+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28

Chủ đề: Đạp xe xuất ngoại!

  1. #1
    Mông dân kienvrg's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    408
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 30 Posts

    Đạp xe xuất ngoại!

    Tình hình là nhà mông hình như chưa có chuyến xuất ngoại nào nhỉ? Thấy thằng bạn nó bảo đi ô tô đến cửa khẩu cầu treo là sang Lào chơi cuối tuần thoải mái. Rổ rá thấy bảo cũng rẻ mọi người xem có tổ chức được tour này không nhỉ!

  2. The Following User Says Thank You to kienvrg For This Useful Post:

    eMông (31-07-2012)

  3. #2
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Iem chưa được đi về phía Tây, mới đi phía Bắc, Đông, Nam Á thôi

    Có đứa emông còn đạp xe ở Sing nhợn rồi thì phải, Mập confirm nhá, cả đoàn đông thì chưa Có 1 lũ còn âm mưu sang Cam mua xe đấy, chú Kiên tổ chức luôn đê...

    Nói thế chứ tổ chức được tour sang Lào thì tuyệt quá, bia Lào ngon, xôi Lào ngon, gái Lào cũng .. ngon chứ ko choe chóe như gái mông rồ
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  4. #3
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Em có đạp ở Sing rồi ( dọc bờ biển East Coast và quanh đảo Ubin). Tháng 8 tới đang tính đạp quanh Bali ( tầm 410km) nhưng không biết sức em có đủ chiến 3 ngày đi 1 mình không.

    Chuẩn bị sắp tới có Yo đạp ở Hàn xẻng.

    Còn cái vụ đi Lào, em có anh bạn đạp rồi, nhưng mà phải đi tới 1 tháng lận, thời tiết tầm này ở Lào là cực kì nắng nóng đấy nhé. Em ở Nghệ An nên rõ lắm. Nếu định đạp có cuối tuần thì chọn 1 số địa điểm để đạp thôi ạ, chứ hình như ở gần cầu treo cũng k có gì đặc sắc lắm. E chém thế thôi chứ e cũng chưa đc đi Lào bao giờ
    Last edited by Mập Đại Ka; 31-07-2012 at 02:38 PM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  5. #4
    Mông dân kienvrg's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    408
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 30 Posts
    Hóa ra cũng có người chung ý tưởng! Để em tham khảo thêm xem thế nào đã, quan trọng là chỉ đi đc hai ngày cuối tuần thôi.

  6. #5
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Tình hình là bác Long bảo em đi tiền trạm trước cung này, tháng 10 năm sau Emong đồng khởi xuất ngoại



    Làm xong cung đường hoành tráng này thì chính phủ Hàn Quốc tặng mỗi người một cái huy chương làm quà kỷ niệm nữa cơ đấy.
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  7. The Following User Says Thank You to yosaraha For This Useful Post:

    traitimchumnho (31-07-2012)

  8. #6
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Xuất ngoại đạp xe mới đúng chứ đạp xe xuất ngoại là phải đạp từ VN ấy:-"

    PS: Yo ới chị tưởng tháng 8 mới là đẹp nhất
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  9. #7
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Nhìn bản đồ anh chả hiểu dek gì Yo ạ, có khi đạp xừ nó từ đầu năm Hà Nội - Vân Nam -Côn Minh -Thượng Hải -Bắc Kinh - rồi xuyên qua biên giới đển Bắc Hàn, đạp ngược xuống Nam Hàn, nhảy tàu sang Nhật đạp xuyên Nhật, nhảy tàu về Đài Loan đạp tiếp, nhảy tàu về Hải Nam đạp xe & nhảy tàu về cảng HP -đạp về HN cho nó hoành, mấy tháng chứ bao nhiêu
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  10. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    yosaraha (31-07-2012)

  11. #8
    Mông dân yosaraha's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    323
    Thanks
    465
    Thanked 378 Times in 105 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Nhìn bản đồ anh chả hiểu dek gì Yo ạ, có khi đạp xừ nó từ đầu năm Hà Nội - Vân Nam -Côn Minh -Thượng Hải -Bắc Kinh - rồi xuyên qua biên giới đển Bắc Hàn, đạp ngược xuống Nam Hàn, nhảy tàu sang Nhật đạp xuyên Nhật, nhảy tàu về Đài Loan đạp tiếp, nhảy tàu về Hải Nam đạp xe & nhảy tàu về cảng HP -đạp về HN cho nó hoành, mấy tháng chứ bao nhiêu
    Ôi ôi, chết với trí tưởng tượng phong phú của bác Pluto đây!!! Sư phụ!!!
    NỐI TIẾP NHỮNG HÀNH TRÌNH...

  12. #9
    Mông dân dự bị Hải Sản's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    223
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 19 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Nhìn bản đồ anh chả hiểu dek gì Yo ạ, có khi đạp xừ nó từ đầu năm Hà Nội - Vân Nam -Côn Minh -Thượng Hải -Bắc Kinh - rồi xuyên qua biên giới đển Bắc Hàn, đạp ngược xuống Nam Hàn, nhảy tàu sang Nhật đạp xuyên Nhật, nhảy tàu về Đài Loan đạp tiếp, nhảy tàu về Hải Nam đạp xe & nhảy tàu về cảng HP -đạp về HN cho nó hoành, mấy tháng chứ bao nhiêu
    Nghe cũng hấp dẫn, nhưng em mà đi sẽ độ lại xe thành xe bán kem, hoặc bán xôi, còn có cái mà kiếm sinh nhai
    Đời là bể khổ mà mình lại éo biết bơi

  13. #10
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Hải Sản Xem bài viết
    Nghe cũng hấp dẫn, nhưng em mà đi sẽ độ lại xe thành xe bán kem, hoặc bán xôi, còn có cái mà kiếm sinh nhai
    Seo phải khổ thể, tập thể hình cho vật vã như lão Phích, đi đến đâu bán thân đến đấy như Tu rồ để lấy tiền mà đi tiếp
    Tu rồ đêm ở Cồn Vành bán thân 2 lần, ăn gần 20 bát cơm mà vẫn không bù lại được sinh lực đã mất nên biệt tích rang hồ rồi nhể
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình