Cách Chế Tạo 4km...
![]()
Cách Chế Tạo 4km...
![]()
hung (06-09-2013)
Không muốn cắt ngang mạch của Linga, nhưng tiến độ Pose bài có vẻ chậm quá. Mọi người than vãn chuyện ăn nhiều rồi, bây giờ Tien nói đến chuyện ị, chuyện này "tế nhị" hơn.
Đã ăn là phải chơi, đã chơi là phải xả. Đi đường cây cối tùm lum khắp nơi rồi, thích thì xả chỗ nào cũng được, mọi người tha hồ có đất diễn.
Đến khi vào được Xã chế tạo, cái bụng đã hơi óc ách rồi, đi quanh quất khắp nơi, toàn thấy rặt nhà dân ở, chẳng đâu văng vắng để "hành sự" cả. Mà nhà vệ sinh quây bằng gỗ do SYM tài chọa cũng bé tí, chẳng có nước mà dội, hơn nữa phải nhường cho các đồng đội đi đã.
Tối đêm, Lucky Truồng bảo: Tôi muốn quá ông ạ. Mình bèn chỉ ra chỗ văng vắng đằng xa. - Ông cứ ra đại đó mà phi cho lành.
Khổ nỗi đêm hôm đó là một đêm bão táp. Chẳng hiểu sao không chỉ có mỗi nhà mông đến Chế Tạo mà hàng đàn, hàng lớp con dân Phượt kéo đến từ khắp nơi. Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy đèn pin, đèn pha soi loang loáng. Cụt mất cả hứng. Tịt mất cả khoản sướng đấy, chơi liền 30 viên BÉC BE RIN vào bụng cho chắc. Chắc chuyện đó không phải có mỗi mình và Lucky Truồng, đêm đó mất ngủ, thi thoảng nghe tiếng sấm đì đùng trong góc phòng của Nhà MÔNG vang đều khắp nơi. Cũng may là mọi người đã ngủ say nên chưa cảm nhận hết...
Sáng hôm sau, thất vọng đến cùng cực, đến lúc này bố phải đánh con Win ra ngoài bản để xả thôi. Đi loanh quanh một hồi lại vòng về đường cũ. Không hiểu chân đưa lạc lối thế nào lại tìm xuống dốc gặp được cô chủ quán bán hàng, đang ngồi chơi điện tử bằng con SamSung Galaxi S2 7 inch to đùng. Mặt đã đến hồi trơ, hỏi: Em ơi có chỗ nào đi Ị SẠCH SẼ cho anh đi nhờ. Em chủ quán (khá xinh) nhiệt tình dẫn ra đằng sau.
Đúng là chẳng phụ công, Giai Hà nội tán gái Bản có khác, cái nhà vệ sinh đó không được đàng hoàng như Hà nội nhưng cũng sạch sẽ không có tý ruồi muỗi nào như cái Công cộng ở Phố trước kia. Hoành tráng hơn lại có vòi hoa sen nước nóng chạy bằng gaz, làm được một tí cho thơm tho người ngợm rồi lên Phục vụ các cháu. Xong xuôi lên tỷ tê với Lucky Truồng và bà Sâm thì được bảo: Tôi cũng vừa xử lý rồi ông ạ.
Viết nó dài dòng thế, nhưng lần sau có vào, đúng cái địa chỉ đỏ đấy ta chơi, trừ những lúc Chồng cô chủ quán đó có mặt ở nhà. Mà đúng lời cô chủ quán đấy nhé: Lần sau mời anh lại quán
[IMG][/IMG]
Tien2010
Last edited by tien2010; 06-09-2013 at 03:07 PM.
Casper_HN (06-09-2013), flamencol78 (06-09-2013), hung (10-09-2013), Na chín (06-09-2013)
Nhân cái việc xả của anh Tiến, e k đi chuyến CT này nhưng việc xả kia thì e thấy chẳng việc gì phải nhịn để cho ló xoắn thế cả, hòa cùng thiên nhiên là một cảm giác đê mê nhứt bằng chứng là đi qué đâu, e đều tranh thủ ra thăm đồng hoặc thăm suối hoặc thăm hồ ngay khi có thể [tận hưởng cảm giác xong mà k phải động tay kiểu để nước suối ló tự mát xa ý]. E thấy bác phí của zời quá, suối nước ló chảy mạnh thế kia mà k tranh thù, phí
![]()
Một đêm 3,4 đoàn phượt kéo đến cái bản bé tí. Đoàn emông hơn 3 chục mống, đoàn kia cũng gần 3 chục, 1 đoàn nữa cũng 5 xe = 10 người @@
Ở trường chỉ có 1 cái nhà vệ sinh nên phải tranh thủ giờ thấp điểm, lúc mọi người đang mơ màng, co ro trong chăn mà mình tranh thủ thôi.
Còn nếu vào rừng thì đề nghị các con giời xách thêm cái xẻng nhỏ, chứ đừng để lộ thiên, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ku Tu bảo vào đấy đầy chóa, huýet sáo phát ra đầy, dưng mà mình ko chơi trò 1 đứa đang ngồi mơ màng nặn tượng lại có mấy cái mồm chầu hẫu bên cạnh
Tộ sư Hòa Chym, mài mà đi tour này rồi: Mấy thằng uống nước suối còn đỡ, mấy thằng múc nướng máng dẫn nước mà đọc post này của chú chắc chú ăn gạch đủ![]()
Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....
hung (10-09-2013)
Nhà wc đó sạch sẽ chán rồi đấy ạ, Chế Tạo chứ có phải Hà Nội đâu mà bác còn kén chọn![]()
One life, live it!
Pluto (06-09-2013)
Casper_HN (06-09-2013)
Cứ xả hết đi rồi mềnh sẽ tổng kết cả một bài liên quan đến vấn đề WC nhá.
Luôn phải tự cứu mình trước khi chờ sự trợ giúp của người khác, đó là nguyên tắc khi về với thiên nhiên, cũng là bài học của khá nhiều người mới trong chuyến này. (Ý iezm là cả chuyện wxyz kia).
Mình vào đây lần 3 rồi nên hiểu địa hình, tối không dám ăn no, uống canh nhiều thôi, đợi xả hết nước là đi ngủ. 5h bật dậy bụng căng phồng, ra nhà vệ sinh đợi mất 3 phút. Xong rồi xả thoải mái. Năm nay nước yếu chứ bìng thường có vòi xả mạnh lắm. Nói chung thế là được rồi. Không bằng ở Háng Tề Chơ rộng rãi, mấy anh em còn rủ nhau đi ị được.
Casper_HN (09-09-2013)