+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 36

Chủ đề: Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông (9/5/2008 - 9/5/2013)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông (9/5/2008 - 9/5/2013)

    Những ngày lễ vừa qua emong.org buồn hiu hắt, mông dân than buồn khắp chốn face vì cùng thời điểm đó năm ngoái có những 3, 4 tour lên rừng, xuống biển các kiểu.

    Thằng phát ngôn viên cũng thấy buồn vì chẳng được líu lô chém gió hóng hớt sau mỗi chuyến đi...

    Pluto thì sau trận sốt xuất huyết bỗng dưng lặng tiếng...

    Cũng đành coi như là một khoảng lặng của diễn đàn... từ ngày khai sinh cũng từng có nhiều khoảng lặng như vậy... theo quy luật thì sau mỗi khoảng lặng đó thường hứa hẹn một giai đoạn sôi nổi.

    Để tiếp lửa cho diễn đàn, eMông lập topic này để các Mông dân từ Mông lão tới Mông non, đa giới tính vào đây chia sẻ những kỷ niệm, những suy nghĩ của cá nhân khi tham gia Ê Mông gờ rúp...

    Hy vọng với 5 tuổi đời của mình, Ê mông sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ thú vị từ các Mông dân...

  2. The Following 9 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Anonymous (02-05-2013), Casper_HN (02-05-2013), dau (05-05-2013), Mouse7023 (06-05-2013), Mr_Bom (03-05-2013), Na chín (02-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), zanbeo (07-05-2013)

  3. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Tháng 5/2008, một cơ duyên đưa tôi tham gia nhóm những người đạp xe lên Tây Thiên thiền viện. Cũng chỉ là một lời rủ rê ngẫu nhiên không ngờ sau đó lại gắn bó và trở nên thân thiết với tôi đến như vậy.

    5 năm trước tôi sống khá khép kín, ít giao lưu và không thích giao lưu thì đúng hơn. Nhưng kể từ khi bắt đầu với những cung đường, những người bạn đặc biệt ấy tôi đã thay đổi - hướng ngoại hơn và tới lúc này tôi cho rằng đó là những thay đổi tích cực của bản thân. Hóa ra đi chơi cũng là một cách học, đi để thấy nhiều suy nghĩ, nhiều thế giới khác, đi để tự nhận biết về bản thân mình...

    Nhiều cung đường đã qua nhưng tôi nhớ nhất vẫn là những khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười đầy mến thương của những người bạn... và tính cách riêng biệt của từng người nữa...

    Tôi nhớ như in sự sôi nổi và quyết liệt của Mouse7023 với anh Hùng TheLastAdventura tại buổi tranh lận về mục đích và quan điểm phát triển của nhà Mông một buổi chiều hè tại cà phê Tùng Hậu số 7 Hàng Thùng, nội dung tranh luận là gì tôi cũng chẳng nhớ chỉ nhớ mãi cái hình ảnh đấy như một biểu hiện về tính cách mạnh mẽ của Mouse7023...

    Nhớ khuôn mặt đầy bí hiểm của Lão Toàn (the Angkor Boray) khi kể chuyện...

    Nhớ Casper_HN ngày đầu mới tham gia eMông sau chuyến xuyên Việt đến off tại trà chanh Nhà thờ lớn đã luôn ồn ã, quyết liệt và nổi bật như một phần tính cách của lão ấy vậy. Ngày đó sao mình ghét thằng cha này thế - nhưng sau này khi đã quen dần thì mỗi chuyến đi mà không có lão ấy thực sự thấy cuộc vui cứ như thiếu thiếu cái gì đó...

    Nhớ Icemain luôn nhiệt tình và sôi nổi với rất nhiều thông tin có giá trị cho các chuyến đi, nhớ phản ứng của Icemain khi bị bọn Anonymous xỏ xiên giả danh chat với Na chín trên myopera...

    Nhớ capcuu luôn tranh lận, phản biện thích nói ngược với kế hoạch chung nhưng khi nhập cuộc luôn chấp nhận và tôn trọng ý kiến của trưởng tour (cho dù nhiều khi trưởng tour cũng chẳng ra gì... he he)

    Nhớ traitimchumnho... Ngày đầu tiên gặp nàng thấy nàng phì phèo thuốc lá thấy hơi hãi, buổi thứ hai gặp nàng diện áo hai dây đạp đi chủa Thầy càng hãi hơn nhưng rồi những cảm giác ban đầu ấy dần tan theo thời gian, còn đọng lại là một trym chú nhỏ rất phong cách và ấn tượng..

    Nhớ Na chín với cách nói chuyện nhẹ nhàng và mềm mỏng, luôn tỉnh táo và thông minh trong cách giải quyết các vấn đề mâu thuẫn... Nếu không có em này thì có nhóm ấy cãi nhau vài lần rồi tan rã chả được đến như ngày nay cũng nên...

    Một lớp Mông cũ đã qua một lớp Mông mới lại tiếp tục...

    Nhớ ngày đầu gặp Oèm trong chuyến Hàm Lợn, thư sinh, trắng trẻo có vẻ hơi bất cần... Hôm xuống núi, mình tập hợp cả đoàn trên núi đợi Trần Huy Liệu lên đón, đợi được 15 phút nó ra chất vấn mình: "Sao không tự xuống mà lại phải đợi người lên đón hả anh?" Mình đã lộn tiết định bảo: "Nếu mà biết đường thì anh đã dek phải đợi Trần Huy Liệu nhé!" thì anh Liệu lù lù xuất hiện Rồi chuyến đi Thung Nai nó mặc áo tico màu trắng, quần rằn ri đạp quả Asama - lúc đổ đèo thấy có quay video lại lục tục leo dốc đổ đèo để được lên tivi... Ngày mới đi với Ê mông nó nhìn đống thức ăn mang lên HL than rằng: "Nhiều thế này ăn hết làm sao được". Sau chuyến Thung Nai nó ngộ ra rằng đạp xe phải ăn nhiều như vậy mới đủ sức...

    ...

  4. The Following 10 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Anonymous (02-05-2013), Casper_HN (02-05-2013), dau (05-05-2013), Mouse7023 (06-05-2013), Na chín (02-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), Seven-Love (02-05-2013), traitimchumnho (02-05-2013), zanbeo (07-05-2013)

  5. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Rồi buổi chiều rực lửa gặp cặp đôi Tu - Dihoc tại Mường Lát, cảm xúc thật đặc biệt. Hồi đó Tu yêu Long chứ chưa yêu Linh nên hôm đó nó hét rõ to: "Anh... L...o...n...g...". Mình cứ hóng nó hét tên mình to như vậy nhưng đến khi gặp mình nó chỉ tủm tỉm cười. Thế mới ức

  6. The Following 5 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-05-2013), dau (05-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), traitimchumnho (02-05-2013)

  7. #4
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Từ giờ đến chiều éo có dòng rì viu nào về cậu là cậu dỗi, ứ chém nữa đâu, cậu lại đi măm măm và chờ con Anonymous đốt tiếp
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Pluto For This Useful Post:

    flamencol78 (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013)

  9. #5
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Rồi ánh mắt của thanhnc nhìn mình lúc lên đỉnh Dốc Voi, ánh mắt thất thần và đầy trăng trối... Có lẽ lúc đó mình làm hắn ngứa mắt lắm vì tại sao lại đưa cả lũ, cả lĩ (từ này học của thằng Oèm) đi vào con đường chết như vậy - nhưng lúc đó chắc hẳn hắn đã kiệt sức nên không còn đủ lực để tẩn mình . Sau nầy về đọc Hồi ức những chuyến đi thì biết rằng đúng là như vậy...

    Nhưng cũng kể từ sau chuyến đi đó, eMông có thêm một thành viên máu lửa, nhiệt tình và hết sức chu đáo... mỗi tội khi tranh luận QUOTE hơi nhiều và hơi dài

  10. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Anonymous (02-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), traitimchumnho (02-05-2013)

  11. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Rồi sự xuất hiện của Pluto - thằng cha này cũng là một dạng kiên trì đeo bám (mình nghi rằng hắn chính là thằng Anonymous đeo bám trên kia) đều đặn post bài trên emong.org. Có thể gọi Pluto là một mẫu truyền thông 24/7 (trừ đợt sốt xuất huyết vừa rồi). Mình cũng chả nhớ hắn chính thức xuất hiện ngày nào, chỉ nhớ loáng thoáng đã từ lâu nhưng ấn tượng nhất là tốc độ post bài ồ ạt, trên diện rộng, đa ngành, đa lĩnh vực của hắn (hình như dính cả vào bất động sản nên đợt rồi buồn chả thiết post bài cũng nên). Ban đầu chưa nhớ lắm nhưng ăn mãi thành quen, đến độ không thấy thì nhơ nhớ... Mình hay cả nghĩ nên dạo này thấy hắn ít post bài thì lo lo không biết hắn có dỗi gì emong.org hay không ???

  12. #7
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Rồi sự xuất hiện của Pluto - thằng cha này cũng là một dạng kiên trì đeo bám (mình nghi rằng hắn chính là thằng Anonymous đeo bám trên kia) đều đặn post bài trên emong.org. Có thể gọi Pluto là một mẫu truyền thông 24/7 (trừ đợt sốt xuất huyết vừa rồi). Mình cũng chả nhớ hắn chính thức xuất hiện ngày nào, chỉ nhớ loáng thoáng đã từ lâu nhưng ấn tượng nhất là tốc độ post bài ồ ạt, trên diện rộng, đa ngành, đa lĩnh vực của hắn (hình như dính cả vào bất động sản nên đợt rồi buồn chả thiết post bài cũng nên). Ban đầu chưa nhớ lắm nhưng ăn mãi thành quen, đến độ không thấy thì nhơ nhớ... Mình hay cả nghĩ nên dạo này thấy hắn ít post bài thì lo lo không biết hắn có dỗi gì emong.org hay không ???
    Đang dỗi bỏ mịa đây, cả năm post bài rầm rầm, đè được cả mụ Na già xuống thứ nhị mà chả có cái giải thưởng mõ làng gì cho mềnh cả
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  13. #8
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông và kỷ niệm 2 năm mình chỉ đạp xe trên bàn phím

    Yêu Bell của mẹ nhất


  14. The Following 4 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (02-05-2013), flamencol78 (03-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013)

  15. #9
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông và kỷ niệm 2 năm mình chỉ đạp xe trên bàn phím
    Quá 2 năm mà ko tham gia đạp xe 1 chuyến nào với emong là bị xóa nick trên diễn đàn đấy nhá

    Giờ mụ hỏi bọn ma mới xem có biết Na già là ai ko, hay cũng niu mem bờ giống "chúng nó"
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  16. #10
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Tiếp đi anh Linh, đang hay

    Fat tiểu Muội

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình