+ Trả lời Chủ đề
Trang 19 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 17 18 19
Kết quả 181 đến 182 của 182

Chủ đề: Tour de eMông lần thứ I - Chọn trâu cược bò ;)

  1. #1
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts

    Tour de eMông lần thứ I - Chọn trâu cược bò ;)

    Hòa chung với không khí phấn khởi … ăn thua của các vận động viên giải tour de eMông lần thứ nhất, chúng ta những người ko thèm đua, ko thể đua và ko được đua giải này cũng nên ăn thua ăn theo một cách phấn khởi thôi. Bọn “trâu bò” chúng nó đua thì chúng ta những con người trí tuệ sẽ ngồi cá độ với nhau, nhể?

    Thể lệ rất chi là đơn giản:

    1. Trúng đề: Tỷ lệ 1:2 ( Nộp cược 1k thua thì mất, trúng được 2k)

    - Đoán trúng người vô địch hạng mục nam.
    - Đoán trúng người vô địch hạng mục nữ.


    2. Lô xiên đôi: Tỷ lệ 1 ăn 2 (Nộp cược 1k thua thì mất, trúng được 2k)

    Đoán trúng vị trí xếp hạng của mỗi cặp đôi, chẳng hạn đoán Tu & Linh (Tu về thứ 3 & Linh về 2)

    3. Lô xiên 3: Tỷ lệ 1 ăn 3 (Nộp cược 1k thua thì mất, trúng được 3k)

    Đoán trúng vị trí xếp hạng của 3 người liền. Tỷ dụ (Đihoc bét, Linh 2, Tu 3).



    *Mỗi người (1 nick có từ 50 bài viết trở lên) sẽ chỉ được đặt cược 1 lần duy nhất ở 1 mục. Nghĩa là mỗi nick có thể cá tối đa 4 lần.

    *Số tiền đặt cược tối thiểu là 1.000 VNĐ và tối đa là 50.000 VNĐ

    *Tiền đặt cược sẽ phải nộp trước khi giải đua bắt đầu. Và thanh toán ngay sau khi giải đua kết thúc.

    *Toàn bộ số tiền cá cược thu được trong vụ này, nếu nhà cái thắng sẽ để lại ½ cho tổ chức giải đua năm sau, ½ cho vào túi và nếu thua, tất lẽ dĩ ngẫu là nghiến răng chịu đựng.


    Trân trọng thông báo.

    Update tình hình đặt cửa.

    I. Oánh đề.

    1. Dihockodanhban: 10k
    2. Haixu88: 50k
    3. Zĩn: 15k (nam 10k, nữ 5k)
    4. CasperHN: 100k (nam 50k, nữ 50k)
    5. Bike_me: 20k
    6. Pluto: 50k
    7. Thu Nở: 20k
    8. Yankumi: 20k

    II. Lô xiên đôi


    1. Đi học: 10k

    III. Lô xiên 3

    1. Zĩn: 15k

    PHẦN DÀNH RIÊNG CHO QUẢNG CÁO

    hãy đặt cửa cho BỜM (màn tự giới thiệu)
    với sức trẻ , đam mê , khát khao vươn tới một ngôi sao , cùng vô số trò bẩn mà ekip của anh đã lên kế hoạch thì chức vô địch rất có khả năng thuộc về anh . Muốn nhanh làm đầy túi tiền của mình thì các cụ nhanh tay vào 4rum đánh đề hay lô xiên cửa Bờm nhanh nhá :]]]]
    hãy đặt cửa trong Bờm : với sức trẻ , đam mê , khát khao vươn tới một ngôi sao , cùng vô số trò bẩn mà ekip của anh đã lên kế hoạch thì chức vô địch rất có khả năng thuộc về anh . Muốn nhanh làm đầy túi tiền của mình thì các cụ nhanh tay vào 4rum đánh đề hay lô xiên cửa Bờm nhanh nhá :]]]]]


    DIHOCKHONGĐANHBAN, ứng cử viên chưa bao giờ sáng giá cho chức vô địch. (Bình luận của Pluto)

    Đang ở độ chín của sự nghiệp, phong độ chém gió, tự kỷ của anh không hề giảm theo thời gian. Con đẳng cấp đạp xe? Anh vẫn đang đi tìm . Ước mong về bét để giật giải rùa năm nay của dihoc cũng đang bị thử thác nghiêm trọng, vì chỉ có Koko đặt niềm tin nơi anh, trong khi lũ còn lại đang lo làm sao kết thúc ngày thi đấu khi dihoc không thể về đến đích.
    Đến với cuộc thì chỉ vì ham vui và ham ăn, BTC thật không mong muốn thí sinh này bỏ cuộc (vì mất mịe nó 1 đứa cao to đen hôi để chụp ảnh cho đẹp đội hình).

    Nhà cái sẽ cân nhắc mở thêm slot đặt cược: dihoc sẽ tham gia thi đấu 1 ăn 2; dihoc đến dòm rồi.. phi xe máy về nhà ngủ 1 ăn 0.2; dihoc bỏ cuộc, im thin thít và lặn mất tăm 1 ăn 0.1


    ĐANGMAN: ỨNG CỬ VIÊN SÁNG GIÁ CHO CHỨC VÔ ĐỊCH

    Mọi thông tin ngoài lề hiện nay về chức vô địch gần như đều dồn cả cho vận động viên này. Với biệt danh Thần Hành Thái Bảo, vận động viên này hội tụ mọi yếu tố của một nhà vô địch tương lai, tuổi trẻ, sức khỏe, bản lĩnh thi đấu cũng như sự "quyết đoán". (Có lần đi với nhà Mông, tour Hàm Lợn bão bùng thì phải, mặc dù lúc đầu đã tính đi tiễn 1 đoạn rồi về, n sau 1 hồi bị dụ dỗ thì anh đã cương quyết gọi điện về nhà báo cáo phụ huynh sẽ đi luôn qua đêm) Hãy đặt cửa cho Dangman, đặt cửa cho người may ra thực tế còn có thể thành nhà vô địch.



    Đương kim Mít Mông L2L.

    Sở hữu một thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, nụ cười khả ái ố và làn da nâu đều, Mít Mông nổi lên như một ứng cử viên cho chức vô địch giải nữ. Tuy nhiên, dự đoán này có vẻ đúng cách đây 1 năm. Hiện giờ, Mít Mông là vận động viên già nhất trong hạng mục giành cho nữ. Đợt vừa qua cô lại vướng vào scandal tình ái, nghe mồm loa phường Tô tô đoán mò trên FB thì hình như bị ốm vì ngộ độc nòng nọc. Liệu sự may mắn có giúp cô đoạt được chức vô địch lần này như đã từng đoạt vương miện Mít Mông ko? Các bạn cứ liều đi sẽ biết.



    YANKUMI là vận động viên trẻ nhất trong những vận động viên nữ tham gia giải lần này. Một cô gái cá tính với thành tích đi phựợt chắc là dày hơn nhiều so với các đàn chị trong eMông. Từng đi những chuyến đi khủng bằng xe đạp như "Vác By-Bicycle lên đỉnh sừng trời Nhìu Cô San", "đạp xe vựợt Tây Côn Lĩnh", hay "bản giao hưởng sông HỒng",... Yankumi thực sự là một đối thủ ko thể coi thường.



    DAU - ỌE - HUỆ - REI HINO.

    Dâu là một ẩn số khó đoán và cũng là một đối thủ khó nằn của giải đua lần này. Một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, từng được mệnh danh "cô gái được thèm muốn nhất" do đám giai nhà Mông bình chọn ko chính thức. Chưa từng có xe đạp riêng, đi đâu cũng toàn là xe đạp mượn, gần như ko bao giờ có thời gian để luyện tập nhưng ai từng đi cùng cô ko thể phủ nhận sức bền cực tốt ở người con gái Hà Nam này. Nếu bạn là người ưa mạo hiểm, biết đâu việc đặt cược vào Dau có thể đem cho bạn may mắn bất ngờ.



    TUXEDO - Vận động viên đặc biệt của mình, người mình sẵn sàng đặt cửa cho ngôi vô địch ;]

    Từng có màn ra mắt cực kỳ thất vọng trước eMông trong chuyến Kim Bôi, nhưng Tu đã lấy lại hình ảnh của một người có thể dẫn đầu khi đi hùng hục liên tục như một kẻ dở hơi tham gia gần như tất cả các tour của eMông ngay sau đó. Bạn ý còn là người có thể nói phát minh và tạo nên trào lưu đi xe đạp du lịch các tỉnh đông/tây bắc trong eMông. Có một thời gian, bạn ý như một con nghiện khi liên tục làm trưởng tour liên tiếp vài ba chuyến các cung đường khủng và toàn dẫn đầu. Ngoài ra, ban Tu còn có sở trường nói cái giọng eo éo, mắt liếc xéo và người thì õng ẹo để mua vui cho mọi người. Đây là vận động viên mình rất thích.

    Nhưng mà giờ thì ... vớ vỉn roài ;] Thiên hạ đồn là hiện giờ đang nằm ốm vãi nòng nọc ở nhà, suy thận lại kèm triệu chứng chóng mặt. Haizzz.




    SEVENLOVE - 7L

    Đây là vận động viên già nhất, bự nhất, nấu ăn giỏi nhất và nhiều con nhất của giải đua lần này =]] Từ khi bước chân vào eMông anh rắp tâm xây dựng cho mình hình ảnh một ông bố mẫu mực, người chồng đảm đang và đã thành công rực rỡ, hầu hết Mông dân gặp bác này đều phải lè lưỡi ngưỡng mộ. Hiếm có thành viên nào trong diễn đàn mà mỗi lần đi chơi lại có sự đồng thuận cao ngất ngưởng của các thành viên trong gia đình như nhà bác 7L. Vợ chồng, cha con bồng bế nhau đi phượt như cơm bữa. Việc xây dựng thành công hình ảnh của bác này, phải kể đến công to ơi là to của chị vợ bác ý. Một phụ nữ hết sức nhân hậu và mến khách khi suốt ngày cho 1 lũ dở hơi đến nhà ăn nhậu gần như miễn phí.

    Trên đây là phần ca ngợi ngoài lề, còn phần trọng tâm bác ý đạp xe khỏe hay yếu so với các thành viên khác thì mời các bác tự đoán. :]]



    TRIỆU NAM

    Đây là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã của nhà Mông, một trong những nhà tài trợ bạc của cuộc đua lần này. ;] Đẹp giai, tuổi choai choai, luôn ham hố sờ tai sẹc xy với chiếc quần dàiiiiiiiiiiiiiii chưa đầy 20cm long nhong đạp xe. :]] Cũng như Tu, vận động viên này lúc mới vào nhà Mông suốt ngày đạp xe hùng hục, và thành tích được mọi người ghi nhận là chuyến Tây Yên Tử, Bản giao hưởng sông Hồng, săn mây Y Tý,... Nhưng có một thời gian, vì sợ đạp xe nhiều hại ...im sẽ bị bạn gái bỏ nên chàng ta nhất quyết bỏ xe. Kết cục bạn gái nó vẫn bỏ, n vì lý do ko liên quan tí nào đến cái đó. Thế là giờ lại tham gia đua =]] Túm lại, đại khái là chức vô địch thì vận động viên này khó mà mơ =]], nhưng vị trí thứ 5 thì có thể.



    SCUMIECH - QUANG

    Vận động viên với một niềm khao khát mãnh liệt là được mọi người đặt cược vào mình =]] Dụ dỗ lôi kéo từ forum cho tới FB mà tới giờ có mỗi Hải Xù thương tình đặt cược cho. Khổ thân!!! Vận động viên này tuy đi với eMông cũng vài ba chuyến rồi, nhưng vì tinh thần đạp xe chân chính, anh chỉ đến và đạp, ko mấy khi chém gió trên forum hay đi ăn nhậu offline nên tình hình mới bị bi đát như thế. Hãy đặt cửa cho Scumiech nào, đặt cửa cho 1 ẩn số bí hiểm.

    Last edited by Mouse7023; 28-11-2013 at 11:43 AM. Lý do: Chuyển cùng box cho tập trung

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  2. The Following 11 Users Say Thank You to Mouse7023 For This Useful Post:

    alooooooo123 (10-01-2013), Casper_HN (09-01-2013), dau (11-01-2013), eMông (09-01-2013), haixu88 (11-01-2013), Na chín (09-01-2013), NHOCBEO (12-01-2013), nongdancoi (11-01-2013), schumi (09-01-2013), Seven-Love (09-01-2013), Yankumi (12-01-2013)

  3. #181
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Hơ... cuộc thi kết thúc rồi thì Admin gỡ cái banner đi cho đỡ vướng nhỉ, nó toàn tràn sang che mất cái cột tổng hợp tin tức bên tay phải thôi Admin ạ

    Yêu Bell của mẹ nhất


  4. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    traitimchumnho (31-01-2013)

  5. #182
    Mông dân thutn1010's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    406
    Thanks
    8
    Thanked 44 Times in 29 Posts
    bận quá hôm nay mới vào xem tin này, vẫn thấy giật gân vì nhớ ra rằng chưa đưa tiền cược cho nhà cái mà tết thì đang cận kề. Làm thế nào để gửi cho anh Linga 20k nhỉ? có ai giúp mềnh với
    đã Thái mà vẫn còn Nguyên

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình