có người hỏi em , chi co xinh ko ?có đc ko ? mà sao giờ vẫn ko thằng nào chịu lấy chị cả ^^
nay ko vô duyên vô cớ gì em topic này cũng để chung tay đóng góp tinh thần va nhiệt huyết chống lầy cho các chị em phụ nữ khi tới tuổi cập kê, tuy ko tiếp xúc lâu va nhiều nhưng em đã quý và đã xem các chị em rất thân thuộc như chị em của em ,đã giúp đỡ em về tinh thân và vật chất trong tg em vào Êmong và ở Hà Nội, sắp tới e cùng chưa rõ có ở lại HN 1 năm nữa đc ko???? nên co 1 số chuyên e muốn thực hiện, như đc dự đám cưới của các chị là 1 trong nhưng chuyện em muốn làm, em sẽ có 1 món quà thật ý nghĩa cho chị em mông nữ nào đầu tiên tổ chức đám cưới từ giờ tới ngày em vao Nam công tác,
note chấp nhận bị ném đá hội nghị,
ko lẽ nhà mông Ta lại ế tới mức đo sao ????
tinh thân êmong chinh phục tưng con dốc. cũng đã đi trên con đường Hạnh Phúc (HG) giờ con dốc HP của chính mình ko leo dc đc sao ??