+ Trả lời Chủ đề
Trang 11 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 10 11 12 CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 114

Chủ đề: rủ rê 1 vòng Hồ Tây sáng CN hàng tuần

  1. #1
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts

    rủ rê 1 vòng Hồ Tây sáng CN hàng tuần

    Mấy tuần cặm cụi đạp hồ Tây 1 mình cũng hơi buồn, tình cờ hôm nọ đang hóng hớt ở hội xe đạp cổ gặp đ/c Kiênvrg hớt hải chạy qua mới phát hiện ra nhà Mông cũng nhiều người đạp sáng CN.

    Chốt lại luôn lịch trình hàng tuần như sau:
    Thời gian: 6h sáng CN hàng tuần
    Địa điểm: Trước cổng chùa Quán Thánh - ngay ngã 3 Thụy Khuê + Thanh Niên
    Lộ trình: 1 vòng Hồ Tây theo chiều kim đồng hồ
    7h quay lại điểm cũ ngồi trà đá ngắm xe đạp cổ.

    Mình sẽ đạp từ lúc mặt trời còn ngái ngủ


    Hết 1 vòng hồ sẽ tụ tập tại đây


    Tham gia lễ hội xe đạp cổ hàng tuần


    Trek, Giant bị xếp xó, nhường mảnh đất vàng cho những chiến binh từ năm 60


    xuýt xoa vuốt ve từng con ốc


    Ngắm chán thì rủ nhau đi ăn sáng rồi cafe bàn chuyện chính trị
    Last edited by eMông; 13-09-2012 at 10:54 AM.

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  2. #101
    Banned quangtao's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    174
    Thanks
    73
    Thanked 44 Times in 23 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Break Xem bài viết
    Phật....phật, cứ tưởng tối nay mới có gió mùa mà ko ngờ trong này gió từ 2 hôm trc rồi . Mà bây h 8x đời cuối bị xướng bằng Kô hay sao ý
    Buồn cười câu nói của anh Bu: "tính Na9 giống Bà ngoại nhỉ"
    Welcome bà mẹ trẻ.
    2 anh chị cùng vào chém cho nó xôm

  3. The Following User Says Thank You to quangtao For This Useful Post:

    Break (15-09-2012)

  4. #102
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Mai Nhip mặc vày ra đứng thử, true feeling ngay
    móa, h nhìn kỹ lại mới thấy là cái váy chứ éo phải quần sooc

  5. #103
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    sáng nay vừa đạp xe đi làm vừa nghe mấy bài của Anh Thơ sướng thế không biết.
    Trời vào thu không khí lành lạnh, đường xá khô ráo lòng người ướt át
    Đi trên đường Thái Hà mà cảm giác như đang trên bờ biển Ba Lạt

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  6. #104
    Banned quangtao's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    174
    Thanks
    73
    Thanked 44 Times in 23 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi sondaica Xem bài viết
    sáng nay vừa đạp xe đi làm vừa nghe mấy bài của Anh Thơ sướng thế không biết.
    Trời vào thu không khí lành lạnh, đường xá khô ráo lòng người ướt át
    Đi trên đường Thái Hà mà cảm giác như đang trên bờ biển Ba Lạt
    hehe. cách đây 4 năm thì Thái Hà cũng không khác gì bờ Ba Lạt, người người đánh cá



  7. #105
    Mông dân dự bị DinhDinh's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    98
    Thanks
    1
    Thanked 15 Times in 11 Posts
    Cho em tham gia vụ này với nhé. hihi. ANh Kienvrg đợi em ở chân cầu Thăng Long nhé.

  8. #106
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    Nhật ký hồ tây - Chủ nhật 16.09.2012

    6h kém 10 đường Tôn Đức Thắng vẫn rất vắng, trời se se lạnh...


    6h Lá cờ tổ quốc tại quảng trường Ba Đinh được kéo lên đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.


    6h5: đội hình đã khá đông đủ (Kiên_vrg tranh thủ chém gió với các chị em)


    6h10: Dinh Dinh hớt hải phi đến


    Hồ Tây buổi sớm luôn đẹp và yên bình
    Và đặc biệt đẹp trong tiết trời đầu thu
    Last edited by sondaica; 17-09-2012 at 07:17 PM.

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  9. #107
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    Nhật ký hồ tây - Chủ nhật 16.09.2012 (tiếp)

    Hồ Tây mát mẻ nước trong veo
    Cô gái ngồi chơi bé tẻo teo
    Mắt biếc ngắm hồ hơi gợn chút
    Hoa thơm cài tóc thoáng bay vèo



    Ven đường chợ nhỏ bụi bay
    Bình minh mở cửa người bày bán vui
    Này là bòng bưởi mít na
    Này là rau cỏ này là chuối xanh

    Tiếng chim chuyền hót trên cành
    Sương tan giọt nắng chạy quanh má hồng
    Nụ cười huệ cúc đơm bông
    Một luồng gió nhẹ trong lòng xốn xang


    Sáng nào cũng vậy khu tập kết lúc nào cũng đông như hội.
    Hôm nay có 1 bác vác sáo góp vui nghe cũng hay


    Em Dinh Dinh mải vui đùa với cỏ cây hoa lá ven hồ nên đoàn tập kết tại đích được hơn 10 phút vẫn chưa thấy đâu
    Alo thì trả lời em đang đùa bướm hái hoa ở KS Thắng Lợi


    Trong khi chờ em Dinh Dinh cả đoàn ngắm tạm 1 em trong cũng khá hot


    7h20: cuối cùng thì em Dinh Dinh cũng trờ về đoàn tụ cùng cả đoàn. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi
    Last edited by sondaica; 17-09-2012 at 07:17 PM.

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


  10. #108
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trên FB cũng thấy vợ chồng nhà này hay làm thơ tặng nhau, rất tình cảm, thích thế chứ

    Yêu Bell của mẹ nhất


  11. #109
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Trên FB cũng thấy vợ chồng nhà này hay làm thơ tặng nhau, rất tình cảm, thích thế chứ

    Đây cũng thích mà không làm được thế mới buồn chứ.

  12. #110
    Mông dân dự bị sondaica's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    61
    Thanks
    18
    Thanked 56 Times in 22 Posts
    Lăng bác 7h30

    Không có con đường cùng
    chỉ cần ta có 1 ... cái búa


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình