Xem kết quả Bình chọn: Nhà mềnh muốn đi vào thời gian nào?

Người bình chọn
15. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
  • Trong tháng 12

    12 80.00%
  • Trong tháng 1 sau cuộc thi leo Tam Đảo

    3 20.00%
+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 29 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 289

Chủ đề: Lạc bước Thung Mây

  1. #1
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts

    Lạc bước Thung Mây

    Mình sẽ đi chỗ này trong tháng 12 hoặc sau cuộc thi leo dốc Tam Đảo, 2.5 ngày cuối tuần nào đó, ai đi cùng không nào, đạp xe toàn tập (ai đi xe máy cũng ok hehe), cách HN chắc tầm 120Km, chém gió từ bây giờ

    - Tối thứ 6 sau giờ làm, đạp lên Hòa Bình ngủ nhờ nhà một bạn nào đó, chiều thứ 6 mọi người ăn uống tự túc trước khi đi - 30K ăn đêm sau khi đạp 70km
    - Sáng thứ 7 (ăn sáng 20K) đạp lên Lũng Vân, ăn trưa (40K), nghỉ một lúc đạp tiếp lên đỉnh Bắc Sơn, hình như là đỉnh cao nhất Lũng Vân, nước uống chia nhau mang đi "khám phá Bắc Sơn, nơi cao nhất ở thung lũng Tân Lạc vẫn còn nguyên sơ, địa hình hiểm trở. Quả thật, đường đến Bắc Sơn chỉ 7km nhưng có những khúc cua tay áo rợn người, dốc cao hun hút. 2km đường cuối cùng còn chưa được rải nhựa, lởm chởm đá tai mèo cùng đất cát (thông tin từ năm ngoái, không biết năm nay như nào hehe)."
    - Tối quay về Lũng Vân ăn cơm (không biết ở đây có món đặc sản gì, 50K cho máu) + ngủ nhà sàn + Phík lại nấu chè ngô phục vụ đội văn nghệ đàn ca sáo nhị, vùng này ngô bạt ngàn (ngủ nhà trưởng bản, trưởng công an xã, trưởng ban văn hóa xã gì đó, thấy các đội đã đến đây bảo thế, trước khi đi Bắc Sơn sẽ tìm đến nhà mấy bác này xin ngủ qua đêm, không xin ngủ free được thì tạm tính 30K một người)
    - Sáng chủ nhật dậy sớm săn mây, ăn sáng xong đạp luôn về để ngắm mây trên đỉnh đèo (mì tôm trứng, bánh mì, cơm nắm ruốc vừng mang đi, mình làm ruốc + muối vừng, sáng thứ 7 dậy sớm làm cơm nắm hoặc thổi xôi hehe) - 20K
    - Còn sớm thì rẽ vào khu bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông off road, lúc đổ đèo sẽ có ngã 3 rẽ đi Ngổ Luông
    - Trưa chủ nhật về Hòa Bình, xin phép nghỉ chân + ăn trưa ở nhà một bạn nào đó hoặc ăn cơm bụi - 30K
    - Tối chủ nhật tầm 7h về đến Hà Nội


    Nhiều bạn muốn đi trong tháng 12, dự kiến là: chưa chốt
    1. Tối 14/12 đi - 15 - tối 16 về đến HN (đang nghiêng về phương án này)
    2. Tối 21/12 đi - 22 - tối 23 về đến HN


    Tổng chi phí tạm tính 250K nhỉ, bạn nào đi nhiều biết nhiều góp ý xem chi phí tầm bao nhiêu. Chuyến này kiểu gì cũng lôi được vài bạn đi xe máy nên sẽ mua nhiều đồ ăn ở Hòa Bình mang đi để giảm chi phí , chỉ ăn một bữa tối thứ 7 cho đúng chất cơm dân tộc

    Thung Mây - Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình



    Để đến với trung tâm xã Lũng Vân, chúng tôi phải vượt qua những con dốc, ngọn đèo cao chót vót. Có những góc cua gấp khúc, đứng ở phía dưới có thể ngước lên nhìn thấy con đường ngoằn nghèo phía trên. Trước đây, nếu đi từ trung tâm huyện Tân Lạc lên đến bản, phải mất ngày đường mới đến nơi, phần vì đi bộ, phần vì đường sá đi lại chủ yếu trèo đèo, lội suối. Nhưng giờ thì khác rồi, dân bản được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xe ô tô đã vào tận bản. Người dân đã trao đổi hàng hóa, giao lưu được với bên ngoài nên cái đói đã gần như bị triệt tiêu

    "Đi quá chợ Lồ một tí, quẹo trái tìm vào Địch Giáo là thấy con đèo cao, đường lên xứ tiên ấy". Người bạn ở Hoà Bình nhắn tin chỉ đường là vậy. Nhưng phải trở đầu, trở đuôi năm bảy lượt mới tìm thấy con đèo cao ngất mà người bản địa gọi là dốc Mùn. Anh lái xe người xứ biển kỳ quan Hạ Long cứ xuýt xoa: "Đẹp quá, cứ như tiên cảnh ấy!". Mà đẹp thật, con đèo cứ uốn lượn trong mây trắng, bên dưới là những bản Mường ẩn hiện như trong tranh. Những con suối như lụa nhẹ nhàng trôi trong mây. Ở chợ Lồ oi nồng là thế, vậy mà lên dốc Mùn trời se lạnh như xứ ôn đới. Lên đến đỉnh dốc ở độ cao ngàn mét, dưới chân đã là biển mây trắng ngần, xứ tiên có khác.

    Tên gọi xứ này là Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nhưng nếu gọi Thung Mây cũng không sai, bởi đều cùng có nghĩa là thung lũng mây trắng. Cái thung lũng kỳ diệu nằm ở độ cao hơn 1.200 mét được bao bọc bởi những ngọn núi Trâu, núi Pó, núi Tiên lung linh huyền ảo (Cũng bằng 3Đ, 3V đấy nhỉ, nhưng chắc khủng hơn hehe). Nhưng xứ này còn có một cái tên khác ít người biết, đó là Mường Chậm, một Mường xưa nằm giữa xứ Mường Bi, một trong bốn xứ Mường cổ xưa nhất với "nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động".

    Cái tên Lũng Vân hẳn còn xa lạ với nhiều người. Một phần bởi nó nằm sâu bên trục đường Hòa Bình - Mộc Châu, cánh dân "phượt" thường ít để ý. Đường tới Lũng Vân lại vô cùng hiểm trở với những đèo dốc liên tiếp dài 13km là thử thách trêu gan những người không ưa mạo hiểm. Bởi thế, cũng dễ hiểu khi ít người biết về Lũng Vân - thung lũng mây, còn được mệnh danh là nóc nhà của xứ Mường Bi.

    Lũng Vân một sáng đẹp trời với gió mát và nắng nhẹ, để mặc cho xe tự bon bon xuống chân núi, cả bọn vẫn thổn thức khi chưa một lần “mắt thấy tai nghe” thung lũng mây như tên gọi. Chỉ đến khi xe đi được nửa quãng đường, từ dốc Mùn bỗng thấy rõ một thung lũng huyền ảo với những áng mây trắng chờn vờn trên khắp các đỉnh núi, bản làng...
    Trong khoảnh khắc ấy, những hoài nghi về tên gọi thung lũng mây ngàn mới thật sự xua tan…

    Đạp xe qua những chỗ này nhé














    Ngủ nhà sàn nhé

    Nhà này là nhà trưởng ban văn hóa xã


    Mùa đông thì nhiều mây, còn đi vào mùa xuân thì có hoa đào

    Đào Lũng Vân phải có tới trên 5 loài với những tên gọi khác nhau như: đào vôi (màu hoa đo đỏ), đào mèo (cánh hoa phớt hồng), đào khách (cánh hoa dày, nhiều lớp, mọc nhiều ở thung lũng, đồi nương), đào tiên (với nhiều cánh nhỏ li ti) và đào Pháp (màu hoa đỏ và quả cũng đỏ)... có loài hoa nở sớm nhưng cũng có loài phải đợi đến giêng hai mới bắt đầu khoe sắc, bởi vậy, ngay từ lúc vào xuân đến khoảng thời gian chuyển giao sang mùa hạ, nơi đây vẫn luôn thắm sắc hoa đào.


    Gạch:
    1. Victor
    2. Hải Sản
    3. Nhip
    4. LuckyTran
    5. NghiaBleu
    6. Thieu-bg
    7. Phi Công
    8. Yankumi
    9. Alexoxo
    10. DinhDinh
    11. bạn DinhDinh
    12. Xich-líp
    13. Casper_HN
    14. bike_me
    15. Dâu (phải đi, không xếp thắc mắc hoài dạo này sao em không đi đâu)
    16. LinhXinh Mít Mông 2012 + ...
    17. KimThanhLuu
    và một số bạn dập dòm
    1. Buto (đang xin quota)
    2. HàHồng + MèoYêu + ngankute + munlai (2/4 sẽ đi, 2/4 hứng lên thì xách balo lên và đi)
    3. RăngSún
    4. Thanhnc
    5. Bờm
    6. Hải Xù (đăng ký trước sợ bước không qua, trước ngày đi mấy hôm mà đi được thì chiến)

    Đá:
    Na9
    Mập
    ThuNở
    7L ca ca + sếp + 2F1 (ông ngoại thỉnh thoảng vào ném đá không biết có đi không)
    Pedan
    None
    Tu
    Oem
    Alo
    Jake90
    ...
    Last edited by victor; 23-11-2012 at 09:44 AM.
    One life, live it!

  2. The Following 6 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    eMông (09-11-2012), lukytran (09-11-2012), pcpiloter88 (12-11-2012), quangtao (21-11-2012), TraiNam (15-11-2012), yosaraha (09-11-2012)

  3. #2
    Mông dân dự bị Hải Sản's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    223
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 19 Posts
    Gạch , nhưng mà sớm quá, sợ lại thành ổ spam mất anh victor ah
    Đời là bể khổ mà mình lại éo biết bơi

  4. #3
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Cho nó dzui, spam nhiều quá lập topic khác bên Chuẩn bị trước chuyến đi
    One life, live it!

  5. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    Na chín (09-11-2012)

  6. #4
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    em đặt nửa viên gạch vỡ

  7. #5
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Anh Phích dạo này mắn nhỉ, thấy topic cứ sòn sòn ra đời

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #6
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Phich đang cuồng, chắc ý đồ gì giống con Yan
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  9. #7
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts


    Trên đèo mây di chuyển rất nhanh. Chỉ sau có một phút mà có thể bao phủ cả một con đèo. Mây rất dày làm ta cảm thấy như là có thể nắm được. Lên đây thì mới hiểu sao ở đây lại có tên là Lũng Vân.
    One life, live it!

  10. #8
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Mây như vầy cơ mà



    Em lốp sumo gai của mềnh mà đi trên con đường này nhề, chậc

    One life, live it!

  11. #9
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    a Phíc dạo này sống gấp thế, chuẩn bị lấy vợ hay sao thía
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  12. #10
    Mông dân hèn hạ Yankumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    805
    Thanks
    224
    Thanked 143 Times in 68 Posts
    Em cũng chưa đi Lũng Vân, cũng nghe địa danh này rồi, địa hình k rõ thế nào chứ 2 ngày là căng đấy, lại hùng hục xong chưa chắc đã kịp
    Hạnh phúc lang thang... Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi..

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình