưng chuyện thời tiết thì hên xui chả biết thế nào mà nói trước.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  9. #165
    Mông dân dự bị tien2010's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    39
    Thanks
    12
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Anh là người nằm lại cuối cùng đoàn, xin khẳng định chả có đoàn nào vào Chế Tạo ngày hôm đó có khả năng gặp đoàn eMông ngay sau khi hết đường bê tông vì chả có đoàn nào đi sát eMông đến vậy. Đoàn gần nhất cũng đã là buổi trưa hoặc đổ sang chiều, anh sẵn sàng đối chất với bất cứ đoàn nào vì anh nằm ở đoạn giữa hai đường bê tông chờ tới tận gần 17h mới lội bộ vào Chế Tạo.
    Có thể anh vào cuối cùng của đoàn Emong hôm đó chứ em được biết tầm 8h tối khi mọi người đang ăn cơm, lúc đó em mệt ra ngoài sân mới thấy một nhóm khác đi xe máy vào sau, trong đó có Tuấn của nhóm Trecking fan đã đi tình nguyện với em năm ngoái. Và sau đó là ít nhất 1 - 2 đội nữa đi vào lúc 9 - 10 giờ đêm, nhưng không rõ đi đâu ở đâu

    Tien2010

  10. #166
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cuối cùng thì tin vui đã tới, đội xe máy đã thoát khỏi vũng sình lầy một cách an toàn...

    Tranh thủ gột đống bùn đất khỏi người, mình phóng đi tìm chỗ đặt ăn cho nhóm nhưng được lão Tien2010 thông báo là nhóm đã đặt ăn ở một chỗ khác rồi...

    Đoạn này lão gặp lại mình trên đường vui mừng như 2 cố nhân đã lâu lắm không gặp nhau, vỗ vai mình một phát rõ đau... Thế rồi rúc vào chỗ một bọn đang ăn lẩu, thấy đã gần tàn, còn mấy miếng thừa mà vẫn chén ngon lành, vừa chén vừa chém gió tùm lum, quên mịa nó mất cái bọn xe máy vừa thoát khổ đang đầy bức xúc ở ngoài đường kia... He he

    Câu chuyện về chuyến đi của mình đến đây là hết... Dù đã cố gắng nắm bắt tình hình nhưng thực sự "Về với mắt trong 2013" là một chuyến đi giàu màu sắc mà cá nhân không thể bao quát trọn vẹn... Trong những ngày tới mình tiếp tục mong chờ sự chia sẻ của các bạn, cũng như xin phép sưu tầm những bài viết, những cảm xúc về hành trình tuyệt vời này...
    Last edited by eMông; 10-09-2013 at 04:00 PM.

  11. The Following 6 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (10-09-2013), minhhien (24-09-2013), Mr_Bom (10-09-2013), Na chín (10-09-2013), NHOCBEO (11-09-2013), Pluto (10-09-2013)

  12. #167
    Mông dân dự bị tien2010's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    39
    Thanks
    12
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Cuối cùng thì tin vui đã tới, đội xe máy đã thoát khỏi vũng sình lầy một cách an toàn...

    Tranh thủ gột đống bùn đất khỏi người, mình phóng đi tìm chỗ đặt ăn cho nhóm nhưng được lão Tien2010 thông báo là nhóm đã đặt ăn ở một chỗ khác rồi...

    Đoạn này lão gặp lại mình trên đường vui mừng như 2 cố nhân đã lâu lắm không gặp nhau, vỗ vai mình một phát rõ đau... Thế rồi rúc vào chỗ một bọn đang ăn lẩu, thấy đã gần tàn, còn mấy miếng thừa mà vẫn chén ngon lành, vừa chén vừa chém gió tùm lum, quên mịa nó mất cái bọn xe máy vừa thoát khổ đang đầy bức xúc ở ngoài đường kia... He he
    ÉO VUI sao không được, lúc đón bà Sâm củ từ đường bê tông về, tưởng Linh còi ở lại trong rừng với con xe đêm đó chứ, ai ngờ lại mò được về hết.

    Còn chuyện ăn uống lúc đó, anh cũng vừa xuống núi giống linga, tợp được mấy bát mì xong lại phải lượn về Hà nội sớm, có ăn ở MCC lúc đó là tốt rồi.

  13. #168
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Mộc Miên

    Từ Chế Tạo về đã 2 ngày rồi mà mình vẫn ở trạng thái hưng phấn, lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên của rất nhiều trải nghiệm thú vị. Cuộc sống bận rộn, không tự tin chiến thắng bản thân làm cho mỗi người chúng ta thu mình trong cái vỏ bọc quen thuộc.

    Hai ngày đi bộ, trèo đèo lội suối đến với những em bé, những ảnh mắt, những nụ cười thân thiện;

    Hai ngày được sống thật với chính bản thân mình, đối mặt với những khó khăn vất vả mới thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều;

    Hai ngày được về với thiên nhiên cây cỏ để thêm yêu quê hương đất nước, yêu những gì được thiên nhiên ban tặng.

    Qua khó khăn thử thách mới thấy hết tình người, sự giúp đỡ chân thành từ những bạn bè, những người xa lạ. Những chiếc bánh quy, những ngụm nước suối chia nhau giữa rừng, những câu hát cùng nhau nghêu ngao để quên đói và lạnh khi mò mẫn trong đêm tối là những kỷ niệm khó quên.

    Hơn thế nữa là sự cảm kích với những người bạn đồng hành, các bạn đã cho tôi hiểu thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống, để tiếp thêm nghị lực, tiếp thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường phía trước…

    Hẹn gặp lại những cung đường khác để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn!


    Từ trái qua phải: Mộc Miên - Hằng - love2live - Phương Nhím





    Link: https://www.facebook.com/groups/110591012307658/
    Last edited by eMông; 10-09-2013 at 04:54 PM.

  14. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    minhhien (24-09-2013), tien2010 (10-09-2013)

  15. #169
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của meoyeu

    Để gió cuốn đi

    Đến với mảnh đất được mệnh danh là một trong "Tứ đại tử địa" của miền Tây Bắc trong tâm trạng mênh mông mộng mị của những tháng ngày buồn nhất của tuổi trẻ

    Trước khi đi đã khát khao lắm cảm giác được cảm nhận cuộc đời bằng ánh mắt và trái tim trong veo của con trẻ; để rồi rốt cuộc chẳng gặt hái được gì nhiều dù ánh mắt ngây ngô ngắm nhìn cuộc sống, chiếc mũi hít hà từng hơi thở dịu dàng của rừng núi, làn da nhè nhẹ chạm vào những thân thương của hoang dại và bình yên nơi khói bụi mà những nhỏ nhen ích kỷ của cuộc sống thị thành chưa kịp chạm vào...

    Chỉ thấy vẫn vậy, tình người gắn bó keo sơn của những Giang hồ Vặt sống dựa vào nhau những ngày gian khổ ngắn ngủi thoát khỏi chốn phồn hoa bận bịu và đầy dối trá lọc lừa; để rồi trái tim nhỏ bé lại dậy lên một khát khao được hưởng một cuộc sống bình an như thế, được tự tại và vô tư như những con người khốn khổ kia...

    Cuộc đời, lẽ ra, chỉ cần vậy thôi, là đủ!




    Link: https://www.facebook.com/nether.world1080

  16. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    tien2010 (10-09-2013), victor (16-09-2013)

  17. #170
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chia sẻ của Lumos Lumos

    Mọi cung bậc cảm xúc của chuyến đi, mọi người đã nói hết cả rồi. Thực sự mà nói, điều đọng lại lâu nhất trong mình sau chuyến đi, lại không phải cung đường gian khổ đó, không phải nắng sớm trên đỉnh núi, không phải cầu vồng rực rỡ sau mưa, không phải sao trời lung linh giữa rừng đêm, không phải nước suối mát lạnh luồn lách qua giầy, qua tất ngâm chân đến bủng beo. Điều ám ảnh sau cùng lại là chảo cổ cánh mỡ nến.

    Đấy là buổi sáng mà bọn mình làm chương trình cho lũ trẻ. Lo cho cái bụng yếu không dám uống nước suối rừng trong chuyến ra, mình chui vào bếp đun nước. Hình như từ lúc mình đến, lúc nào vào bếp cũng có vài đứa trẻ đang lọ mọ trong đó. Sau hỏi thì mới biết thứ 7, CN giáo viên nghỉ hết, chúng nó tự nấu ăn. Đứa lớn nấu cho đứa bé, đứa lớp 8 nấu cho đứa lớp 3, đứa lớp 3 nấu cho đứa lớp 1. Có đứa lớp 1 cũng tự vào bếp nấu ăn. Đứa nào ăn tự đứa đó nấu. Mình giành lấy 1 chỗ đặt ấm nước, vừa đút củi vào bếp, vừa trò chuyện với tụi nhỏ. Bên cạnh ấm nước của mình là cái chảo to đùng, cái chảo mà Phích đã xào khoai và rang thịt cho cả đoàn hôm trước. Mình hỏi “Chảo gì đây”, thằng nhỏ cười bẽn lẽn mở vung. Trong chảo là đám cổ cánh của món thịt ngan mà bọn mình ăn tối hôm trước. Mình ngồi im, không thốt nên lời, chơt nhìn thấy miếng trắng trắng trong chảo, hỏi tiếp “cái gì kia”, thằng bé đứng bên cạnh giơ lên 1 túi cồn khô, hỏi mình “Đây có phải là mỡ không chị”, mình hốt hoảng “Cồn khô đấy, không ăn được”. Cả 2 thằng nhìn nhau ngơ ngác rồi cùng phá lên cười, bọn xung quanh cũng cười sằng sặc. Rồi thằng ngồi đun hỏi “Ăn có chết không chị?”. Thực sự lúc đó chả biết trả lời sao. Mình chỉ thì thầm “Đừng ăn”. Thằng bé lấy cái thìa, vớt cục nến ra, rồi thình lình hất vào đám lửa. Vài giây sau, cồn bắt lửa cháy bùng. Nó quay sang mình cười “Cháy thật chị ạ”. Mình vẫn thì thầm “Đừng ăn”. Thằng đứng sau đã cầm sẵn 1 bát tô, bọn nó vét sạch đám thịt vào bát, rồi rủ nhau lên nhà, để lại mình với ấm nước chưa sôi…

    Chưa bao giờ, mình thấy mình vô duyên đến thế. 8 mâm cơm rượu thịt tối hôm trước là sự thèm khát của tụi nhỏ. Vậy thì, năm sau, bọn mình sẽ mang thật nhiều đồ ăn vào cho chúng nó nhé. Nấu cho chúng nó một bữa thật ngon, thật nhiều món, mang theo cả hoa quả nữa, lúc đó, chắc chắn nụ cười của chúng nó còn rạng rỡ hơn nhiều. Mình sẽ mang theo cả ít dầu gội đầu cho lũ con gái, ít bánh xà phòng thơm cho tụi con trai. Đôi khi, thiên đường cuộc sống lại chỉ đơn giản là nằm trong miếng thịt. Chả phải lúc tưởng chết đói trong rừng, cả bọn chia nhau gói mì tôm sống mà vẫn thấy hạnh phúc đấy hay sao?

    Thế nhỉ, sang năm sẽ mang theo thịt vào cho bọn trẻ nhé. Thức ăn quanh năm ngày tháng của chúng nó chỉ là cá khô và trứng.


    Ảnh: vuongchicuong - Garnet Cuong



    Link: https://www.facebook.com/groups/110591012307658/

  18. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Mộc miên (30-07-2014), minhhien (24-09-2013), victor (16-09-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình