Ra 38 hay bao nhiêu Nguyễn Thái học ấy, cạnh trường cấp 1 có hiệu Chú Bình, nhiệt tình+tay nghề ổn.Tớ chỉnh xe ở đấy trước khi đi vụ Sơn La tổng thiệt hại 180k/cân 2 vành+tra dầu, bảo dưỡng.
Ra 38 hay bao nhiêu Nguyễn Thái học ấy, cạnh trường cấp 1 có hiệu Chú Bình, nhiệt tình+tay nghề ổn.Tớ chỉnh xe ở đấy trước khi đi vụ Sơn La tổng thiệt hại 180k/cân 2 vành+tra dầu, bảo dưỡng.
zanbeo (02-04-2013)
THay vành mới, lành nhất
LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI
Em đang tích tiền mua cbn xe mới đây con này để cho thằng em đạp đi học từ giờ tới hết đời sinh viên nuôn
em tạt đâu cái tsb mấy thằng xe máy cố phóng vào làn xe đạp của em, thế là cứ cho mấy phát, may tay lái cứng không đổ ra đấy, chứ đổ là vác rùi cui trong cặp ra vụt ngay
Nghĩ lại mình vẫn hiền vãi
Đậu phụ, quên mịa mất chỗ đấy :v chắc tôi đem ra đấy luôn cho gần Thank đồng chí Hòa nhá
Bọn nó thấy chú mặc đồng phục công an mà bọn nó ko tha à, láo nhể, lần sau táng luôn cho anh, ko thương tiếc
One life, live it!
ng thì như cái cối lỗ , đi xe thì mỏng tang , mịe , chả bị tạt đầu hay đít thì sớm muộn cũng sang vành , đã thế còn đú đởn nhảy lên vỉa hè vượt đèn đỏ như cậu , xe đấy chịu sao nổi nhiệt :v
Chỉ cần e yêu a ...
Còn thế giới ... để a lo
em đi đạp xe mặc đồ thể thao mà chứ em mà mặc đồ ngành vào em sẵn sàng lôi mấy ổng về đồn vì tội chống ng thi hành công vụ ngay
đú theo Bờm với Công lên vỉa đâu, em chờ đèn đỏ nhá(có mỗi đoạn giao Bà triệu bị hụt đoàn nên vượt theo thôi) không vú này. Có ông anh to hơn em cả chục ký đi đc nửa năm nhìn vẫn còn ngon lắm đếu hiểu sao đi xe đạp mình bị tai nạn còn nhiều hơn cả xe máy
P/s Ông này em mới xem ở trên đít-cồ-rá-phi
Last edited by zanbeo; 02-04-2013 at 05:15 PM.