Sau 14h, đoàn đầu tiên mới xuất kích, tổng 12 mạng.
Những chặng đường đầu tiên, nhóm đính kèm có vẻ hứng khởi, và rất lạc quan cho việc chinh phục chuyến đi…
Hà Đông – Ba La – Yên Nghĩa – Chúc Sơn – Chợ Cống…
Bắt đầu xuất hiện hiện tượng mệt ở các file đính kèm, người đầu và người cuối đã cách nhau cả km. Sau khoảng 15km cả đoàn tập trung lại, cố gắng để đi theo đoàn vì trên quốc lộ khá nguy hiểm, nhưng không ăn thua, vẫn là 1km dài có 12 mem
Xuân Mai, nhà Xích Líp, chặng nghỉ đầu tiên.
Một ngôi nhà mặt phố với 8 bước chiều rộng mặt tiền và 24 bước chiều sâu. Đám đồ cổ hiện diện nhìn thấy được trong nhà ước chừng giá trị đủ nuôi sống 1 khu chung cư nhỏ cỡ 100 hộ sống trong khoảng 30 năm. Đại gia ẩn giật đâu đó ngay trong eMông. Ngay lập tức Xích Líp và cô chị bị giành giật không thương tiếc, thậm chí một file đính kèm còn chả thèm uống nước mà vào tận nhà trong hầu chuyện với bác trai!
Chặng nghỉ với toàn bàn ghế khoảng vài trăm năm tuổi, café, nước hoa quả, nước ngọt có ga không có ga, trái cây ê hề… Chưa bao giờ có chỗ nghỉ tốt như thế, bọn Mông dân mất hơn nửa giờ tìm hiểu nơi này
Lại đi tiếp, trời bớt nắng, bắt đầu có chút gió lạnh. Dốc Kẽm, các file đã lác đác dắt bộ, Hòa Bình vẫn còn xa… Còn 15km, gọi chủ nhà meoyeu thì… vẫn ở HN, hai file đi xe máy được cử dại diện đến nhà để phụ giúp hậu cần.
TP Hòa Bình, chợ Đường Hầm là nơi có chỗ ăn nghỉ, oài, đường hầm chó gì mà cái dốc cao như dốc Kẽm, các file đính kèm lại có cơ hội dắt xe. Sau khoảng nửa giờ liên lạc cả đoàn mới đến được số nhà 3 ngõ 34 Tiểu Khu Mười, nơi chứa chấp cả lũ ăn nghỉ đến sáng hôm sau…
Sau khoảng 1h, cơm tối được đưa ra, nào là cá, thị lợn, thịt gà, canh măng sườn, sau xào, rau luộc, hoa quả… thôi thì hoa cả mắt. Nhóm khởi hành sau cũng đến, ào vào bụp, một bữa quá ngon. Lần lượt các nhóm cứ thi nhau đến, bữa cơm kéo dài tới tận gần 11h đêm.
Như thường lệ, bọn thì đánh bài, bọn đi ngủ, bọn đi chơi. Căn nhà bé phải đến lúc 4h sáng mới thực sự im ắng, đợi vài tiếng sau chuẩn bị ồn ã.
6h, trưởng tour đảm đang gọi từng tên dậy xếp hàng vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Bữa sáng là xôi đỗ xanh, ruốc và muối vừng