+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 32

Chủ đề: Suối đá dưới chân Tam Đảo

  1. #1
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts

    Suối đá dưới chân Tam Đảo

    Du khách thường leo đỉnh Tam Đảo từ hướng Vĩnh Phúc để được đắm mình vào xứ sở sương mù, ít ai biết ở phía sườn bên kia của dãy Tam Đảo hùng vĩ cũng là những cảnh đẹp tuyệt vời. Nhóm chúng tôi đã có một hành trình khám phá bằng đôi chân trần đầy thú vị, men theo dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá kỳ ảo thuộc địa bàn huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
    Rời xa Hà Nội gần 100 km, từ thị trấn Ba Hàng (huyện Phổ Yên) trên Quốc lộ 3, rẽ vào con đường nhựa nhỏ chạy men theo vùng rừng núi xanh thẳm thêm 30 km, du khách sẽ đến chân hồ Gò Miếu. Chỉ cần 100.000 đồng tiền thuê thuyền, cả nhóm năm, sáu người đã có thể bắt đầu chuyến khám phá lòng hồ Gò Miếu.


    Hồ Gò Miếu


    Hồ Gò Miếu được ví như một cái máng khổng lồ để chứa nước từ hàng chục con suối, thác chảy róc rách từ đỉnh Tam Đảo xuống. Nước hồ bốn mùa đều trong xanh như một bức tranh thủy mặc tuyệt sắc.

    Thỉnh thoảng, chúng tôi lại thấy những đám mây trắng bay qua rất thấp mà ai cũng ngỡ như thuyền mình sắp đi xuyên qua. Con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ từ từ đưa chúng tôi vào một hẻm núi.

    Giữa màu xanh của núi rừng, dòng suối róc rách chảy ra. Dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi là những bãi đá với hình thù và màu sắc đa dạng.


    Xa xa là đỉnh Tam Đảo


    Đang giữa mùa hè oi ả nhưng khi đến suối đá dưới chân Tam Đảo này ai nấy đều cảm thấy se se lạnh. Càng ngược về phía thượng nguồn, chúng tôi như càng bị lạc vào một ma trận đá kỳ ảo.

    Có những tảng đá nằm chắn giữa dòng suối, đồ sộ như một chiếc ôtô tải hạng nặng. Có vài hòn đá lại mượt mà, thướt tha như hình nàng tiên cá đang sưởi ấm trong nắng hè. Cô bạn đi trong đoàn chúng tôi còn phát hiện ra một tảng đá có hình thù như chú gấu bông khổng lồ.

    Sau quãng đường vài trăm mét khá gian nan, chúng tôi bắt đầu lạc vào xứ sở của ma trận đá thực sự, cùng tiếng suối reo, chim hót vui tai. Ấn tượng nhất là khi hòa mình vào khu vực bãi đá mà anh bạn người địa phương giới thiệu rằng nó có cái tên cầu Nồi Đồng.


    Hồ nước nhỏ trong xanh được bao quanh bởi loại đá kỳ lạ


    Nơi đây là một hồ nước nhỏ trong vắt được bao quanh bởi loại đá kỳ lạ có màu vàng xám giống hệt màu đồng thau. Bên cạnh hồ nước là cây si cổ thụ tọa lạc trên tảng đá khổng lồ to bằng mấy gian nhà.

    Tiếp đó là những địa điểm có tên Bãi Cối, Đá Cọc. Sở dĩ nó được người dân đặt tên như vậy vì xung quanh khu vực này có hàng trăm khối đá nhọn hoắt như những chiếc cọc đâm thẳng lên trời. Sau vài cây số đường suối qua những bãi đá kỳ ảo, mọi người có thể hòa mình vào dòng nước trong vắt để tận hưởng cảm giác như được đi spa miễn phí.

    Sau chuyến khám phá suối đá, nếu du khách muốn ở lại dùng bữa trưa hoặc nghỉ lại qua đêm thì có thể thuê một nhà dân ở gần khu hồ Gò Miếu. Giá thuê phòng ở đây vừa rẻ, lại vừa an toàn và đặc biệt lại có cơ hội được thưởng thức món cá suối nướng thơm ngon, lạ miệng.


    Du khách thích thú khi bắt được cá


    Sau khi khám phá ma trận đá, chúng tôi đã theo chân vài chàng trai người Đại Từ, Thái Nguyên đi bắt cá suối. Ở những máng nước sâu, trong vắt thường có một số loại cá sinh sống.

    Hai chàng trai người bản địa đã căng lưới dưới làn nước trong vắt để chờ từng con cá sộp bụng trắng, vây đỏ (nhiều nơi gọi là cá bống), cá chày mắt đỏ, lưng đen chui vào. Chốc chốc, những con cá nho nhỏ lại bị lọt lưới và nằm gọn trong giỏ.


    Thuyền chở du khách tiến dần vào hẻm núi


    Cá suối ở đây chỉ to bằng hai ngón tay, nhưng những ai đã từng ăn đều khen rằng khi nướng lên sẽ có vị rất ngon, thơm và chắc thịt, không như cá nuôi trong ao, hồ.

    One life, live it!

  2. The Following 5 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    dzungarc (14-03-2013), flamencol78 (14-03-2013), Mộc miên (01-07-2014), NHOCBEO (03-05-2013), schumi (13-04-2013)

  3. #11
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    thiết kế 1 chuyến đi các Mông rân chơi, xéo thử cái chơi

  4. #12
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    đi nhi ^^

  5. The Following User Says Thank You to pcpiloter88 For This Useful Post:

    alooooooo123 (15-03-2013)

  6. #13
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Lập tour luôn đi Phích, dạo này, lều, túi ngủ cũng đầy đủ. Chiều thứ 7 đạp lên, kiếm chỗ cắm trại, CN đạp về. Cần 1 -2 xe máy đi hỗ trợ đồ ăn, thức uống.
    Mà đi đường hồ Đại Lải cũng gần hơn thì phải.

  7. The Following User Says Thank You to nghiableu For This Useful Post:

    alooooooo123 (15-03-2013)

  8. #14
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    tuần sau đi cho nóng

  9. #15
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Oài, Thu xinh xắn ới, mọi người muốn về quê em chơi này
    One life, live it!

  10. #16
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Oài, Thu xinh xắn ới, mọi người muốn về quê em chơi này
    Nó bán xe, phủi đít khỏi emong để tránh ế rồi
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  11. #17
    Mông dân dự bị Rider's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    69
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Sáng mai trời mát làm vòng Hanoi đê

  12. #18
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Chủ nhật này, đạp khảo sát địa điểm, đi theo đường hồ Đại Lải thì thấy từ Ciputra lên đây chưa được 45km.
    Ai đi thì 8h sáng Chủ nhật tập trung Ciputra nhé.

  13. #19
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Sao nó bảo gần 100km, rồi lại đi thêm 30km xuyên rừng mới đến chỗ này
    Em bận tuần này không đi đâu được
    One life, live it!

  14. #20
    Mông dân nghiableu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    367
    Thanks
    97
    Thanked 227 Times in 114 Posts
    Đi đường quốc lộ 3 vừa xa, vừa không an toàn (quốc lộ 3 đường hẹp, tai nạn thường xuyên).
    Từ Mai Dịch lên Ba Hàng có 60 km, từ Ba Hàng rẽ trái đi tầm hơn 10 km là đến nơi. Vào đây 1 lần là vì trước có thằng bạn nhà ở Ba Hàng, mấy năm trước nó chưa lấy vợ hay lên đó chơi. Giờ nó lấy vợ ở dưới HN thì 2 năm nay không lên đó nữa.
    Đi khảo sát thì ai đi được thì đi cùng cho vui, lên xem phong cảnh thế nào, hỏi thăm nhà dân gần đó có chỗ nào nấu ăn ko, ...
    Nếu ổn thì lấy chỗ này làm điểm thư giãn cuối tuần vào dịp hè năm nay.
    8h Chủ nhật 17/3 ở Ciputra, ai đi thì đăng ký luôn ở đây.

  15. The Following User Says Thank You to nghiableu For This Useful Post:

    flamencol78 (18-03-2013)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình