+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Đạp xe mùa thu - về với lễ hội miền Tây Nam Hàn Quốc

  1. #1
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts

    Đạp xe mùa thu - về với lễ hội miền Tây Nam Hàn Quốc

    Tuần vừa rồi, tôi may mắn được bác Admin câu lạc bộ tặng cho một vé khứ hồi tàu hỏa hai chiều về một tỉnh phía Đông Nam Hàn
    Quốc. (Cách Seul 300km) Chuyến đi lần này nằm trong chương trình đẩy mạnh phong trào xe đạp do Tập đoàn đường sắt Hàn Quốc (Korea Rail) tổ chức. Lễ hội: "Đưa xe đạp tới các vùng miền đất nước".

    Nếu bạn tới Hàn Quốc, bạn có thể mang xe đạp lên tàu điện ngầm vào 2 ngày cuối tuần. Các loại xe khách thì hoàn toàn free vụ
    gửi xe đạp. Riêng lần này, tập đoàn đường sắt mở thêm các khoang chứa xe đạp, nhằm cung cấp thêm một phuơng tiện hữu dụng chuyên chở xe đạp cho người dân, đẩy mạnh phong trào du lịch xe đạp tới khắp mọi miền đất nước. (trước đây, đường sắt của Hàn Quốc chỉ chở hành khách, không chở hàng hóa)

    Vậy là lần đầu tiên tôi có cơ hội đi tàu hỏa tại Hàn Quốc, về tận một vùng quê - quê thật là quê - quê tới nỗi đạp 70km ngày hôm
    đó mà vẫn thấy loanh quanh toàn đồng lúa với đồng lau.

    Chương trình có gần 100 người tham dự. Lịch trình 1 ngày. Sáng 8 giờ xuất phát tại ga Seul, 11 giờ tối kết thúc hành trình cũng tại đó. Lại thêm một trải nghiệm mới mẻ về văn hóa đạp xe, văn hóa truyền thống (lần này thiên về ẩm thực ^^) của các vùng miền ở Hàn Quốc










    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  2. The Following 10 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alooooooo123 (24-10-2012), eMông (23-10-2012), flamencol78 (23-10-2012), haixu88 (23-10-2012), Mập Đại Ka (24-10-2012), Nhip (23-10-2012), Seven-Love (23-10-2012), thuonglong84 (24-10-2012), vuongchicuong (25-10-2012), Yankumi (24-10-2012)

  3. #2
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    nhìn khoang chở xe phê quá <3

  4. #3
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    nhìn khoang chở xe phê quá <3
    Đến bao h cái tàu HN - Lào Cai có cái toa xe dư lày nhỉ, Mình thề sẽ cày không sót một tấc đất nào ở LC bằng xe độp.

  5. The Following User Says Thank You to Seven-Love For This Useful Post:

    yosaraha (23-10-2012)

  6. #4
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Đến bao h cái tàu HN - Lào Cai có cái toa xe dư lày nhỉ, Mình thề sẽ cày không sót một tấc đất nào ở LC bằng xe độp.
    a7L làm chuyến Bắc hà - Xín mần dịp tết ngắm hoa ban đê
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  7. The Following User Says Thank You to dau For This Useful Post:

    haixu88 (23-10-2012)

  8. #5
    Thần Hành Thái Bảo dangman's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    cHƯA Bít yÊu
    Bài viết
    1,020
    Thanks
    274
    Thanked 396 Times in 179 Posts
    tuyệt vời........
    LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI

  9. #6
    Mông dân dự bị jake90's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    122
    Thanks
    16
    Thanked 28 Times in 16 Posts
    yo càng ngày càng xinh ra đó, ở luôn ở bển đi đừng về vs bọn này nữa, xấu đi đấy
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng

  10. #7
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Sáng lóc cóc đạp ra chỗ bắt tàu - cách nhà chưa đến 1km
    Nhiệt độ ngoài trời 7 độ, nhưng chỉ cần mặc 1 áo đạp xe - đồng phục câu lạc bộ là ngon lành.
    Sau mấy chuyến đi nhếch nhác quá thể, cuối cùng thì trông cũng đã tươm tất hơn 1 tẹo với đồng phục mới của câu lạc bộ.
    Đồng phục chia làm 2 loại - mùa hè và mùa đông, nhìn bên ngoài thì giống nhau, riêng đồng phục áo mùa đông thì có một lớp
    dạ dầy. Phải công nhận là khi mặc trong nhiệt độ 7 độ C mà thấy hoàn toàn toàn bình thường thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo



    Và niềm ước ao về những chuyến tàu khang trang thế này đây, quả đúng như anh 7L nói, nếu Tàu Lào Cai mà thế này thì cứ cuối tuần
    là Emong lại làm một chuyến chinh phục đèo Ô Quy Hồ hoặc săn mây Y Tý luôn!!!





    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  11. The Following 2 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alooooooo123 (24-10-2012), haixu88 (24-10-2012)

  12. #8
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Sau 2 tiếng rưỡi ngồi tàu, vừa bước ra khỏi cửa ga thì không khí lễ hội ùa đến. Phía bên ban tổ chức họ cho cả một đoàn nhạc
    cụ dân tộc đến chào đón đoàn xe đạp.





    Nếu ở Seoul thì văn hóa xe đạp không còn xa lạ gì nữa, cơ mà tới vùng quê hẻo lánh xa tít tận phía Nam này,
    thì văn hóa xe đạp cũng vẫn còn khá lạ lẫm với người dân, người ta xếp hàng dài trên đường xem đoàn xe đạp diễu hành.



    Khắp ngả đường đều ngập tràn không khí lễ hội thế này



    Last edited by yosaraha; 24-10-2012 at 01:01 AM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  13. The Following 3 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    flamencol78 (24-10-2012), haixu88 (24-10-2012), Mập Đại Ka (24-10-2012)

  14. #9
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Ở vùng quê ven biển này đang diễn ra một lễ hội, gọi là gì nhỉ, Lễ hội mắm tôm mắm tép. Hàn Quốc cũng có một món ăn là
    mắm tép như mình nhưng đa dạng hơn, bất cứ loại hải sản nào, tôm, cua, mực, cua sò, ốc hến... họ đều chế biến thành các loại
    mắm cả (để nguyên con). Cách tiếp cận và quảng bá văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc có lẽ khó có quốc gia nào vượt qua được. Cả lễ hội chỉ thấy toàn mắm là mắm, là ngừoi nước ngoài mà nhìn vẫn thấy rất ngon chứ






    Trước màn đạp xe là màn khám phá lễ hội, xe đạp cứ quẳng chỏng chơ một góc thế này...







    Cũng gần trưa mất rùi, đồ ăn thức uống lại cứ bày ra trước mắt thế, cả đoàn quyết định ăn trưa luôn.

    Last edited by yosaraha; 24-10-2012 at 01:18 AM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  15. The Following 2 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    haixu88 (24-10-2012), Mập Đại Ka (24-10-2012)

  16. #10
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Ăn xong rồi thì đạp thôi. Trước mà đạp xe là phần khởi động tập thể thế này.



    Gần 100 người tham dự chia làm 3 đội, với 3 cung khác nhau. Đội "Vua tốc độ", Đội "Thần gió", và đội "Tự sướng"
    Những ai thích tốc độ và hơi hướng đèo dốc 1 chút thì theo 2 đội trên,
    còn đội nào thích ngắm cảnh thong thả chụp ảnh thì vào đội "Tự sướng"
    Và tôi thuộc đội "Tự sướng" - cung đường dọc sông và cánh đồng - 70km.
















    Last edited by yosaraha; 24-10-2012 at 01:12 AM.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  17. The Following 4 Users Say Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    alooooooo123 (24-10-2012), flamencol78 (24-10-2012), haixu88 (24-10-2012), Mập Đại Ka (24-10-2012)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình