- Xe đạp: Tô mà có lăn ra đường mình chả cứu được vì thân mình cũng còn lo chưa xong. Mà không cứu thì cũng áy náy. Chả lẽ lại ngồi đấy an ủi, động viên rồi 12 giờ đêm mới mò vào Chế Tạo thì còn gì là vui => Loại phương án xe đạp.
- Đi bộ: 37 cây khó nhằn đấy. đường bằng trung bình 5km/h còn mần được - đường núi chắc chỉ 3,4km thôi. 37km cả nghỉ cả đi sơ sơ cũng mất 10 tiếng. Vào đến nơi tụt huyết ngất ra đấy thì ai trông => Loại
- Xe máy: Đang thiếu xế mà độc hành e chừng hơi gai mắt. Nhưng xế mà nhạy cảm không khéo về Gấu kiện diễn đàn thì BQT mất mặt. Nên phương án này tiếp tục nghiên cứu và để ở dạng 50 - 50. Sẽ trả lời sớm khi có đủ thông tin cần thiết.