Các bạn đừng quan tâm gì đến cái tiêu đề nhé...nó chỉ là đá tảng , dù to hay bé, quan trọng là nó không dùng để ném ai, chỉ dùng để ngắm, bình phẩm, rồi suy tư, ngẫm nghĩ gì đó thì tùy...'
Chuyện là sáng nay tôi cũng nhận được hòn non bộ từ thằng bạn chí cốt, người mà đôi lần tôi rủ hắn vào Emong. Sau vài câu xã giao hắn tặng luôn :" Emong của mày dạo này nhạt bỏ mie, toàn spam linh tinh, phun châu nhả ngọc lãng xẹt chả dính dáng gì đến Độp " chưa kịp định thần, " mày bít Pluto, Na tám, à quên chín chứ ?" mịa cái thằng, toàn thần tượng của tao không à - nghĩ bụng thôi - nhưng hắn chẳng chờ tôi trả lời, mà vẫn thủng thẳng " những người mới thích xe đạp như tao vào đọc thấy nản "....haizzz
tôi đánh trống lảng hỏi hắn mua xe chưa, vào đọc những chuyến đi của ngày xưa ấy, bla bala.....
Sau dăm câu sáu điều tôi và hắn chào nhau, trước khi ra khỏi cửa hắn còn khuyến mại một câu " chiếc áo không làm nên thày Tu nhé " ngoác mồm cười đánh tủm một cái rồi nhon nhón ra lấy con GIANT-XTC mới coong và quây quẩy đạp, mặc kệ tôi với hòn non bộ chềng ềnh.
Vậy là tôi bê về đặt đây, bạn nào thích thì mang đi hộ, không thích thì nhìn cái rồi thũng thẵng đi, nếu có nhã ý thì nán lại bình phẩm vài câu...hoặc giả có bạn nào cũng có hòn non bộ, to hay nhỏ, đủ các chủng loại không thích để nhà thì cứ mang đặt đây cho đỡ đơn lẻ