+ Trả lời Chủ đề
Trang 26 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 16 24 25 26 27 28 36 ... CuốiCuối
Kết quả 251 đến 260 của 361

Chủ đề: Người và xe chạy dưới ánh trăng

  1. #1
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts

    Người và xe chạy dưới ánh trăng

    Nhàn cư vi bất thiện ngồi dở lịch ra xem thì thấy thứ 7 tuần này âm lịch là 16.

    Trăng 16 thì ai cũng biết là đẹp rồi.

    Đạp xe lang thang dưới trăng còn đẹp hơn nữa.

    Vậy ai có nhã hứng xin mời xõa cung này cùng mình.

    Thời gian: 20h00 thứ 7 ngày 1.9.2012
    Địa điểm: Cổng khu đô thị Ciputra - đầu cầu Thăng Long - chỗ mấy con ngựa sắt đen sì.

    Cung đường dự kiến: Cầu Thăng Long - đê Hải Bối - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - Cổ Loa - Dục Tú - Cầu Đuống - Cầu Long Biên.

    Chiều dài cung: 40km

    Dự kiến thời gian kết thúc: 22h00 tại trà đá bốt Hàng Đậu.

    Ai phải về sớm thì về - ai ở lại trà đá chém gió được thì ở.


    - Cung đường sẽ đi qua những chỗ rất hoang vắng, ít dân cư, không ánh điện để Người và xe chạy dưới ánh trăng. Sẽ có những đoạn băng đồng phảng phất mùi hương lúa... sắp chín...

    - Và để chuyến đi thêm thú vị mời các Mông dân vào đây góp tí chuyện ma cho topic thêm phần rùng rợn...

    Các ma đăng ký:

    1. flamencol78
    2. Ma búng TRYM (dự là thutn theo như phán đoán của Bủm)
    3. Miss Mông
    4. ANhDB (99.99%)
    5. Icemain
    6. Yan
    7. Black Caffe
    8. Ma chơi
    9. Bạn ma chơi


    Hiện giờ tình hình ẩm thực của chuyến đi như sau:

    - Bánh trung thu (L2L)
    - Cồn khô thừa từ chuyến Tây Yên Tử (Icemain)
    - Chè, ấm chén, bếp đun (Linga)
    - Yan góp nửa ký hướng dương
    - 2kg ổi của Ma chơi
    Last edited by flamencol78; 01-09-2012 at 05:54 PM.

  2. The Following 10 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    alooooooo123 (31-08-2012), BlackCaffe (31-08-2012), icemain (29-08-2012), meoyeu0107 (29-08-2012), Mouse7023 (29-08-2012), Mr_Bom (27-08-2012), quangtao (29-08-2012), Seven-Love (27-08-2012), Tony (02-09-2012), Yankumi (30-08-2012)

  3. #251
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    e có dấu đâu, chả qua k muốn nói

  4. #252
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Chúng tôi rời Ciputra trong một đêm trăng 16 lung linh và huyền ảo...

    Qua cầu Thăng Long, ngược lên đê Hải Bối bỗng dưng một màn mây nhẹ như sương khói bốc lên từ sông khiến ánh trăng trở nên ma mị
    Từ xa, ánh trăng tròn toả sáng lung linh với một màu xanh huyền bí sót lại từ hiện tượng Full-Moon-Twice-in-a-month (Blue Moon).



    Mông trưởng đang loay hoay lôi máy ảnh trong bỉm quần ra định chụp phơi sáng thì bỗng một tiếng tru lên giữa màn đêm



    Một con sói giá tru lên từng điệu theo nhịp 4/4 nghe vẳng vẳng mấy tiếng. Mọi người đều chú ý lắng tai nghe thì loáng thoáng thấy mấy từ "na", "chín" gì gì đó. Rồi vút một cái, sói già biến mất và trên bầu trời lại hiện xuất hiện 2 mặt trăng.



    To be continued...

  5. The Following User Says Thank You to icemain For This Useful Post:

    flamencol78 (31-08-2012)

  6. #253
    Mông dân dự bị BlackCaffe's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    110
    Thanks
    119
    Thanked 40 Times in 19 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi love2live Xem bài viết
    Kế hoạch là kết thúc chuyến đi lúc 10h vì một số bác bận về nhà với vợ con hoặc chăm sóc bồ nhí, mà tiết trời thu thì lại quá đẹp để đạp đêm và ngắm trăng.
    Ai đăng ký đi ăn đêm và đạp xe đêm thu thì đăng ký nhé, với số lượng từ 2 trở lên sẽ tiến hành còn 1 mềnh em thì tự hủy, hic tháng cô hồn nên iem cũng sợ ma lắm.
    Danh sách đạp đêm:
    1. Iem
    2. ....
    Mềnh cũng máu đạp đêm cơ mà em sợ người lắm chị Linh ạ

  7. #254
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi icemain Xem bài viết
    ...

    To be continued...
    Rồi, mình ngồi chờ xem Chính-san định dọa nạt gì mình tiếp đây

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #255
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Rồi, mình ngồi chờ xem Chính-san định dọa nạt gì mình tiếp đây
    Đến đấy là tịt rồi

  9. #256
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Đến đấy là tịt rồi
    Chính thì tịt, nhưng anh Linh thì chắc còn nhiều bài chưa giở ra, nên em vẫn chờ xem

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. #257
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Rồi, mình ngồi chờ xem Chính-san định dọa nạt gì mình tiếp đây
    Một luồng sáng loé lên

    Cả không gian và thời gian chợt vụt đứng lại. Nhịp đập của từng trái tim không còn hối hả mà vô cùng chậm rãi theo bước chân của "chị" Khánh, nhích dần từng cm ven hồ Lục Thuỷ. Từ khắp nơi, tiếng rít siêu âm của dơi, tiếng eng éc và đập cánh dữ dội bầy chim lợn như phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm trong ánh sáng mờ ảo của chị Hằng



    Chợt Miss Mông thét lên một tiếng, một tay ôm chặt lấy Mim Trúng Ba, run cầm cập mà chỉ xuống đống đất ven đê



    Mông trưởng thấy thế, lập tức bật chế độ Night-Evil-Vision của chiếc mũ trí giá 27 triệu xu mua tại ngã tư Lê Duẩn kết hợp. Lập tức xử lý để lập bản đồ địa hình và phát hiện ra một hình ảnh nguy hiểm



    Bằng một số biện pháp nghiệp vụ như giật-đứt-má-phanh, xì-lốp-căng-hải kết hợp màn quăng-xe-vứt-dép, Mông trưởng lập tức xác định được thủ phạm là một ma-nữ-3-sọi do mải mê mông má tìm chống mà bị chó cắn nên đêm đêm vẫn lang thang dọc triền đê sông Hồng, đoạn từ Hải Bối vắt về Ngọc Thuỵ



    To be continued...

    P.S: hé lộ kết cục bi thảm

    Last edited by icemain; 31-08-2012 at 04:01 PM.

  11. #258
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    May quá, mình xem trên điện thoại, để chế độ ko hiển thị hình ảnh

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. #259
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Chính thì tịt, nhưng anh Linh thì chắc còn nhiều bài chưa giở ra, nên em vẫn chờ xem
    Anh chả có bài gì hết.

    Chỉ có một thông tin rất hot tới đoàn đạp xe tối mai là chúng ta sẽ được thưởng thức đặc sản CHÈ ĐÁM MA. Số là tuần trước có người lên cảm ơn phòng mình vì đã đi viếng người thân trăm tuổi (Chẹp, chẹp, có gì tạ lỗi với cụ vì hậu sinh khả ố). Trong số đồ cảm ơn có thuốc lá thì bọn cùng phòng đã hot hết. Còn lại duy nhất gói chè chúng không đụng tới vì cảm thấy hơi sờ sợ. Chè đám ma mà.... Mình cũng hơi sợ nhưng tự dưng lại có cái tour này nên thấy rằng không đâu hợp hơn. Vì vậy tối mai mình sẽ mang CHÈ ĐÁM MA đi pha hầu các bạn.

  13. #260
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Vậy để đỡ sợ, tối mai bác flag78 gọi lũ con giời kia đi ăn Cơm Âm Phủ đi đã
    Last edited by Pluto; 31-08-2012 at 05:46 PM.
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình