+ Trả lời Chủ đề
Trang 13 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 176

Chủ đề: Hà Giang - Ta đi tìm nhau

  1. #1
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts

    Hà Giang - Ta đi tìm nhau

    Ối kẻ đã ngẩn ngơ đi tìm 1 chút luyến thương còn vương trên những cánh hoa tam giác mạch.
    30/4 nhà mông đã lỡ hẹn với cái màu nhớ thương đó,
    Và chả có gì ngăn chân chúng ta 1 lần nữa tìm lại những vấn vương đó.
    e xin mạn phép rủ rê các bác( từ bi giờ )1 lần nữa quay lại hà giang cùng e.

    P/S. Tiện đây xin tuyển chửa tour Hà Giang luôn ah vì dự là khả năng join được của e là 0.5%( chửa tour làm ơn lên lịch vào cuối tháng cho iem nhờ vì biết đâu lúc đó 0.5% lại làm nên kì tích cho iem )
    Lịch trình dự kiến theo kế hoạch của thằng Yan nhá nhá
    Update mình vừa xem ảnh hoa TGM Hà Giang đã nở rội... Có khi tuần sau luôn nhỉ ^^ chắc năm nay nở sớm vậy đi tuần sau là đẹp ^^
    Tối 19/10 thứ 6 vứt xe và ngợm lên Ô tô sáng sớm có mặt tp. Hà Giang
    Thứ 7: đạp được tới Yên Minh
    CN : Rong chơi ngắm hoa TGM ngay dưới (ko đạp lên Lũng Cú trên đó có 1 vườn nho nhỏ đẹp nhưng chủ tộc họ ko cho chụp ảnh bắt trả tiền mới đc vào vườn), lên Mã Pì Lèng cắm trại
    (... Chà ai phải về HN sáng sớm thứ 2 đi làm chắc có phương án vẫy xe ô tô dọc đường...trước 9h tối có mặt ở tp Hà Giang là ok =.=)
    Thứ 2: Mèo Vạc- Sơn Vĩ
    Thứ 3: Đạp xe từ Sơn Vĩ ra Mèo Vạc trước 1h trưa để bắt ô tô về Tp. Hà Giang, sáng sớm thứ 4 có mặt ợ HN... ( Ai vội cứ bắt xe về... còn tớ tuỳ túi tiền và sức khoẻ chứ vội tì ko vội ^^)
    Vậy là 4 ngày 5 đêm cho Tam Giác Mạch và Sơn Vĩ ^^ Ai đi đc với tớ ko?

    (Vẽ tiếp nhé^^)
    Thứ 3 (Phương án 2): Nếu rảnh từ Sơn Vĩ đạp vòng sang Cao Bằng sẽ ngủ ở Bảo Lạc
    Thứ 4: Bảo Lạc- Bắc Kạn
    Thứ 5: Bắc Kạn- tp. Thái Nguyên... Ném ngợm lên Ô tô về HN.
    ( Đi với tớ đến cuối hành trình sẽ là 6 ngày 7 đêm ạ).
    Chi phí: Đi lại ô tô 2 chiều: 800k
    Ngủ = mượn mõ lều = 0 đ
    Ăn, uống : cố gắng Max 400k
    Vậy ít cũng 1 triệu 2 roài
    Ai đạp xe lượt về vòng về Bắc Kan- Na Hang đạp về tới Thái Nguyên (Hầu như toàn đổ dốc đường xịn lắm) với mềnh ko?
    .......................
    Thời gian Dự kiến
    ....................
    Chi phí Dự kiến( tùy thuộc độ máu ăn chơi của đoàn và sự ngu dốt của lead
    xe đạp 1.200k nhé
    xe máy chạy từ hà lội = nửa xe đạp
    ném lên ô tô = xe đạp + tiền xăng

    ...............
    Last edited by dau; 09-10-2012 at 10:07 AM.
    You only live once, but if you do it right, once is enough

  2. The Following 5 Users Say Thank You to dau For This Useful Post:

    Casper_HN (10-10-2012), haixu88 (03-10-2012), Nhip (04-10-2012), Seven-Love (03-10-2012), thieu-bg (03-10-2012)

  3. #121
    Mông dân hèn hạ Yankumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    805
    Thanks
    224
    Thanked 143 Times in 68 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi pcpiloter88 Xem bài viết
    cuối tuần này điểm danh o Mộc miên ^^, em nợ tiền ai thì tới đòi nhan, ^^
    Ô ngon... đang hết tiền đây... Sơn Vĩ ko Phí Cồng ^^
    Hạnh phúc lang thang... Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi..

  4. #122
    Mông dân hèn hạ Yankumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    805
    Thanks
    224
    Thanked 143 Times in 68 Posts
    Update mình vừa xem ảnh hoa TGM Hà Giang đã nở rội... Có khi tuần sau luôn nhỉ ^^ chắc năm nay nở sớm vậy đi tuần sau là đẹp ^^
    Tối 19/10 thứ 6 vứt xe và ngợm lên Ô tô sáng sớm có mặt tp. Hà Giang
    Thứ 7: đạp được tới Yên Minh
    CN : Rong chơi ngắm hoa TGM ngay dưới (ko đạp lên Lũng Cú trên đó có 1 vườn nho nhỏ đẹp nhưng chủ tộc họ ko cho chụp ảnh bắt trả tiền mới đc vào vườn), lên Mã Pì Lèng cắm trại
    (... Chà ai phải về HN sáng sớm thứ 2 đi làm chắc có phương án vẫy xe ô tô dọc đường...trước 9h tối có mặt ở tp Hà Giang là ok =.=)
    Thứ 2: Mèo Vạc- Sơn Vĩ
    Thứ 3: Đạp xe từ Sơn Vĩ ra Mèo Vạc trước 1h trưa để bắt ô tô về Tp. Hà Giang, sáng sớm thứ 4 có mặt ợ HN... ( Ai vội cứ bắt xe về... còn tớ tuỳ túi tiền và sức khoẻ chứ vội tì ko vội ^^)
    Vậy là 4 ngày 5 đêm cho Tam Giác Mạch và Sơn Vĩ ^^ Ai đi đc với tớ ko?

    (Vẽ tiếp nhé^^)
    Thứ 3 (Phương án 2): Nếu rảnh từ Sơn Vĩ đạp vòng sang Cao Bằng sẽ ngủ ở Bảo Lạc
    Thứ 4: Bảo Lạc- Bắc Kạn
    Thứ 5: Bắc Kạn- tp. Thái Nguyên... Ném ngợm lên Ô tô về HN.
    ( Đi với tớ đến cuối hành trình sẽ là 6 ngày 7 đêm ạ).
    Chi phí: Đi lại ô tô 2 chiều: 800k
    Ngủ = mượn mõ lều = 0 đ
    Ăn, uống : cố gắng Max 400k
    Vậy ít cũng 1 triệu 2 roài
    Ai đạp xe lượt về vòng về Bắc Kan- Na Hang đạp về tới Thái Nguyên (Hầu như toàn đổ dốc đường xịn lắm) với mềnh ko?
    Hạnh phúc lang thang... Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi..

  5. The Following User Says Thank You to Yankumi For This Useful Post:

    thieu-bg (09-10-2012)

  6. #123
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    nhìn cái lịch của mài hoa hết cả mắt

  7. #124
    Mông dân hèn hạ Yankumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    805
    Thanks
    224
    Thanked 143 Times in 68 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    nhìn cái lịch của mài hoa hết cả mắt
    Ối dậy sớm thế a Nhíp, chém ró với iem đê
    Hoa rì mà hoa quá đơn giản dễ hiểu, Toàn dành cho Xe Độp và...có 3 sự lựa chọn
    1. Chỉ Tam Giác Mạch 2 ngày
    2. TGM và Sơn Vĩ 4 ngày
    3. TGM, Sơn Vĩ và Bắc Kạn 6 ngày

    He he à mà Update lại là Hoa TGM hiện tại là đã nở cơ chưa chín hết nhé... thế thì sang tuần sau là những 2 tuần chuẫn vừa xinh tươi ^^
    Hạnh phúc lang thang... Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi..

  8. #125
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Mình cứ tưởng bà bầu thì ko được phép đi kiểu này nữa, ít nhất là cho đến ngày sinh. Hóa ra chị nhầm hả Yan-kun.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  9. #126
    Mông dân dự bị thieu-bg's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    207
    Thanks
    229
    Thanked 57 Times in 35 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumi Xem bài viết
    Tuần sau mọi năm cũng có hoa đẹp rồi mà, quất tuần sau luôn đi... Ai đi Sơn Vĩ với mình nữa ko ? xe đạp khoảng 5 ngày??
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumi Xem bài viết
    A Thiệu đi Sơn Vĩ với iem ko ^^
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumi Xem bài viết
    Ko cần tưởng tour... Cứ đi với nhau thôi... ai đi Sơn Vĩ với mềnh hông =.=
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumi Xem bài viết
    Ô ngon... đang hết tiền đây... Sơn Vĩ ko Phí Cồng ^^
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Mình cứ tưởng bà bầu thì ko được phép đi kiểu này nữa, ít nhất là cho đến ngày sinh. Hóa ra chị nhầm hả Yan-kun.
    3 ngày gồm cả thứ 7 chủ nhật thì đi được chứ 5 ngày thì chết anh rồi, lại còn lo vấn đề thể lực nữa chứ............lâu rồi chỉ ăn rồi ngồi thôi
    Đời là bể khổ...
    Con người sinh ra là chìm trong bể khổ
    ----------------------------------------------------------
    Không Tham-Không Sân-Không Si

  10. #127
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    em join len tua đi mọi người ơi ^^

  11. #128
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Mình cứ tưởng bà bầu thì ko được phép đi kiểu này nữa, ít nhất là cho đến ngày sinh. Hóa ra chị nhầm hả Yan-kun.
    chi oi moi co 2 hay 3 thang thôi , đi cho tốt baby chi ạ

  12. #129
    Mông dân hèn hạ pcpiloter88's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    686
    Thanks
    119
    Thanked 155 Times in 74 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumi Xem bài viết
    Ô ngon... đang hết tiền đây... Sơn Vĩ ko Phí Cồng ^^
    ủa mà minh nợ bạn 200k hay 300k nhi? phan con lai cua anh Tu ^^, mới ra đa đi thế này chắc thâm vào tiền học phí nữa quá, chắc đạp xe thẳng lên ý quá ^^

  13. #130
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    Phang luôn nhể.
    Lần này phang bằng xe máy hay xe đạp thế anh Đừng nói mua con xe mấy chục củ rồi để nhà cho thằng khác mượn nhóe:-"

    Những địa điểm có hoa tam giác mạch này:

    Hà Giang: nổi tiếng nhất với quá nhiều địa danh được “đóng đinh” trên bản đồ tam giác mạch bởi vẻ đẹp sinh động và ấn tượng của cảnh quan như: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Phó Bảng, Phố Cáo, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, Ma Lé…


    Thành ơi, ba hồn bảy vía anh None có vào đây thì cho ý kiến đi cung đường nào có nhiều tam giác mạch và hợp lý với. ( Hợp lý nhất là đi tối thứ 6, sáng thứ 2 có mặt ở HN) và không phải leo lại Bắc Sùm. Vì đèo này quá khủng mà chẳng có vẹo gì. Từ Phó Bảng đi Đồng Văn cũng đã có 1 con đèo cho khá khủng cho các bạn hưởng lạc rồi. Còn nếu ai vẫn muốn leo Bắc Sùm thì nên đi trước một ngày. Chứ đạp mệt bở hơi tai rồi chả chơi bời gì được như hồi tháng 5 thì cũng chán lắm

    PS: Yan ơi, sorry em nhưng style viết của em chị đọc k nổi, mà cảm giác cung đường đó đạp bằng xe đạp ( riêng 2 ngày đầu nhé) quá khủng nên chả có thời gian chơi bời mấy đâu ( đèo bắc sùm là 1, gần đến đồi thông yên minh 1 con dốc là 2, - đoàn xe đạp lần trước đi đến 8h-9h đêm mới tới đc yên minh, qua yên minh đã ăn ngay 1 con dốc rất khủng là 3 và sau phố bảng cũng dốc rất cao mà đợt ấy phải có xe máy cứu trợ mấy xe đạp nữa còn chưa kể từ đoạn nhà Pao mà leo lên Cao Nguyên Đá, hú hú. Đi hành hạ như lần trước mệt lắm Chị xin kiếu
    Last edited by Mập Đại Ka; 09-10-2012 at 10:36 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình