Đấy, em thấy bác rất là hợp làm chửa tour nhá, biết nhiều đường đi lối lại, tính cẩn thận nữa
Đấy, em thấy bác rất là hợp làm chửa tour nhá, biết nhiều đường đi lối lại, tính cẩn thận nữa
One life, live it!
He he! lấy cớ đạp đi chơi, mà chưa gì đã nhầm lẫn rồi đấy. Cái bài viết kia nó viết về hồ Gò Miếu, mình thì cứ nghĩ đến cái hồ Suối Lạnh. Thôi kệ! Chủ nhật này khảo sát hồ Suối Lạnh đã. Hồ Gò Miếu kia thì đúng là gần 100 km thật vì lên Ba Hàng tầm 60km, đi thêm 30 km nữa mới đến.
Do không hoãn được sự sung sướng, các bạn đã đi luôn từ trưa nay và nhờ nhắn lại trên diễn đàn cho những ai định tham gia vào sáng mai
One life, live it!
Oái ace đi nhanh thế, em định hóng mà tuần này bận mất rồi =,=. Hẹn dịp khác vậy, thèm vác lều đi cắm trại quá