+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 22

Chủ đề: Lần đầu đạp xe của anh

  1. #1
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts

    Lần đầu đạp xe của anh

    Anh ở đây là Nam Anh, một gã khá thầm lặng trong giới phượt.

    Lần đầu anh đi phượt xe máy, đó là bị tụi bạn rủ rê đi A Pa Chải. Rượu say quắc cần câu, xe nằm lại chiến trường, thương tích đầy mình khi về Hà Nội.

    Thấy phượt xe máy nguy hiểm quá, anh chuyển sang trek bộ cho lành. Chúng nó rủ đi Cát Cát về Tsín Chải, rút cung 4 ngày 3 đêm còn 3 ngày 2 đêm. Chưa bao giờ trek, chưa bao giờ test thể lực, anh suýt gục ngã ở cuối con đường với ngón chân lột da sưng tấy, mỗi bước đi là một lần đau buốt. Thấy trek vất vả quá, anh bỏ trek.

    Cuối tuần trước, bà chị quen ở Pù Luông gọi lên mời ăn lễ cơm mới - năm nay được mùa. Anh nhận lời đi uống rượu cùng ông bạn. Hai chiếc xe MTB vứt sau đuôi con bán tải tưởng chừng như mang đi chơi chơi, thế là dấn thân vào chuyến đạp xe đầu đời.

    Và đây là hành trình chuyến đạp xe đầu đời của anh:

  2. The Following 11 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (25-06-2013), hung (26-06-2013), jackycandy1412 (26-06-2013), love2live (26-06-2013), Na chín (26-06-2013), nhattan (28-06-2013), Pluto (26-06-2013), Seven-Love (25-06-2013), thanhnc (26-06-2013), Tuxedo (29-06-2013), Yankumong (25-06-2013)

  3. #11
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Những cung như này của bác và của đội Tam Tam Vĩnh Thực mà ko lên báo thì hơi phí

    Em đang hóng xem đi về ông Nam Anh quyết định lần sau sẽ làm gì
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  4. #12
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    tiền trạm nên tung tướng thế

  5. #13
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Sáng ngày 2:
    Sau khi ăn sáng và tạm biệt trong sự quyến luyến của gia chủ, hai anh em rời Nủa. Nghĩa là bỏ qua những con đường bê-tông láng mịn, hai anh em bắt đầu đâm đầu vào đường đất. Cổ Lũng đẹp và nguyên sơ như một trường quay tự nhiên tái hiện cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Việt cổ hàng ngàn năm trước.




    Người dân ai cũng hết sức thân thiện


    Một cây gỗ Trắc được trồng ngay cạnh nhà để lấy gỗ


    Ánh mắt của phụ nữ và trẻ thơ bên khung cửa số trong nắng sớm chiếu xiên


    Đi sâu vào ngõ nhỏ để hỏi thăm đường


    Đây là dấu tích hiếm hoi của gạch đá và xi măng

  6. The Following 4 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), love2live (28-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

  7. #14
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Không thể cưỡng được sự quyến rũ của con đường đất, hai anh em gửi xe lại nhà anh Dũng ở ven đường, gần UBND xã.
    Anh Dũng làm ở UB và phụ trách mảng văn hóa, du lịch, sẽ còn câu chuyện liên quan tới người đàn ông này.

    Đến đây anh mới chính thức dấn thân vào chuyến xe đạp đầu đời.

    Những vòng xe đạp đầu tiên trên con đường vắng, đến đây


    Gặp một gia đình vừa đi chợ Phố Đoàn về


    Điểm nhấn đầu tiên là một cây cầu treo bắc qua con suối:


    Bên dưới là những chiếc guồng nước đầu tiên


    Anh say mê ngắm cứ như cún lần đầu được xem ti vi


    Chụp cho bạn đường nào:


    Chỉnh trang xe đạp chút rồi rời đi. Đây mới là khởi đầu của chuyến đi thôi mà:

  8. The Following 4 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), love2live (28-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

  9. #15
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Càng vào sâu, bản làng càng hẻo lánh, nguyên sơ. Không có chút dấu hiệu nào của xi măng, sắt thép




    Lâu lắm mới gặp một người, vội vàng giơ máy lên chụp (bao biện cho việc chụp hỏng


    Thanh bình


    Rồi guồng nước (Lộc nặm) lại xuất hiện

  10. The Following 4 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), love2live (28-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

  11. #16
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Hình như nhà nào cũng có một cái


    Thậm chí một nhà ba cái


    Để xuống tận nơi xem sao


    Cận cảnh nào:


    Ông bạn cũng đánh dấu:


    Cấu tạo của nó thật đơn giản, dùng sức nước để đưa nước lên cao, dẫn về nhà, sinh hoạt, tưới rau, trồng cây,... trừ nước sinh hoạt thì lấy từ khe cao trên núi


    Phía thượng nguồn có một cây cầu

  12. The Following 4 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), love2live (28-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

  13. #17
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Tiếp tục lên đường nào...

    Lại dừng bước vì sự thanh bình đến nao lòng:


    Bất chợt phía trước có một nhóm đông người xôn xao...


    Hóa ra đưa người đi đẻ. Ở đây cách tốt nhất là cho lên võng cáng đi. Đẻ ở trạm xá trung tâm xã, cách gần chục km.


    Khách với theo chúc mẹ tròn con vuông, hỏi có biết con gái hay con trai?


    "Chưa biết anh ạ, Trời cho thế nào được thế thôi!"

  14. The Following 3 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

  15. #18
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Cảnh đẹp anh nhỉ, nhưng đường này cũng tránh mưa, hok thì toàn đất nát này sao đạp đc
    I'm not a girl
    Not yet a woman

  16. The Following User Says Thank You to love2live For This Useful Post:

    vuongchicuong (28-06-2013)

  17. #19
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi love2live Xem bài viết
    Cảnh đẹp anh nhỉ, nhưng đường này cũng tránh mưa, hok thì toàn đất nát này sao đạp đc
    Cảnh siêu đẹp, anh dùng máy cùi nên không lột tả được mấy. Cứ từ từ, chuyến đi mới chỉ bắt đầu

  18. #20
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Điểm đến dự kiến là Thác Hiêu, nhưng con đường cứ trải dài miên man, cám dỗ. Chỉ muốn đi hết xem nó dẫn tới đâu.
    Lại một cây cầu nữa:


    Gặp một em đi chợ muộn, được biết đã qua lối rẽ thác Hiêu rồi


    - Thác Hiêu ở phía ngược lại cơ mà. Đường này sắp cụt rồi anh!


    Ờ, sắp hết thì đạp tiếp xem sao.
    Đường mòn ngày càng nhỏ xinh, thiên đường và đầy hứng khởi cho lần đầu đạp xe. Thế này thì cũng bình thường!!!

    Hàng rào tre đơn sơ mộc mạc ven đường. Chắc mục đích không phải chống trộm


    Rồi Khuyn hiện ra, đơn sơ như bức tranh đồng quê.


    Con đường cũng nhỏ dần lại


    Vội vàng, ghi lại những khung cảnh ven đường. Lúc này máy ảnh để chế độ auto và chụp tù mù qua ống ngắm, không chụp qua màn LCD nữa nên chỉ mang tính thời sự thôi đấy.


    Lâu lắm mới gặp một chú chăn trâu, nụ cười rạng rỡ, hồn hậu và yêu đời.

  19. The Following 3 Users Say Thank You to vuongchicuong For This Useful Post:

    flamencol78 (28-06-2013), hung (29-06-2013), seiryu7429 (05-07-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình