Hôm nay trên đường từ nhà anh 7L về có nảy ra mấy ý kiến đóng góp chung về việc ăn nhậu của chúng ta:
1. Anh chị Bảy là người tuyệt vời, nhiệt tình, chu đáo và nấu ăn cực ngon nên em thấy rất muốn được ăn ở nhà anh chị tiếp
2. Nhà anh chị Bảy có con nhỏ nên việc lời ăn tiếng nói, hành động trong lúc ăn nhậu cần được tiết chế một chút.
3. Với công suất ăn nói như chúng ta thì vài chục căn hộ khu tập thể đều có thể hứng hết. Nhà anh chị Bảy có sống chan hòa thân thiện tới đâu tại khu nhà nhưng họ cũng không thể hiểu nổi văn hóa chúng ta đang diễn ở đó là thứ văn hóa gì. Nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nhà anh chị trong mắt dân cư. (Việc này em chỉ suy nghĩ theo kinh nghiệm, còn thực tế thế nào thì anh chị Bảy mới biết được).
Chúng ta cố gắng tự suy nghĩ và nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng với Emong là cứ phải hết mình thả phanh, nhưng cũng cần có điều chỉnh cho phù hợp.
Thân,
None