+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 36

Chủ đề: Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông (9/5/2008 - 9/5/2013)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Kỷ niệm 5 năm sinh nhật eMông (9/5/2008 - 9/5/2013)

    Những ngày lễ vừa qua emong.org buồn hiu hắt, mông dân than buồn khắp chốn face vì cùng thời điểm đó năm ngoái có những 3, 4 tour lên rừng, xuống biển các kiểu.

    Thằng phát ngôn viên cũng thấy buồn vì chẳng được líu lô chém gió hóng hớt sau mỗi chuyến đi...

    Pluto thì sau trận sốt xuất huyết bỗng dưng lặng tiếng...

    Cũng đành coi như là một khoảng lặng của diễn đàn... từ ngày khai sinh cũng từng có nhiều khoảng lặng như vậy... theo quy luật thì sau mỗi khoảng lặng đó thường hứa hẹn một giai đoạn sôi nổi.

    Để tiếp lửa cho diễn đàn, eMông lập topic này để các Mông dân từ Mông lão tới Mông non, đa giới tính vào đây chia sẻ những kỷ niệm, những suy nghĩ của cá nhân khi tham gia Ê Mông gờ rúp...

    Hy vọng với 5 tuổi đời của mình, Ê mông sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ thú vị từ các Mông dân...

  2. The Following 9 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Anonymous (02-05-2013), Casper_HN (02-05-2013), dau (05-05-2013), Mouse7023 (06-05-2013), Mr_Bom (03-05-2013), Na chín (02-05-2013), Nhip (02-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), zanbeo (07-05-2013)

  3. #11
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Mình nhớ Fat tiểu muội ở cái cá tính thích tranh luận; hay chất vấn. Tư duy của con bé này rất bài bản, mạch lạc
    . Nhưng ngoài những vấn đề mang tính chất lý luận thì cuối cùng nó vẫn sẽ để tiếng nói của tình cảm chi phối - chỉ nói trên phạm vi diễn đàn này thôi nhé

  4. #12
    Mông dân dự bị khen's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    25
    Thanks
    32
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    Cho mình hóng chuyến kỉ niệm 5 năm với nhé. Nhà này bắt đầu nhen nhúm từ ttvn và mình cũng biết ti ti về lịch sử nhà này, hy vọng không bị cắt đuôi khi tham chiến.
    Bạn flamencol78 tiếp tục đi, hay quá.

  5. The Following User Says Thank You to khen For This Useful Post:

    flamencol78 (03-05-2013)

  6. #13
    Mông dân hèn hạ NHOCBEO's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    563
    Thanks
    553
    Thanked 133 Times in 85 Posts
    5 năm cuộc gặp gỡ định mệnh và tròn 2 năm không đạp với emông.
    Chuyến cuối là đợt đi SaPa 30.4, một chuyến đi để gặm nhấm kỉ niệm trong 2 năm nay. Chắc em vẫn phải cai dài dài. hic hic

  7. The Following User Says Thank You to NHOCBEO For This Useful Post:

    Casper_HN (03-05-2013)

  8. #14
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nhà Mông còn có những nhân vật âm thầm theo dõi diễn đàn cả năm trời, tuyệt đối không post bài nhưng nắm rõ thông tin từng Mông dân tới chân tơ kẽ tóc. Điển hình là ông 7L, hồi đầu lão này xuất hiện trên diễn đàn hay buôn dưa lê với Na9 mình cứ hình dung là một anh già thất tình, chán đời và cũng hơi điên điên, lúc gặp ngoài đời thì hóa ra sự tưởng tượng của mình sai bét
    Gần đây ngồi uống bia với capcuu, hắn hỏi mình lão 7L đã đi cùng với hắn chuyến nào từ trước chuyến Ba Lạt chưa mà nói chuyện với hắn cứ như là đã đi cùng nhau từ lâu lắm rồi...

  9. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    dau (05-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), Seven-Love (03-05-2013), traitimchumnho (03-05-2013)

  10. #15
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Hôm qua tự dưng có tý việc bận nên mất xừ nó mạch đang viết ra, thôi hôm nay nghĩ gì viết vậy...

    Nhớ những lần tranh luận sôi nổi, quyết liệt từ ttvn, tới blog 360 độ (dek biết đánh chữ độ như thế nào ), xedap.org, my.opera rồi emong.org, facebook... Tổng kết lại mới thấy nhà Mông mình chuyển nhà nhiều lần ra phết... Qua mỗi lần tranh luận lại thấy yêu diễn đàn hơn, yêu những cá tính đặc biệt của những con người ở cái diễn đàn này hơn...

    capcuu là một thằng cha như vậy, chuyên ném đã phá hội nghị - còn nhớ cách đây 2 năm hắn tương lên xedap.org một bài dự báo với tiêu đề "Ê mông cái chết được báo trước". Tức thì ầm ầm gạch đá ném tới tấp, bao nhiêu Mông cũ đã lâu không đạp bỗng dưng xuất hiện lao vào chém gió ầm ầm... Kết quả sau vụ đó nhà Mông lại sôi nổi hơn bao giờ hết...

    Hay hồi còn bên my.opera thỉnh thoảng có cha Anonymous vào chẹp chẹp "đi đường ai hỏi em chỉ nói là em đạp xe bình thường thôi, chạ dám hay không muốn nói là Ê mông"... Thế là lập tức tình yêu của Mông dân lại có dịp tuôn trào....

    Nhiều nhiều lần như thế nữa...

    Nhớ cái giọng đanh đá, chua ngoa của lão Casper_HN mỗi lần như vậy để lớn tiếng bảo vệ diễn đàn, bảo vệ niềm vui cho anh em... 5 năm qua đến giờ này hình như lão cũng trầm tính hơn trước nhiều nhiều
    Last edited by eMông; 03-05-2013 at 02:47 PM.

  11. The Following 5 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Anonymous (03-05-2013), Casper_HN (03-05-2013), dau (05-05-2013), NHOCBEO (03-05-2013), Seven-Love (03-05-2013)

  12. #16
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Nhà Mông còn có những nhân vật âm thầm theo dõi diễn đàn cả năm trời, tuyệt đối không post bài nhưng nắm rõ thông tin từng Mông dân tới chân tơ kẽ tóc. Điển hình là ông 7L...
    Ờ... lão này ban đầu mình cũng thấy hơi bị hâm hâm... bây giờ vẫn thấy thế...

  13. #17
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Em cứ tìm nút like để thanks lão Đ già mà nhìn mãi k thấy, hóa ra là cùng Ano cả, k được thanks nhau. Haizzz

    PS: Em thích cái topic này lắm, vì ngày xưa cũng định ỉ eo 1 cái như thế này rồi, cuối cùng lại thấy cảm xúc chi phối quá như anh Linh nói nên rồi lại thôi

  14. #18
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Em vẫn nhớ cái lần đầu tiên đi cùng Emong, dù rất lâu chưa đi xe đạp và chưa 1 lần ngồi lên chiếc MTB nào cả, nhưng nghe a Linh nói đoàn đi trước xe đi đường khó khăn và đẹp đẽ hơn đã khiến mình bùn lắm, ỉ ôi a Linh: anh Linh ơi, chiều về anh lại dẫn e đi đường ấy nữa nhé (con bé rất tinh vi vào cái sức khỏe của nó mà). Và kết quả thì chặng đi đường bằng đã chuột rút gần chết và thở hok ra hơi.

    Lần thứ 2, cách đúng 1 năm và vẫn đúng là địa điểm ấy - 1 năm chỉ theo dõi trên Opera - và vẫn lê lết leo lên các đoạn dốc của Hàm Lợn. Nhưng sau chuyến đi đó thì em đã hoàn toàn và thực sự trở thành 1 Emong-er, gắn bó hoàn toàn và yêu hết mình. Nhớ cái thời đầu ấy, mong ngóng từng ngày thứ 4 được gặp mọi người trước chuyến đi và sau khi kết thúc hành trình. Cảm giác mong ngóng ấy cũng phần nhiều nhờ những tấm ảnh và sự nhiệt tình của lão Long, sao mà lão ấy lại chăm thế, hàng trăm hàng nghìn tấm ảnh mà lão vẫn hoàn thành và cho ra lò vào đúng thứ 4.

    Em vẫn sẽ nhớ như in những chuyến đi ấy: Mường Lát, Háng Tề Chơ, Y Tý hay chỉ là những chuyến đi ngắn và gần như Hàm Lợn bão bùng, Mộc Châu-trưởng tour và lũ Mông Rồ, Ba Vì khỏa thân...

    Emong đã qua nhiều giai đoạn, cách chơi. và đúng như ai đó nói là sau mỗi khoảng trầm lắng thì sẽ lại là 1 đợt cao trào mới. Ai sẽ tạo nên điều đó nhỉ, sẽ tạo nên cách chơi nào nữa nhỉ? Em thì chắc chắn là sẽ chẳng làm được j rồi, chỉ mong sẽ có và sắp có thôi.

    Những ai yêu Emong và tham gia Emong vì những j Emong đã có trong 5 năm qua, đừng nghĩ rằng bây h Emong chán nhỉ hay chỉ suốt ngày tụ tập chơi bời. Hãy tự mình thay đổi và tạo ra những cái mới nhé. Mong lại sớm có những chuyến đi để đời cho các Mông dân.
    Mừng Emong tròn 5 năm
    I'm not a girl
    Not yet a woman

  15. The Following 5 Users Say Thank You to love2live For This Useful Post:

    Casper_HN (03-05-2013), dau (05-05-2013), flamencol78 (03-05-2013), Na chín (04-05-2013), Seven-Love (03-05-2013)

  16. #19
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    5 năm........ mẹ kiếp....... 5 năm.........
    Ê mông vẫn là một đứa trẻ không chịu lớn, không có tính cách và cực kỳ "nổ"
    Tất cả những gì các ông đạt được là những bài tản văn đầy cảm xúc về những đoạn leo dốc kiệt sức, những đối đáp "chém gió" kiểu xì tin, những buổi nhậu nhẹt ồn ào và nhạt nhẽo.
    Chính cái khẩu hiệu "Vui là chính" cũng đã thể hiện rõ thái độ hời hợt, nhạt nhẽo và vô trách nhiệm với cả nhóm, và với bản thân từng thành viên. Niềm vui của các ông đơn giản là thứ niềm vui khi được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản (nhu cầu giải trí, nhu cầu ăn uống, nhu cầu giao tiếp, chia sẻ....), và khi nhu cầu này đã được thỏa mãn, giống như loài thú, các thành viên sẽ chả còn nhu cầu gì với emong nữa, họ sẽ đi tìm nhóm mới, để được giải trí với những trò chơi mới, để ăn nhậu chém gió với những bạn bè mới, và tất nhiên, để có thể "vui là chính". Cũng chả sao, các ông lại có thêm những thành viên mới, những kẻ tò mò muốn biết tại sao emong lại "nổ" thế, có những pô ảnh oách thế, có những bài xúc cảm lung linh thế..... âu cũng là tất yếu.
    Emong - cái chết được báo trước. Hay là: Emong - đã bao giờ sống?
    Các ông cần nhìn nhận lại một cách thẳng thắn và chân thành. Mọi người đến với nhau vì "vui là chính" thì họ cũng dễ dàng chia tay nhau vì hết vui. Vậy ai sẽ chia sẻ những nỗi buồn với các ông?
    Những người bạn có thể chia sẻ "những nỗi buồn" với nhau, họ không đơn giản đến với nhau vì "vui", mà họ đến với nhau vì những điều cao cả hơn thế nhiều. Đó là điều gì, có lẽ các ông tự tìm hiểu. Hoặc chẳng cần tìm hiểu, cứ "vui là chính", cũng chẳng sao.
    Chúc mừng các ông 5 tuổi, chúc các ông ngày càng đông, ngày càng vui, và chẳng bao giờ buồn.......

  17. The Following 7 Users Say Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    Casper_HN (04-05-2013), dangman (04-05-2013), dau (05-05-2013), love2live (04-05-2013), pedan36lip (08-05-2013), Pluto (04-05-2013), thanhnc (04-05-2013)

  18. #20
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Anonymous Xem bài viết
    5 năm........ mẹ kiếp....... 5 năm.........
    Ê mông vẫn là một đứa trẻ không chịu lớn, không có tính cách và cực kỳ "nổ"
    Tất cả những gì các ông đạt được là những bài tản văn đầy cảm xúc về những đoạn leo dốc kiệt sức, những đối đáp "chém gió" kiểu xì tin, những buổi nhậu nhẹt ồn ào và nhạt nhẽo.
    Chính cái khẩu hiệu "Vui là chính" cũng đã thể hiện rõ thái độ hời hợt, nhạt nhẽo và vô trách nhiệm với cả nhóm, và với bản thân từng thành viên. Niềm vui của các ông đơn giản là thứ niềm vui khi được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản (nhu cầu giải trí, nhu cầu ăn uống, nhu cầu giao tiếp, chia sẻ....), và khi nhu cầu này đã được thỏa mãn, giống như loài thú, các thành viên sẽ chả còn nhu cầu gì với emong nữa, họ sẽ đi tìm nhóm mới, để được giải trí với những trò chơi mới, để ăn nhậu chém gió với những bạn bè mới, và tất nhiên, để có thể "vui là chính". Cũng chả sao, các ông lại có thêm những thành viên mới, những kẻ tò mò muốn biết tại sao emong lại "nổ" thế, có những pô ảnh oách thế, có những bài xúc cảm lung linh thế..... âu cũng là tất yếu.
    Emong - cái chết được báo trước. Hay là: Emong - đã bao giờ sống?
    Các ông cần nhìn nhận lại một cách thẳng thắn và chân thành. Mọi người đến với nhau vì "vui là chính" thì họ cũng dễ dàng chia tay nhau vì hết vui. Vậy ai sẽ chia sẻ những nỗi buồn với các ông?
    Những người bạn có thể chia sẻ "những nỗi buồn" với nhau, họ không đơn giản đến với nhau vì "vui", mà họ đến với nhau vì những điều cao cả hơn thế nhiều. Đó là điều gì, có lẽ các ông tự tìm hiểu. Hoặc chẳng cần tìm hiểu, cứ "vui là chính", cũng chẳng sao.
    Chúc mừng các ông 5 tuổi, chúc các ông ngày càng đông, ngày càng vui, và chẳng bao giờ buồn.......
    Buồn bỏ mịa đi ấy chứ, cậu vào emong lúc chúng nó gần no, gần hết vui nên chả có vẹo gì, bám được vào mấy con ma cũ còn có tí tính emong chứ ko cậu đạp xe tự kỷ 1 mình từ lâu òi

    Giờ đang vật vã chưa biết tăng niềm vui và chia nỗi buồn trong 4rum này dư lào đây
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  19. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Seven-Love (04-05-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình