+ Trả lời Chủ đề
Trang 16 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 14 15 16 17 18 26 ... CuốiCuối
Kết quả 151 đến 160 của 310

Chủ đề: Rủ rê dạo chơi Sài Gòn dịp 2-9

  1. #1
    Mông dân dự bị dzungarc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    140
    Thanks
    66
    Thanked 45 Times in 23 Posts

    Rủ rê dạo chơi Sài Gòn dịp 2-9

    Cuối tuần sau mình có việc vào Sài gòn mấy ngày đúng đợt 2-9. Nhà eMong có bạn nào trong Sài Gòn mà rảnh mấy hôm đấy ko nhỉ . Mình đang cần 1 bạn để đi chơi cùng kiêm tour guide vì đây là lần đầu tiên mình vào SG .

  2. #151
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thutn1010 Xem bài viết
    Cứ giở hết chiêu đi, nhỡ đâu trúng mạch.
    thế thì phải ủ mưu thoy

  3. #152
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thutn1010 Xem bài viết
    Giờ này ko đi ăn cơm à mà vẫn ngồi chém gió thế chị?
    Giờ này ko đi ăn cơm à mà vẫn ngồi chém gió thế Nở?

  4. #153
    Mông dân thutn1010's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    406
    Thanks
    8
    Thanked 44 Times in 29 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    Giờ này ko đi ăn cơm à mà vẫn ngồi chém gió thế Nở?
    Măm xong rồi. Cơm gà rang và rau ngót luộc mẹ gửi. Ngon ngon!
    đã Thái mà vẫn còn Nguyên

  5. #154
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thutn1010 Xem bài viết
    Măm xong rồi. Cơm gà rang và rau ngót luộc mẹ gửi. Ngon ngon!
    ngon nhỉ, mình cũng thích gà rang
    hnay chỉ có tôm rang vs canh mồng tơi

  6. #155
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Mr_Bom's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,459
    Thanks
    301
    Thanked 244 Times in 146 Posts
    mịe tưởng có chiêu j mới lạ , hóa ra lại nói với nhau chuyện ăn uống , bảo sao ....
    Chỉ cần e yêu a ...
    Còn thế giới ... để a lo

  7. #156
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    bảo sao là bảo sao hở ông

  8. #157
    Mông dân hèn hạ dihockhongdanhban's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    538
    Thanks
    149
    Thanked 151 Times in 70 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Haizz... Kô đã giao trách nhiệm từ tuần trước rồi, muốn từ chối cũng ko được
    Thế tức là ...có được ở nhờ ko ạ :d...

  9. #158
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Mr_Bom's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,459
    Thanks
    301
    Thanked 244 Times in 146 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Nhip Xem bài viết
    bảo sao là bảo sao hở ông
    bảo sao 2 ng ko vui
    Chỉ cần e yêu a ...
    Còn thế giới ... để a lo

  10. #159
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dihockhongdanhban Xem bài viết
    Thế tức là ...có được ở nhờ ko ạ :d...
    Ô hay, chị đã đồng ý từ hồi ở FB rồi còn hỏi gì nữa

    Yêu Bell của mẹ nhất


  11. #160
    Mông dân dự bị dzungarc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    140
    Thanks
    66
    Thanked 45 Times in 23 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Rõ khỉ nhà Buto với anh 7L, làm nhà em mất khách rồi

    Rõ khỉ thằng ku chủ thớt, kêu dạo chơi SG dịp 2/9 mà mình xếp cho nó đi chơi mùng 2/9 lại kêu ko đi được
    Nhà cháu vào từ tối thứ 5, làm việc ngày thứ 6, còn lại được thứ 7, CN đi chơi thôi ợ, chiều thứ 2 cháu bay về rồi.
    Cô bẩu cháu đi 3 ngày làm sao cháu đi được
    P/S: các bô lão chém kinh thật đấy, lục mãi mới được cái comment liên quan đến topic

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình