+ Trả lời Chủ đề
Trang 44 của 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 34 42 43 44 45 46 ... CuốiCuối
Kết quả 431 đến 440 của 490

Chủ đề: Tour de eMông lần thứ nhất

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Tour de eMông lần thứ nhất

    Để thông tin tập trung và các thành viên tham gia dễ theo dõi eMông lập theard này tổng hợp các thông tin về Tour de eMông lần thứ nhất.
    1. Thời gian, địa điểm tập trung:06h00 ngày 13.01.2013 tại cổng Ciputra (chân cầu Thăng Long)
    2. Danh sách đăng ký tham gia:

    Danh sách dự thi
    Hạng mục nam:
    1. Phích
    2. Alo
    3. Bờm
    4. Oèm
    5. Di hoc
    6. Phi Công
    7. Nhip
    8. schumi (có thể không tham gia được vì việc gia đinh)
    9. hảixù 88
    10. dangman
    11. Seven Love
    12. Tuxedo
    13. sondh
    14. Trieunam
    15. Naxue
    ...
    18. jake


    Hạng mục nữ
    1. Đau, dâu
    2. Mập
    3. 3L (L+2L)
    4. Yankumi
    5. meoyeu0107
    6...


    Cổ vũ
    1. Black Caffe
    2. Zĩn
    3. Ngancuteo
    4. Plutô
    5. bike_me
    6. Vợ nhặt.
    7. Nghĩa Bleu
    10. Sếp anh 7L và 2 F1
    11. hado (dập dòm)
    12. tayden.usa
    14. 2 bạn thanhnc
    15. DinhDinh
    16. ...

    Cổ vũ từ xa

    1. Na9
    2...


    3. Thể lệ cuộc thi (dành cho các VDDV đăng ký tham gia)

    1. Thành phần tham gia: Mông dân tham gia ít nhất là 03 chuyến của nhà Mông.
    [B]

    2. Phương tiện tham gia: MTB lốp gai.

    3. Luật chơi

    Các thành viên tham gia sẽ đạp từ Hà Nội tới chân Tam Đảo - thời gian xuất phát 6h00 ngày 13.01.201tại cổng khu đô thị Ciputra.

    Điểm xuất phát tính từ cột mốc 12km dưới chân Tam Đảo - đích đến là barie Trạm kiểm lâm Tam Đảo.

    Mọi người có thể đạp, dắt thậm chí bê, vác xe miễn là tự thân vận động không nhờ đến bất kỳ một sự trợ giúp nào để về đích.

    Người nam (nữ) về đích đầu tiên sẽ là người vô địch ở hạng mục dự thi đó.


    4. Cơ cấu giải:

    Cuộc thi chia làm 2 giải nam và nữ. Mỗi hạng mục sẽ gồm 3 giải Nhất - Nhì - Ba cho các VĐV theo thứ tự về đích.

    5. Các thí sinh tham gia sẽ bắt buộc phải mặc đồng phục áo của eMông.

    4. Kinh phí tham gia:

    100.000 đồng (bao gồm cho cả thành viên dự thi, cổ vũ...)


    5. Thông tin tài trợ

    Danh sách tài trợ (bằng ngân lượng)

    1. none: 3.000.000 đồng
    2. Casper_HN: 500.000 đồng
    3. bike_me: 100.000 đồng
    4. Pluto: 500.000 đồng
    5. Mít Mông: 200.000 đồng
    6. Vợ nhặt: 1.000.000 đồng

    Danh sách tài trợ (bằng hiện vật)
    1. traitimchumnho (hàng xách tay)
    2. Mouse7023 (2 mũ bảo hiểm trị giá 400k - có kèm theo điều kiện*)
    3. Linga (kỷ niệm chương cho 2 giải nam và nữ)
    4. Huy chương, banner... (chưa rõ tên nhà tài trợ ???)
    5. MrBom: 1 chai vang nổ Undurraga Brut. (đã nhận)
    6. DinhDinh - 2 món quà (mang ý nghĩa tinh thần)
    7. Trieunam sản phẩm quần jean trị giá 1.000.000 đồng tại cửa hàng của gia đình (chia đều cho 2 giải vô địch nam và nữ).


    Tài trợ kèm theo điều kiện

    Trích dẫn Gửi bởi Mouse7023
    Em tặng 2 cái mũ BH xe đạp (mũ mà Oèm đang bán - trị giá 400k ) cho ai là nữ mà về đích ngay trước Mít Mông, và cho ai là nam về đích ngay trước Victor. Trường hợp 2 bẹn này vô địch thì tặng luôn cho các bẹn.

    3. Na chín (đã nhận được hiện vật tài trợ ) - cụ thể là gì vẫn đang trong vòng bí ẩn.


    Để động viên phong trào và nâng cao tính cạnh tranh cho Tour de eMông lần thứ nhất BTC sẽ tiếp tục nhận đăng ký dự thi (cho các thành viên có nick trên emong.org) đến 17h00 thứ 4 ngày 09/01/2013.

    [B][SIZE=3][COLOR="#008000"]Hiện giờ công việc tổ chức và các thành viên đảm nhiệm từng nhiệm vụ như sau:

    1. Trực ở điểm cán đích và phóng viên chiến trương: Linga
    2. Chốt đoàn theo dõi người về bét - nhiếp ảnh gia: Casper_HN
    3. Hỗ trợ sửa chữa xe đạp: nongdancoi
    4. Tiếp nhận tài trợ: Casper_HN
    5. ...
    6. Chém gió, thổi lửa: Pluto - Na9
    7. Cá độ: Mouse7023


    Buổi offline hôm qua đã làm được những công việc sau:

    1. Nhận tài trợ bằng ngân lượng từ:

    1. Vợ nhặt: 1.000.000 đồng (bạn này lượn qua chỗ off rất sớm - góp tài trợ, đóng tiền tham gia cổ vũ rồi bỏ về luôn) (Linga đang giữ)
    2. None: 3.000.000 đồng (Linga đang giữ)
    3. Mit Mông: 300.000 đồng (Linga đang giữ)
    4 Casper: 500.000 đồng (Casper đang giữ)
    5. Pluto: 500.000 đồng (Casper đang giữ)

    Tổng hiện có: 5.300.000 đồng (Năm triệu ba trăm nghìn đồng)


    2. Đã thống nhất giá trị giải thưởng như sau (về giải thưởng bằng tiền mặt).

    1. Giải nhất (cho cả 2 hạng mục nam và nữ): 2.000.000 đồng
    2. Giải nhì: 500.000 đồng
    3. Giải ba: 200.000 đồng

    Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp bằng tiền tươi, thóc thật ngay tại Lễ trao giải. BTC chịu trách nhiệm về giá trị tiền của giải thưởng - không chịu trách nhiệm về tiền thật hay tiền giả. Nếu đen các nhà vô địch ráng chịu

    - Các giải bằng hiện vật vẫn giữ nguyên không thay đổi.

    3. Đã thu tiền tham gia dự thi và cổ vũ của các thành viên sau:

    1. Vợ nhặt
    2. Trieunam
    3. Victor
    4. Ngankute86
    5. Moonlight
    6. dangman
    7. L2L
    8. Schumi
    9. Black Caffe
    10 Silk Le (bạn Thanhnc)
    11. Bồ Công Anh (bạn Thanhnc)
    12. Phi công
    13. Oèm
    14. Hải Xù
    15. Nhip
    16. Bờm
    17. Tuxedo
    18. Dau
    19. Linga
    20. dihockhongdanhban
    21...

    Tổng thu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)


    4. Đã thống nhất phương án ăn trưa tại Tam Đảo như sau:

    - Sau khi làm lễ trao giải và chụp ảnh lưu niệm đoàn sẽ đổ dốc về Vĩnh Yên ăn trưa cho ngon, bổ, rẻ.

    5. BTC sẽ mua bánh mỳ, giò, chả để các VĐV ăn nhẹ trước lúc chinh phục Tam Đảo

    6. Các thành viên tham dự chủ động việc ăn sáng. Đúng 6h00 cả đoàn sẽ xuất phát tại Ciputra.

    7. Thông báo:

    Căn cứ trên những phản hồi từ các thành viên tham gia diễn đàn về việc cắm cờ vào xe trong quá trình dự thi.

    Bỏ qua những lý lẽ, nhận định đúng, sai BTC nhận thấy qui định này trên thực tế ảnh hưởng tới sự vui vẻ của cuộc thi - cũng trái với nguyên tắc VUI LÀ CHÍNH của diễn đàn.

    Vì vậy quyết định không cắm cờ trong quá trình dự thi.

    Quyết định bổ sung Naxue vào danh sách dự thi thay cho Schumi. (áo đấu Linga sẽ cho Naxue mượn)

    Tất cả các VĐV phải mặc đồng phục (có thể ở trong hay ngài tùy ý) mới coi là không phạm quy.


    8. Tại các điểm rẽ về đích trên Tam Đảo BTC sẽ bố trí người đứng định hướng cho các VĐV.
    Last edited by eMông; 15-01-2013 at 12:26 PM.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dau (10-01-2013), haixu88 (09-01-2013), schumi (06-01-2013), Sơn Thú (09-01-2013), Yankumi (12-01-2013)

  3. #431
    Mông dân dự bị naxue89's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    123
    Thanks
    23
    Thanked 28 Times in 11 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mr_Bom Xem bài viết
    chả có cách ciếc j hết , luật là luật , cứ đúng luật mà thi
    Trích dẫn Gửi bởi Trieunam Xem bài viết
    Đặc cách cái gì...bớt đc thằng nào hay thằng đó. Naxue vào làm nhụt tinh thành anh em. Nếu chịu đạp 1 pedan thì cho vào
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Chuận không cần chĩnh.

    Nếu nó chịu đạp MTB 1 bánh thì cho vào đội tuyển.............
    Iem cóa phải là Hẹc Quyn đâu mừ các bác dìm hàng iem ghê wa'
    ...

  4. #432
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi schumi Xem bài viết
    hjx, em xin lỗi ban tổ chức và mọi người.
    Việc đột xuất quá, em xin được chuyển vào danh sách dập dòm (có khả năng ko thể tham gia được).
    Chuyện là do đợt rét đậm mấy tuần vừa rồi nên bà nội e phải nhập viện hồi đầu tuần. Cụ tuổi cao, sức khỏe yếu đi nhiều nên hôm nay về nhà rồi ạ. E vừa gọi thấy má bảo là chưa biết có qua được mấy ngày rét nữa ko. Vì vậy e rất xin lỗi phải xin rút vào danh sách dập dòm mặc dù rất muốn đi vì rất lâu rồi chưa đi vs eMông.
    Mong mọi người thứ lỗi cho em.
    Em cũng chưa biết chắc được là có đi được hay ko nữa, nên xin btc cho e vào danh sách dập dòm, e xin cám ơn ạ
    đầu tiên là chúc bà e mau khỏe,nếu tình hình sức khỏe của bà ổn định thì vẫn tham gia nhé
    thứ 2 là e yên tâm bọn kia không trách e đâu vì có thể mất đi 1 đối thủ đáng ghờm schumi ah
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  5. #433
    Mông dân none's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    255
    Thanks
    0
    Thanked 243 Times in 91 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi meodiendihoang Xem bài viết
    Cho em hỏi những bác nào ủng hộ việc cắm cờ đuôi nheo sau đít xe đạp: việc này nó có ích gì cho việc đạp xe không ? cho dù đây chỉ là cuộc chơi của nội bộ Emong nhưng nó vẫn là một cuộc thi, gắn cờ sau xe đạp không có lợi ích gì cho người đạp xe cả đấy là chưa nói đến vấn đề nó còn cản trở nhiệm vụ chính của vận động viên là đạp xe nữa (có chắc là cái que ý không chui vào nan hoa không ?). Thế nên em thấy nó là một vật hoàn toàn thừa !!

    Còn nếu để mà thấy chuyên nghiệp hơn thì xin thưa là chưa thấy có cái cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp nào nó lại cắm cái cờ đuôi nheo sau cái đít xe đạp cả !! Còn nếu các bác ủng hộ việc cắm cờ vì để người đi đường nhận ra đây là Emong thì em thấy không cần thiết, ai đạp xe, chơi xe đều biết Emong, còn không cho anh cắm 10 cái cờ to như cái bảng thì người ta cũng chẳng quan tâm. À mà cắm cờ đuôi nheo để đạp xe xin lỗi là chỉ có mấy bạn đi quảng cáo Kotex với Dianalàm thôi !

    Anh Long nói ai không có cờ thì coi như loại, đồng ý anh làm BTC thì anh có quyền, nhưng mà cái gì cũng nên có lý thì hay hơn anh ạ, không nên áp đặt suy nghĩ riêng của mình cho tập thể chung mặc dù tập thể không muốn thế hoặc không phải ai cũng muốn thế !! và em thấy đại bộ phận mọi người không đồng ý với quan điểm của anh ! Nhất nữa đây là cuộc thi tạo tinh thần đoàn kết cho mọi người trong Emong mà anh khăng khăng làm những điều theo em là vô lý như thế thì cái tôn chỉ anh vẫn hay nói "vui là chính" nó bị anh nuốt lúc nào rồi ah ???

    Em sẵn sàng mặc áo đồng phục, điều ý rõ ràng là đúng, và nó hoàn toàn phù hợp hơn với cắm cờ đuôi nheo sau cái đít xe đạp, nếu nói trời lạnh quá thì mặc cái áo dài tay phía trong rồi mặc áo đồng phục bên ngoài là ok, các bạn yên tâm là đạp xe không bao h sợ lạnh cả !!!

    Còn BTC vẫn khăng khăng phải có cờ đuôi nheo cắm sau cái đít xe đạp thì mới cho thi em sẽ là người đầu tiên tự gạch mình khỏi danh sách tham gia, mặc dù biết "không có Oem thì chợ vưỡn vui" và cũng chả muốn căng thẳng làm gì cho một cuộc thi vui như thế này, nhưng điều gì cần nói thì em vẫn muốn nói.

    Em chờ câu trả lời cuối cùng của BTC !!
    Tuy chuyện này BTC đã quyết, đó hoàn toàn mang tính chất cảm tính nhiều hơn.

    Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, không xe nào giống xe nào nên việc đeo buộc thêm cái gì vào cũng không giống nhau. Ngay việc gắn gác ba ga xe em còn không gắn được nhé (VD thế)

    Thứ nhì: Cảm giác mỗi người là khác nhau, người sợ thịt, người sợ cá, nên có người sẽ cảm thấy rất bất an khi có cái que với cái đuôi phần phạt đằng sau.

    Thứ ba: đeo cờ kiểu này chỉ có tính cổ động, như là chào mừng ngày bầu cử, ngày người cao tuổi ... Hoặc quảng cáo Kotex hay cám con cò thôi, chứ thi đấu không ai mang theo cái này làm gì.

    Thứ tư: vấn đề an toàn ai sẽ đảm bảo, ai đảm bảo cái que nhôm không cong, không gẫy, hoặc trượt ra ảnh hưởng tới an toàn của vđv.

    Thứ 5: từ đầu cuộc thi tới giờ mọi thứ đều được bàn bạc và có sừ thay đổi cho phù hợp nhưng riêng vấn đề này lại quá cứng nhắc vậy?. Nếu tiếp tục kiểu này thì văn hóa Emong sẽ là một văn hóa bế tắc chứ không phải văn hóa đặc biệt nữa.

    Em viết mấy dòng này trong lúc mắt mũi còn kèm nhèm sau mổ nhưng không có mục đích tranh luận dành phần thắng thua ở đây. Chỉ muốn ở Emong mọi người đã cởi mở trong mọi chuyện thì cũng phải dần biết lắng nghe nhau hơn nữa. Nếu không dần dần cũng chỉ còn vài đứa lèo tèo dám ý kiến. Những người khác sẽ im lặng ...

  6. The Following 7 Users Say Thank You to none For This Useful Post:

    bike_me (12-01-2013), dau (12-01-2013), flamencol78 (12-01-2013), Mập Đại Ka (12-01-2013), NHOCBEO (12-01-2013), schumi (12-01-2013), Seven-Love (12-01-2013)

  7. #434
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi none Xem bài viết

    Em viết mấy dòng này trong lúc mắt mũi còn kèm nhèm sau mổ nhưng không có mục đích tranh luận dành phần thắng thua ở đây.
    a None ơi, a ở viện nào đấy cho bọn e địa chỉ bọn e qua chơi thăm anh,
    p/s A Phích ơi lại làm bánh kem đi thăm a none đi
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  8. #435
    Mông dân dự bị schumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    143
    Thanks
    490
    Thanked 46 Times in 21 Posts
    Thank các a c. Do bản tính ham vui nên e vẫn muốn đi, tùy tình hình ạ. E cũng chuẩn bị đầy đủ cả snickers và nc chanh muối rồi. @@
    Còn việc cờ quạt, ý kiến của e cũg trình bày rồi, và e cũg k thích bất cứ cái j loằng ngoằng ở phía sau ass.

  9. #436
    Mông dân none's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    255
    Thanks
    0
    Thanked 243 Times in 91 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dau Xem bài viết
    a None ơi, a ở viện nào đấy cho bọn e địa chỉ bọn e qua chơi thăm anh,
    p/s A Phích ơi lại làm bánh kem đi thăm a none đi
    Mổ mắt thôi mà, về nhà rồi.

  10. #437
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi naxue89 Xem bài viết
    Iem cóa phải là Hẹc Quyn đâu mừ các bác dìm hàng iem ghê wa'
    Kệ mài, ai bẩu vừa lái vừa dòm......................cho mài chết.........................

  11. #438
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    giờ này chắc bọn ban tổ chức đang họp kín để bàn bạc về tình hình lạ. hehe.

  12. #439
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Thứ nhất, tranh luận ai cũng cho là mình đúng nhưng chả ai bảo vệ ý kiến của mình cả, bảo vệ đúng cách đó.
    Thứ hai, một nhóm chống lại việc cắm cờ cứ cho là mình đang làm cách mạng chống lại nhà cầm quyền. Ngay cả cái vị trí Admin mà đứa nào đủ rỗi hơi nhận làm thì thằng Admin nó vô cùng vui mừng trao trả.

    Về Thứ nhất, số người không đồng ý cắm cờ có lý do là nó vướng, rồi nó Kotex... nó cũng chỉ tương đương với bên đồng ý là nó khác biệt, để dấu ấn và có tổ chức... bởi trời lạnh không mặc được đồng phục. Chả thể nói cái nào có lý hơn cái nào cả. Vậy cứ không phải BTQ hoặc không phải Admin nói nghĩa là ý kiến cần được tôn trọng hơn? BQT và Admin của cái eMông này đã từng làm cái gì như bất cứ diễn đàn nào khác chưa? Chưa từng thấy ở đâu BQT và Admin không có tiếng nói quyết định như ở đây, nên mọi người đừng đề cao vấn đề là "không ai dám lên tiếng" nữa, nghe nó hài lắm. Có những thành viên cả năm mới vào diễn đàn một lần cũng thoải mái chỉ trích bất cứ ai, chả ngại cái gì.
    Quay lại việc đúng đắn của ý kiến, ai ĐÃ TỪNG CẮM CỜ ĐẠP XE chưa? Đừng mang các cuộc thi vào đây, eMông chả có tí cơ hội nào để thi với bất cứ nhóm xe đạp nào về tốc độ, họ leo chơi 3Đ, 3V chỉ khoảng 65-70 phút thôi, họ chỉ chơi thôi cũng vậy đấy. Cuộc thi này của eMông có ý nghĩa vui vẻ và kéo các thành viên lại gần nhau, nhưng thật sự chả làm được nếu đưa ý kiến thành tích, rồi tốc độ... lên trên. Ý kiến cá nhân anh thì vì anh đã từng đạp xe từ Thanh Hóa về tới hồ Gươm sau xe cắm lá cờ Tổ Quốc rộng cả mét với cái cán tre dài ~1.5m. Diện tích lá cờ, chiều dài cán cũng như độ nặng cờ hơn nhiều cái cờ đuôi nheo của eMông. Vậy nếu chỉ "cho rằng" rồi "cảm thấy"... liệu có bằng THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM không?

    Về Thứ hai, bên phản đối cứ cho rằng TẤT CẢ PHẢN ĐỐI! Quá hài hước, ai cấm mọi người có ý kiến, nhưng cũng không nên quyết định vội vã là tất cả không có ý kiến nghĩa là tất cả chống lại. Cho dù ai cũng cho rằng mình là "thấp cổ bé họng" đang chống lại "áp bức". Chủ quan anh cho rằng, tuy ở đây nhiều em kiếm tiền tốt, thành công cuộc sống hơn anh nhiều lần, nhưng chả ai đứng hoàn toàn dưới lợi ích chung, lợi ích vô hình của eMông mà làm, mà quyết hay có ý kiến cả. Anh cũng chả còn trẻ để ra vẻ đề ra cái gì đó khác người để khẳng định CÁI TÔI trẻ con hết. Đằng nào chả tự phân hóa, những đứa không ưa anh chúng nó đâu có cần sự có mặt của anh vẫn chơi vui vẻ đó thôi.

    Vậy xong. Nếu đã tin tưởng có BTC thì phải nghe BTC, nếu không thì bầu BTC khác bởi BTC là người quyết định về thể lệ, quy định cũng như làm việc của... BTC. Còn nếu cá nhân anh gây khó chịu thì, cũng vì eMông, anh cũng sẵn sàng rút khỏi BTC hoặc bất cứ vị trí gì đó để không ai bị "áp bức" hay "thấp cổ bé họng" để "không dám ý kiến" nữa.

    Khó nhất là khi vui thì ai cũng vỗ tay vào, khi khó khăn vất vả thì chả thấy ai đâu thôi.

  13. #440
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Để tránh, hoặc thực sự đang như vậy, mọi người nghĩ rằng ý kiến này là kiểu hâm dở "của riêng ông Long", anh xin rút khỏi BTC và rút khỏi Tour de eMông vì thấy cá nhân bị kỳ thị, thấy chả vui vẻ gì với một đám anh em coi thường mình. Anh đã từng bỏ việc ra làm tự do vì ghét cái cảnh phải tươi cười với những đứa mình không ưa nên anh biết chúng mày đang nghĩ gì.

    Đánh giá nếu phải chọn giữa Oèm và anh chắc anh em có kết quả hết rồi phải không? Giờ Oèm thoải mái tham gia thi nhé vì BTC không có anh, nghĩa là số phiếu thuận cắm cờ không còn quá bán, không còn tầng lớp "áp bức" làm "mất tình cảm" ở eMông nữa.

    (Đề nghị những người ủng hộ cắm cờ không có ý kiến gì nữa nhé, bởi đám đông không coi các bạn tồn tại, chỉ coi VIỆC CẮM CỜ đồng nghĩa với ÔNG LONG)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình