và sự tỏa sáng của Zĩn
Mọi chuyến đi của nhà Mông đều vui rồi không cần phải nói hehe, trên hết là mọi người đều đi đến nơi về đến chốn, và có một trải nghiệm thú vị chưa chuyến đi nào có và cũng chưa biết bao giờ mới gặp lại!
Cảm ơn anh None và gia đình đã đón tiếp cả đoàn thật chu đáo cùng bữa cỗ thịnh soạn, chỉ tiếc dạ dày mình bé không ăn được nhiều!
Cảm ơn Zĩn đã vượt lên chính mình không bị tụt hậu ở chặng đi và dẫn đầu đoàn ở chặng về để chuyến đi thành công trên cả mong đợi về mặt thời gian, thật không tưởng!
Trong cái rét căm căm, có bao nhiêu quần áo mang đi mình mặc hết lên người, quấn khăn kín mít, chui vào trong túi ngủ trùm kín đầu mà cứ run lên cầm cập, rùng mình liên tục như sốt rét ...
Giữa trận gió giật lộng óc cấp 10 trên đỉnh núi bốn bề không có vật che chắn mà theo bác chủ ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, đã lâu lắm rồi không thấy có đợt gió nào to như thế, mọi vòi nước phun ra đều không rơi đúng chỗ như nó vẫn thế, đi đâu toàn phải lao vào ôm cột để không bị bay xuống vực, nằm trong lán gió giật sầm sập như đang ngồi trên toa tàu sắp cho vào viện bảo tàng sắt vụn, đi trên đoạn đường ray xuống cấp có thể trật bánh lăn kềnh ra lúc nào không biết ...
... lửa BBQ vẫn bùng lên rộn rã
... tiếng đàn tiếng hát vẫn át tiếng bom ... gió hehe
... những bước chân lon ton của em bé nhà anh 7L quanh phòng cùng tiếng cười khanh khách hồn nhiên của zĩn
...
Tất cả những điều đó đã tiếp thêm hơi ấm cho mình để có thể nằm gần khe cửa chắn gió lùa cho mọi người ngủ hehe
Anh 7 có sức khỏe phi thường, "cả nhà bồng con leo núi mà cứ nhẹ nhàng tình cảm quá". Chị 7 cùng 2 em 7 có sức chịu đựng hơn người, phụ nữ VN thật tuyệt vời. Em hứa lần sau sẽ lập tour nào thật nhẹ nhàng, thật hưởng thụ để cả nhà tình củm bên nhau không phải hành xác hịhị. Mà nếu không tìm được tour nào mang tính hưởng thụ em hứa sẽ không rủ rê anh 7 cùng cả nhà đi hành xác nữa huhu
Ảnh chỉ có tính chất minh họa, đợi các hiếp ảnh gia khác up ảnh xịn
Lần này vẫn là trek, tour vác xe TYT vẫn còn bỏ ngỏ