+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 7 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 64

Chủ đề: Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La (Thầm thương trộm nhớ một người)

  1. #1
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts

    Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La (Thầm thương trộm nhớ một người)

    Lý do:
    Trích dẫn Gửi bởi Hòa Xem bài viết
    Đúng như tiêu đề em có chót nhớ một người ở nơi đây. Nhưng đau khổ nhất là em tự thấy yêu vậy thôi chứ hai đứa học cùng khoa khác lớp (không cả biết số đt và cũng chưa một lần có cơ hội nói chuyện, lúc cóa cơ hội ngồi cạnh duy nhất là lúc đi thi nhưng hôm đó em không học bài nên muối mặt hỏi bài bạn ấy). Nay bệnh em đã nặng lắm rồi không dứt ra được (ngày nào cũng phải vào face xem ảnh mới đi ngủ được ) mong ước một lần được đặt chân đến nơi mà "cô ấy" đã sinh ra và lớn lên và cũng tự thấy hấp dẫn với mảnh đất Sơn La
    Nhận được hàng công nông gạch đá của anh chị em từ "Mông lão "
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Thằng đang yêu với thằng thất tình khác éo gì nhau, rặt một lũ hâm hâm dở dở
    đến "Mông vừa vừa cho tới hơi non non"
    Trích dẫn Gửi bởi vuongchicuong Xem bài viết
    Dịch vụ hót xác bằng xe bán tải. Hotnai: 0988686 08x
    nhưng hắn bỏ qua tất cả....vác xe ra khỏi nhà và đạp...

    Giờ này sau 280km+280km=??? "làm tròn trừ đầu trừ đuôi" hắn đã "vác xác" về được đến nhà trong sự yêu thuơng đùm bọc đầy nghĩa tình "đồng bào" Kinh-Thái đen và tình bạn cao thượng "Việt-Pháp"

    Cái được nhất từ chuyến đi lần này là hắn đã tìm đến được "nơi tình yêu mà hắn tự thấy là bắt đầu" và cũng nhận ra được đâu là "nơi tình yêu mà hắn ngộ nhận cần phải kết thúc" sau những tháng ngày "mộng zu" để trở về với cuộc sống thực tại mưu sinh.

    P/s: Thằng đệ sẽ từ từ up ảnh,bởi vẫn đang lê tê phê lắm...về đến HN lúc 19h sau 3 ngày 2 đếm (Hỏi tại sao nhanh thế thỳ từ từ hồi sau sẽ rõ"
    Last edited by Hòa; 19-03-2013 at 03:40 AM.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to Hòa For This Useful Post:

    alooooooo123 (19-03-2013), Casper_HN (19-03-2013), flamencol78 (19-03-2013), hung (24-03-2013), love2live (19-03-2013), Mr_Bom (19-03-2013), Nhip (19-03-2013), pedan36lip (08-04-2013)

  3. #2
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Cần quái gì hồi sau... nhảy lên cơ giới ngồi thì ló nhanh thôi

  4. #3
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Đạp toàn tập à, hâm mộ tóa
    Last edited by victor; 18-03-2013 at 11:46 PM.
    One life, live it!

  5. #4
    Mông mong manh zanbeo's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    283
    Thanks
    98
    Thanked 116 Times in 65 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Hòa Xem bài viết
    \
    Giờ này sau 280km+280km=??? "làm tròn trừ đầu trừ đuôi" hắn đã "vác xác" về được đến nhà trong sự yêu thuơng đùm bọc đầy nghĩa tình "đồng bào" Kinh-Thái đen và tình bạn "cao thượng"Việt-Pháp"

    Cái được nhất từ chuyến đi lần này là hắn đã tìm đến được "nơi tình yêu bắt đầu" và cũng nhận ra được đâu là "nơi tình yêu cần phải kết thúc" sau những tháng ngày "mộng zu" để trở về với cuộc sống thực tại mưu sinh.
    \"
    Tình hình là chuẩn bị có anh thất tình theo cái anh nào đi tour xuyên việt đến

  6. The Following User Says Thank You to zanbeo For This Useful Post:

    Hòa (19-03-2013)

  7. #5
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    Sau 2 ngày cong đít chuẩn bị cho cái ý tưởng bùng lên 1 ngày trước đó,tất cả đã sẵn sàng.Hắn vác xe ra khỏi nhà với tâm trạng ntn thỳ chắc k phải trình bày


    5.am một ngày mới phấn khởi nhìn dòng đời mưu sinh, bỏ qua bao lo toan bộn bề hắn đạp...đạp....quay đều...lòng đầy phấn khích

    Last edited by Hòa; 26-11-2013 at 02:49 AM.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Hòa For This Useful Post:

    flamencol78 (19-03-2013), love2live (19-03-2013)

  9. #6
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Mr_Bom's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,459
    Thanks
    301
    Thanked 244 Times in 146 Posts
    đệ cho ảnh lên 1 web nào đó như dropbox , anhso , photobucket ... rùi gắn dg link vô đây là okie roài
    Chỉ cần e yêu a ...
    Còn thế giới ... để a lo

  10. The Following User Says Thank You to Mr_Bom For This Useful Post:

    Hòa (19-03-2013)

  11. #7
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    Hắn cắm đầu hỳ hục đạp và đạp, sáng sớm đường vắng nên vít thiệt là sướng, qua Bala rồi Yên Nghĩa tới Xuân Mai ngẩng đều lên ôi choa trời sáng từ bao giờ, hắn chợt nhớ từ sáng chưa ăn gì cả thế là dừng cái phựt kiếm chỗ chụp ảnh và làm cái bánh mỳ trứng 10k/2 trứng ở chỗ khu CN Lương Sơn


    Rồi lại đạp, bỗng cái hự có cái cầu đẹp thế là lại phải chụp nhưng đau là tự chụp nên chỉ cóa cảnh chứ không thấy mặt người đâu cả


    Đạp gần đến Hòa Bình, vai bắt đầu mỏi vì balo quá nặng cái này là lý do chính cản trở chuyến đi này của hắn (Mặc zù cố gắng xin xỏ cậy nhờ đi mượn cái baga đèo hàng nhưng không có), và phải đau khổ nói rằng lúc về balo hắn còn 1/3 đồ vì phải vứt bớt trên đường đi mặc zù tiếc ngây ngất (vứt những gì hồi sau sẽ rõ)


    Đến chỗ chuẩn bị vào dốc kẽm hắn thật bất ngờ gặp được 2 bạn trẻ sinh nắm 1996 đang đóng xe đạp 1 mini 1 cào cào cũng đang trên lộ trình tới suối gì ấy quên rồi ở Hòa Bình, thế là cóa bạn đồng hành một đoạn khá dài nhưng thật khâm phục vì hắn đập cong đít lên mà lúc quay đầu lại 2 ku em kia vẫn bám ngay sau càng xe và cười rất khoái trá (tưởng xe ngon mà đòi vượt được à).Rồi cái vèo vèo đếm được tầm 20 cái vèo thỳ ra ra đoàn xe máy khủng bô nổ ầm đường,mịa nó chứ điếc cả tai nhưng nghe sướng hết cả màng nhĩ (2 ku kia cứ há hốc mồm rồi nuốt cái ực,bao giờ anh em mình cũng cóa 1 con đi cho máu nhể...hắn đỡ lời thôi em ạ mấy con này đi cóa mà bán đất đi mà đổ xăng anh em mình cứ đạp thế này 100km hết 1 lít nước cam vừa ngon vừa khỏe lại vừa rẻ,chưa kịp lên giọng đã bị ku em đi mini chặn họng rằng đã có tiền mua xe thì sợ đéo gì không có tiền đổ xăng-sao phải xoắn )
    Last edited by Hòa; 26-11-2013 at 03:14 AM.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Hòa For This Useful Post:

    flamencol78 (19-03-2013), love2live (19-03-2013)

  13. #8
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    Cứ thế đạp và rồi cũng đến lúc chia tay 2 kuem kia từ lúc nào k biết vì hắn miệt mài đạp quá, quay lại thỳ không thấy thật rồi, hơi hẫng vì lại phải đạp 1 mình rưng mà lại chợt thấy cái giề nghe quen quen lại có chữ Mông ơ hơ đúng Mông rồi


    9h đến chỗ này, bắt đầu mệt


    Vẫn còn sớm và đích vẫn còn rất xa đã thế vào thủy điện chơi đã




    Lên dốc rồi phi cái vèo vào hầm cốt để xem chỗ bạn Zĩn trước đây đã từng làm cái uỳnh.................hóng được trên diễn đàn chứ cóa biết bạn ấy là ai đâu.Rưng mà đang lơ ngơ tìm "Zĩn" bỗng gặp một số cư dân bản địa ôi choa..............quên luôn Zĩn..............lân la tỷ tê và đây là kết quả


    Thật sự khoái không muốn chui ra khỏi hầm

    Last edited by Hòa; 26-11-2013 at 03:52 AM.

  14. The Following User Says Thank You to Hòa For This Useful Post:

    pedan36lip (08-04-2013)

  15. #9
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,753
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    thế chú đi tổng chi tiêu hết bao tiền?

  16. #10
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    Cắn răng mà chịu đựng chia tay các cư dân bản địa xì teen đi tìm quán cơm để ăn nhanh còn đi leo dốc, thấy mấy em ấy bảo anh đi luôn đi còn kịp không sợ đến tối cũng không tới được Mộc Châu đâu,mà chỉ cần qua dốc Kun ngay đây thôi là khỏe lắm rồi nễu không đi được tiếp thỳ quay về TP Hòa Bình vào nhà em.............abcxyz bala.........ná:...Không cám ơn các bạn tớ có chỗ để đi rồi rất dứt khoát không vương vấn


    Dốc kun thử thách đầu tiên, mệt phờ người-phải xuống dắt không đạp đc,bao nhiêu cơm ăn cũng đi đâu hết rồi, mêt...dần. Nhưng vẫn còn đủ sức rồi hết chỗ Kun đến đoạn đường bằng,nghỉ 20 phút thở và bắt đầu nghĩ về chặng đường tiếp theo liệu ntn có đi đc đến đích không.


    Lầm lũi tiép tục đạp trong nắng không gắt nhưng đủ nóng nhấc người, may qua khu trồng mía làm túi vừa đi vừa nhai cho đỡ mất nước đọa Cao Phong thỳ phải, không chụp nữa vì không còn cái cảm giác chụp ảnh tự sướng nữa vì mệt dần đêu

    Last edited by Hòa; 26-11-2013 at 03:55 AM.

  17. The Following User Says Thank You to Hòa For This Useful Post:

    love2live (19-03-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình