+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 217

Chủ đề: Phan Xi Păng, em đẹp nhất mùa lúa chín vàng

  1. #1
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts

    Phan Xi Păng, em đẹp nhất mùa lúa chín vàng

    Thớt này không hợp với diễn đàn và cũng khó khăn bởi em là 1 Mem mới toanh, chưa thể tạo được lòng tin với các mem khác. Thấy cũng hơi buồn vì chư gạ gẫm được ai, nhất là thủ quỹ để thêm phần yên tâm về mặt tài chính.
    Giờ em không còn hào hứng rủ rê nhưng vẫn còn nguyên nhiệt huyết cho hành trình sắp tới, dự kiến ngày đi : tối T6(19/10)-sáng T2(21/10). Lịch trình như sau:
    [I]Ngày 1(T7, 20/10):[/I]
    06h00: Đón Quý khách tại ga Lào Cai hoặc tại bến xe Sapa lúc 7h sáng, nhận phòng sửa soạn hành và gửi đồ tại Nhà nghỉ
    07h00: Ăn sáng tại Sapa.
    08h00: Xe ô tô đưa lên cửa rừng Trạm Tôn để bắt đầu leo Fansipan
    12h00: Ăn trưa tại độ cao 2.200m. Sau đó, tiếp tục leo qua những ngọn núi khi rất cao lúc xuống rất sâu đầy gian nan để đến được điểm nghỉ đêm ở độ cao 2.800m.
    16h00: Leo đến độ cao 2.800m, các porters chuẩn bị bữa ăn tối và cắm trại ngủ đêm.
    Ngày 2(CN,21/10):
    06h00: Ăn sáng và thưởng thức ly cà phê buổi sáng được chuẩn bị bởi các anh porters.
    07h00: Tiếp tục chinh phục cung đường đầy thử thách.
    10h00 : Chinh phục thành công « Nóc nhà Đông Dương ». Quay về 2.800m ăn trưa. Sau đó xuống núi xuyên qua khu trừng Đỗ Quyên và rừng Trúc quay trở về Sapa theo lối mòn cũ.
    17h00: Về đến Sín Chải, ô tô chờ sẵn đón về nhà nghỉ, quý khách nhận lại đồ gửi đã ký gửi và tắm giặt. Ăn tối trước khi lên tàu/ xe về HN.
    Ngày 3 (T2, 22/10): về HN lúc 5h sáng
    Tổng chi phí dự kiến: 1800k, bao gồm:
    - Vé tàu ngồi cứng KĐH (135k*2 = 270k/người)
    - Đặt tour tất cả các dịch vụ từ LC-SP-Fan-SP-LC (HD, porter, ks, ăn (không bao gồm bữa sáng T7 và tối CN, xe đưa đón, túi ngủ, lều,…): 1300k/ người
    - Ăn sáng T7 + ăn tối CN(không kèm trong tour): 30+100 = 130k/người
    - Dự phòng:100k
    Vật dụng tự chuẩn bị:
    1. Giầy leo núi: loại cao cổ, chống nước (waterproof), đế cao su không quá cứng, có nhiều gai và có ma sát tốt (giày bộ đội cao cổ bán tại Lê Duẩn mua lẻ 95k/đôi, mua nhiều 85k/đôi +15k găng tay đi rừng
    2. Áo mưa
    3. Túi cứu thương cá nhân (bên Tour sẽ chuẩn bị nhưng tốt nhất mình cứ mang phòng thân thì tốt hơn)
    4. Đèn pin, pin dự phòng
    5. Quần áo ấm, tốt nhất là loại chống nước, tất dài 2-3 đôi
    6. Kẹo ngọt (tốt nhất là Chocolate), đồ ăn chứa nhiều glucose ăn dọc đường

    Thành viên đăng ký:
    1. Meoyeu
    2. Moonlight
    3. Ngankute
    …..

    Hạn đk: 20 ngày trước chuyến đi (sau đó tiến hành test thể lực, ký HĐ, mua BH nữa ạ).
    Nếu các thành viên đi ít quá (<15 người) thì mong BQT và các bác thông cảm cho em ghép với 1 đoàn khác đi cùng ngày hiện có 7 thành viên.
    Thật tiếc nếu không rủ được các mem toàn người nhà Mông, bởi lịch trình dành cho đi 3 ngày 2 đêm, chỉ những người có thể lực thật tốt và thường xuyên luyện tập mới có thể hoàn thành chuyến đi này trong 2 ngày 1 đêm. Em chỉ mong sao lịch trình không bị đổi từ TT-SC thành TT-TT.
    Cảm ơn các bác đã ghé thăm ./.

    Admin ơi, em đã đăng ký theo nhóm khác rồi, nhờ admin đóng giúp em topic này nhé. Rất tiếc vì lỗi hẹn với các bạn muốn đi nhưng chưa kịp đk. Cảm ơn chị Na9 và anh Pluto đã giúp em nâng tầm topic, nhưng em lại bỏ cuộc mất
    Ảnh đính kèm
    Last edited by meoyeu0107; 12-09-2012 at 09:54 PM.

  2. #21
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi meoyeu0107 Xem bài viết
    Thi thoảng cũng cần khác biệt cho đỡ ngán mừ. Với cả vụ này sẽ có rất nhiều mem gái 50%, 90%, 100% nên khoản hậu cần đảm bảo tươm tất, Kô nhỉ
    Kô á? Kô thì làm sao, kô cũng sợ ma đấy..
    Đi kiểu này thì Mèo yêu xác định phải lập 1 đội porter Mông, người H'Mong xịn nhé, họ còn gùi đồ ăn nuóc uống, lều bạt cho mình, còn mình chỉ thảnh thơi mà thử thách..
    Đạp xe trâu bò chả nghĩa lý gì với món leo bộ lên đỉnh Fan đâu
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  3. #22
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Lại nhầm, có 2 đêm ngủ trong rừng, không phân loại ra giai manly, gái dịu dàng, giai giả gái, gái giả giai, về đến HN thấy người khang khác thì biết trách ai
    Cái này phải hỏi kinh nghiệm của anh em Yan và PC rồi

  4. #23
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Đường đi nó sẽ dư lày, toàn đường mòn, leo lên đỉnh đồi, xuống chân núi rồi lại leo lên:



    Chỗ ăn ngủ nó sẽ dư lày, đây là trạm nghỉ nếu leo theo đường Trạm Tôn nhá
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  5. #24
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi meoyeu0107 Xem bài viết
    Cái này phải hỏi kinh nghiệm của anh em Yan và PC rồi
    Không được, bọn đấy 1 đứa trai giả gái, 1 cậu công công thì làm gì có hậu quả gì
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  6. #25
    Mông dân meoyeu0107's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    439
    Thanks
    109
    Thanked 168 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Kô á? Kô thì làm sao, kô cũng sợ ma đấy..
    Đi kiểu này thì Mèo yêu xác định phải lập 1 đội porter Mông, người H'Mong xịn nhé, họ còn gùi đồ ăn nuóc uống, lều bạt cho mình, còn mình chỉ thảnh thơi mà thử thách..
    Đạp xe trâu bò chả nghĩa lý gì với món leo bộ lên đỉnh Fan đâu
    Em đã tham khảo giá có Hướng dẫn viên trên mạng, rơi vào khoảng 200-400k/ngày, nhưng chỉ trường hợp đoàn mình không chủ động đc thôi ạ.

  7. #26
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi meoyeu0107 Xem bài viết
    Em đã tham khảo giá có Hướng dẫn viên trên mạng, rơi vào khoảng 200-400k/ngày, nhưng chỉ trường hợp đoàn mình không chủ động đc thôi ạ.
    Hướng dẫn viên thì cũng ko cần lắm, nhờ luôn mấy ông porter là được. ANh ko khuyến khích mọi người tự thồ lều bạt đâu, đi mệt tuốt bơ, còn cảm hứng đâu mà nhìn ngắm phong cảnh. Cảnh chỉ đẹp dọc đường thôi em à, lên đỉnh không có "khoái cảm" như dọc đường đâu
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  8. #27
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Như thế này thì cũng đáng leo lên núi nhỉ
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  9. #28
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    .................................................. .................................................. .....chỉ đẹp dọc đường thôi em à, lên đỉnh không có "khoái cảm" như dọc đường đâu

    Có vợ rồi nên commen kinh nghiệm vãi................

    Thằng này nguy hiểm thật....................

  10. #29
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Có vợ rồi nên commen kinh nghiệm vãi................
    Thằng này nguy hiểm thật....................
    Chiện, có kinh
    nghiệm thì phải phổ biến cho bọn đi sau
    Dek ai giữ khư khư như Na9, toàn đem ra dọa các cháu ))
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  11. #30
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    \

    To còi, lúc chưa leo thì húng, lúc leo rồi chỉ muốn trên người ko có cái gì để leo cho nhẹ
    e đang hỏi thế để liệu tình hình, leo bộ thì chơi chứ đạp thì nghỉ
    a zai có vẻ chăm sóc thằng e kỹ quá nhỉ

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình