Giữ mãi mới được như thế đấyÊ mông vẫn là một đứa trẻ không chịu lớn
Giữ mãi mới được như thế đấyÊ mông vẫn là một đứa trẻ không chịu lớn
Yêu Bell của mẹ nhất
Cũng có lần post bài này rồi, hôm nay viết lại tí xem cảm xúc có khác với những lần đầu tiên ấy không. Mình là mình nhận xét về vài gái emong thoai nhé, éo quan tâm đến giai, dở hơi ra
- Lâu dẫn mình vào đời nên cái ấn tượng ban đầu nó sâu và sắc lắm. Đến giờ có khi chơi thân với gái Mông nhất vẫn là với Lâu (mặc dù nó quên mịa nó password login vào 4rum và cũng ko chịu reset). Lâu thỉnh thoảng Hay dỗi dưng mà Lâu vẫn là đứa chơi được -> Bệnh của dân luật
- L2L quàng quạc ra thế mà cũng tình lắm, chu đáo lắm. Mặc dù có lúc cũng hơi đoảng kiểu tham chơi bài mà quên lăn vào bếp trợ giúp bà con nấu nướng -> Bệnh của dân sale
- Dâu xởi lởi, dễ gần, thỉnh thoảng cũng ngang ngược nhưng cũng cẩn thận, kỹ tính -> Bệnh của dân nhân sự
- Yan: trông xù xì, luộm thuộm dưng mà nhiều khi cũng ra dáng, em này còn thật hơn đếm
- Mập: ngang, bướng, hay chành chọe, nhiều khi trái tim để trên đầu, hay sống bằng tình cảm
- Đoan Trang: tiếp xúc ít thôi nhưng thấy em ý lành lành, dịu dàng, chả giống gái HP tẹo nào.
- Zĩn: vui vẻ, trẻ trung, trông bặm trợn vậy chứ cũng tình cảm, chu đáo
- Hà Hồng: hiền, ít nói (những cũng là anh hùng bàn phím đấy), cũng chăm chỉ và trâu bò chả kém chị em nào trong này cả
- Mèo yêu: chưa nhiều cảm xúc với em này, mình chỉ vật vã theo những dòng status của em ý trên fb thoai
Thế thôi nhỉ, nói nhiều thành nói dại, chị em từ mặt hết thì nhục
Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....
flamencol78 (04-05-2013)
Lũ Ano này hiền vãi Có sợ mất bản sắc Anonymous của eMông không nhỉ?
Ờ thì cũng có đôi lời, chả là ai ghé eMông đều nhớ, vậy đủ rồi, qua đi chả sao, miễn vẫn còn những thằng những con giữ mả cho lũ sau lượn qua để lại nhớ, lũ cũ lượn lại cũng nhớ là được.
Vui là chính, buồn làm gì
dau (05-05-2013), eMông (04-05-2013), flamencol78 (04-05-2013)
- Lại tiếp tục với những thước phim hồi ức nào...
Trong số Mông dân mà mình quen biết từ 5 năm nay trên diễn đàn thì với mình Tuxedo, Oèm và nghiableu là những người có chất nghệ sỹ nhất. Đây là những người thích đi tìm cái mới mẻ và có những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường - với mình thế giới quan của những bạn này rất đặc biệt...
Oèm và Tu hay có những Avatar trông rất lạ... Thích cách đặt tên những chuyến đi của Tu nghe như những giấc mơ "qua rừng phong - hai tâm hồn và một ánh trăng", "Tây Yên Bái - em đi tìm mùa hoa ban nở"... Thích hồi ức và tản văn của Oèm: rất thực mà vẫn bay bổng...
Nghiableu có những mối quan tâm tới lịch sử, nghệ thuật nói chung khá sâu và rộng...
Last edited by flamencol78; 06-05-2013 at 04:28 PM.
Em vẫn chưa thấy chất nghệ, cái mới mẻ và vượt khỏi khuôn khổ?
Anonymous (06-05-2013), flamencol78 (06-05-2013)
Thôi, tạm quên chuyện bán máu, bán dâm đi để viết tiếp nhé Anony. Từ lúc lập cái này mỗi mình lải nhải, thêm em L2L và Pluto phụ họa nên cũng thấy hơi buồn... he he...
Nhớ yosaraha ngây thơ và ngờ nghệch với những trò đùa tinh quái của các Mông dân. Bạn này rất thông minh và giàu cảm xúc, tuy nhiên trí thông minh của bạn í chỉ giành cho những câu văn xuống dòng liên tục khi hồi tưởng về những chuyến đi mà thôi... Yo cũng đặc biệt tránh xa những chuyện cãi vã chí chóe, châm chọc nhau trên diễn đàn... Trong mỗi chuyến đi cũng vậy, Yo nhỏ bé ngồi một mình trầm lắng, mơ màng giữa thiên nhiên là một hình ảnh rất đỗi thân quen với nhiều Mông dân...
Last edited by flamencol78; 07-05-2013 at 03:07 PM.
traitimchumnho (07-05-2013)
Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....
flamencol78 (07-05-2013), traitimchumnho (07-05-2013)
Còn về độ tinh nghịch thì mình phục nhất nongdancoi. Mỗi khi anh này xuất hiện và làm thơ thì diễn đàn sôi sùng sục, dân tình vào com men thanh thiếc ầm ầm. nongdancoi cũng hay góp ý, chất vấn các thành viên BQT trên diễn đàn về rất nhiều vấn đề - nói gay gắt, như tát nước vào mặt, tuy nhiên ưu điểm là nói nặng lời như vậy nhưng vẫn tham gia các chuyến đi hết sức nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Mình vẫn nhớ và ấn tượng nhất về sự chu đáo và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức chuyến Mường Lát của nongdancoi.
NHOCBEO (08-05-2013), traitimchumnho (07-05-2013)
Trên tay phải mình giờ vẫn còn một vết sẹo mờ gần mạch máu. Đó là kỷ niệm của Na 9 lưu lại trong chuyến đi Cúc Phương, nếu mình nhớ không nhầm thì anh Đ cũng có một vết sẹo tương tự như vậy ở bên tay trái. Trong một phút không kiềm chế được vì sợ... ma Na 9 đã khóc tu tu như một đứa trẻ và trút hết giận hờn vào 2 thằng đi bên cạnh trong đêm Cúc Phương lặng im sâu thẳm văng vẳng đâu đây tiếng ai oán của oan hồn giữa chốn đại ngàn...
May mà Na 9 cấu vào tay chứ nếu hôm đấy mà cấu vào cổ thì mình đã được trải nghiệm cảm giác Dracula hiện hình...